Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 386

Cập nhật lúc: 2024-10-20 16:46:52
Lượt xem: 12

“Nhìn anh đó.”

Diệp Mạn Tinh thản nhiên nhét mấy miếng đào vào miệng rồi ném một miếng về phía nam chính, Tống Văn Cảnh theo phản xạ chuẩn bị tấn công.

Nhưng vừa quay đầu lại, thấy vợ ném đồ qua, anh lập tức bắt lấy miếng đào một cách vô cùng khéo kéo.

Thứ nước chua ngọt tràn qua kẽ răng, ngọt ngào như đôi môi vợ vậy.

“Nhìn anh để làm gì?"

Biết cô buồn chán, Tống Văn Cảnh học cách nói chuyện với vợ.

Diệp Mạn Tinh kéo chiếc ghế nhỏ vào phòng, chống cằm, nghiêng đâu nhìn anh: “Mọi người đều khen ngợi anh."

"Khen cái gì?"

Diệp Mạn Tinh đáp: “Họ nói anh là rất tốt, rất giỏi giang, cưng chiều vợ, nói rất ghen tị với em."

Tống Văn Cảnh đóng tấm vách ngăn cuối cùng lên, nghe xong chợt khựng lại, đột nhiên quay đầu nhìn cô, trong giọng nói mang theo ý cười vô cùng quyến rũ: “Còn em thì sao? Em có thích không?"

Diệp Mạn Tinh nghiêm túc cụp mắt xuống, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Nếu em không thích, chẳng phải là mắt nhìn của em quá kém rồi sao?"

Suy cho cùng, anh cũng là nhân vật nam chính nổi tiếng trong nguyên tác, có lẽ sẽ là gu của hầu hết các cô gái.

Thành thật mà nói, cô cũng khác thích. Cộc, cộc, cộc.

Trong phòng lại vang lên tiếng đập giường gỗ, Diệp Mạn Tình có hơi tò mò: “Anh ba, còn chưa xong sao?"

Tống Văn Cảnh vẫy tay gọi cô, anh nắm tay cô đẩy sang một bên cũi, giọng nói đây từ tính: “Em nhìn xem, đây là một bên giường đôi đấy.” “Vậy phía bên kia là...?"

Tống Văn Cảnh: “Ừm, phía bên kia là một chiếc giường khác, để sau khi sinh ra, hai đứa có thể ngủ chung một giường.”

Anh chỉ vào sáu bánh xe của chiếc cũi, giọng nói mang chút đắc ý: “Với cái này, em có thể đẩy chúng đi khắp nhà." Anh thử thu bánh xe gỗ lại, vậy là chiếc giường lại có thể cố định trên mặt đất.

Diệp Mạn Tinh chợt ngẩn người, những bánh xe này thật ra rất nhỏ, cũi thì là cũi đôi, nam chính này quả nhiên có năng lực.

Thấy cô hài lòng, người đàn ông bảo cô ngồi sang một bên tiếp tục quan sát, còn anh thì tiếp tục hoàn thành một chiếc cũi còn dang dở khác. Vị nam chính này quả thực tài giỏi, lại cộng thêm xuất thân thực sự của nhà họ Tống ở thủ đô, điều này có thể khiến anh một bước lên mây.

Trước khi Diệp Mạn Tinh rời đi, cô ngẩng đầu lên hỏi anh: “Anh ba.”

Diệp Mạn Tinh nắm lấy cánh tay anh, nhột nhột giống như chú mèo nhỏ đang cào, khiến lòng người ngứa ngáy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-386.html.]

“Sao vậy?” Tống Văn Cảnh hỏi.

Diệp Mạn Tinh suy nghĩ một chút, hỏi: “Anh ba, anh có từng nghĩ đến việc điều tra lai lịch của cha không?"

Bàn tay vâm thanh gỗ của người đàn ông chợt dừng lại, căn phòng đột nhiên im lặng: “Sao đột nhiên em lại hỏi chuyện này?”

Tống Văn Cảnh nhìn thấy đôi mắt đẹp của vợ đang nhìn mình chằm chằm, anh nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: "Anh chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này.”

Tống Văn Cảnh: “Dù cha mẹ ruột của cha là ai, đối với chúng ta mà nói cũng không quá quan trọng."

Diệp Mạn Tinh có hơi ngạc nhiên:...?

Hả?

Nam chính không mặn mà với việc nhận người thân sao?

Diệp Mạn Tinh hỏi: “Nếu đối phương có địa vị rất cao thì sao?"

Tống Văn Cảnh kéo tay áo, dùng khuỷu tay sạch sẽ nhất lau sạch nước trái cây còn sót lại trên khóe miệng vợ, thản nhiên nói: “Nếu địa vị cao thì em sẽ thấy nhiều thím hai hơn đấy, em có vui không?”

Tống Văn Cảnh: “Còn nếu như gia cảnh không tốt, cần nhà chúng ta giúp đỡ, em có thấy phiên không?"

Bàn tay anh lại tiếp tục lắp ráp nửa chiếc cũi còn lại: “Vấn đề là, bọn họ đã nhiều năm như vậy không tìm được cha, mà cha lại bị lạc trên chiến trường, liệu người đàn đó còn sống không?"

Diệp Mạn Tinh nói tiếp: "Nếu như đối phương còn sống thì sao? Có lẽ không lâu nữa sẽ tìm tới?"

DTV

Tống Văn Cảnh cũng không biết vì sao vợ lại nói về vấn đề này. Anh cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ vấn đề gì vợ nêu ra, trái lại anh còn nghiêm túc suy nghĩ một chút, đưa ra một câu trả lời vô cùng bất ngờ cho Diệp Mạn Tinh.

“Nếu như em vui, có thể đi xem một chút.”

Tuy nói như thế, nhưng Diệp Mạn Tinh cũng xác nhận, nam chính và người trong nhà anh hầu như hầu như cũng không nhiệt tình lắm với nhau, nên cô không nhắc đến chuyện nhà họ Tống nữa.

Nhưng thông qua cuộc trò chuyện này, Diệp Mạn Tinh phát hiện ở chung với nam chính, thật sự sẽ vô tình bị anh ảnh hưởng, cô sẽ rất thích anh.

Ít nhất là vì sự tập trung của anh, dù cho không thích chuyện đó, cũng bằng lòng chấp nhận vì vợ, mà đi tìm hiểu mọi chuyện, quả thật rất làm cho người ta thích.

Khó trách là một nhân vật nam chính nổi tiếng.

Mùa hè ở quân đội biên cảnh có hơi nóng, thời tiết oi bức đến kỳ lạ. Ngay cả muỗi trong sân nhà đoàn trưởng Tống cũng ít.

Theo thời gian sắp vào thu, những sân khác muỗi cũng nhiều lên, sân nhà đoàn trưởng Tống đã nở hoa lại càng ít.

Tất cả mọi người nói, là trong sân nhà đoàn trưởng Tống trồng cỏ bắt muỗi, những con muỗi khác đi đêu sẽ bị ăn hết.

Loading...