Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 379

Cập nhật lúc: 2024-10-20 16:46:41
Lượt xem: 8

"Ừm, vốn là chuyên gia đến giao lưu, lúc ấy có một thai phụ khó sinh đến nỗi suýt mất mạng, khi đó đúng lúc có chuyên gia đến khảo sát, cũng nhờ tổ chuyên gia hội chẩn sau đó mới cứu được người trở về, cả mẹ lẫn con đều bình an."

"Cũng bởi vậy mà trưởng khoa Tân lập tức nổi tiếng, cô không biết lúc ấy nguy hiểm đến cỡ nào đâu, là tắc mạch ối, xác suất tử vong lên đến chín mươi chín phần trăm, không ngờ sau khi trưởng khoa Tân chỉ đạo lại cứu được."

Diệp Mạn Tình nghe vậy thì thắc mắc: "Có rất ít bác sĩ nam làm ở khoa phụ sản, tôi nhớ trước đây phần lớn đều là bác sĩ nữ."

Chẳng phải thế sao, cho dù là thời đại nào, bởi vì phải chú ý đến vấn đề giới tính nên khoa phụ sản thường có nhiều bác sĩ nữ hơn bác sĩ nam.

Đương nhiên bác sĩ sẽ không phân biệt giới tính, bệnh nhân đều giống như nhau.

Có lẽ là vì nguyên nhân này nên trưởng khoa nam có thể trở thành chuyên gia ở khoa phụ sản luôn là những nhân vật giỏi giang, có lẽ là thành công nhờ vào năng lực?

Y tá Diệp kia còn nhìn cô bằng ánh mắt trách cứ, sau đó nhìn thấy gương mặt cô, không hiểu sao mặt lại xoắn xuýt như cái bánh bao giải thích cho cô:

"Tuy ít nhưng cũng không phải là không có, tôi nói với cô này, trưởng khoa Tân này là chuyên gia từ thủ đô tới, nghe nói tốt nghiệp từ bên Hồng Kông trở về."

DTV

"Anh ấy là chuyên gia khoa ngoại và khoa phụ sản, tuổi còn trẻ mà lúc đến còn có rất nhiều chuyên gia lớn tuổi đi cùng.”

Hoành tráng quá nhỉ.

Diệp Mạn Tinh hỏi: "Lai lịch của anh ta lớn như vậy, tại sao lại đến bệnh viện quân đội ở vùng biên giới này chứ?"

"Chuyện này..." Y tá Diệp do dự một lát, cuối cùng mới nói không chắc chắn cho lắm: "Hình như bên phía bộ đội biên phòng chúng ta có lãnh đạo xin cấp trên cho chuyên gia đến quản lý, nói là để chỉ đạo công việc của bệnh viện ở đây. Cũng coi như là chuyên gia học tập lẫn nhau thôi."

"Sau đó những chuyên gia giao lưu khác đều đã trở về, trưởng khoa Tân không có khả năng ở lại nhất lại không đi."

Cô ấy nói xong mới cẩn thận nhìn Diệp Mạn Tinh, cũng biết cô là vợ của đoàn trưởng Tống, không tính là người ngoài nên mới yên tâm.

Còn chuyện sau đó thì cô ấy lại không chịu nói nữa.

Có thể nói nhiều như vậy là bởi vì Diệp Mạn Tinh đã tới đây nhiều lân, quen biết với y tá Diệp, hai người lại cùng họ, thường xuyên qua lại nên mới chia sẻ chút bí mật nhỏ.

"Ồ, cảm ơn y tá Diệp." Kiểm tra tim thai xong đứng lên, chờ xác định tim thai đều bình thường, tiếp đó siêu âm xác định tình hình phát triển của thai nhi, sau đó cô mới rời khỏi phòng khám.

Lúc cô đi tới cửa lại nghe thấy y tá Diệp nói với cô từ phía sau: "Cô Diệp, cô mang thai đôi nên sẽ sinh khó hơn người bình thường một chút, đến lúc sinh cô xem có cần hẹn trước lấy số của trưởng khoa Tân không?" Trên đâu Diệp Mạn Tinh đây dấu chấm hỏi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-379.html.]

Khi cầm các loại giấy khám đi vào văn phòng lân nữa, cô nhìn thấy nam chính đang đứng ở ngoài cửa văn phòng, trong tay kẹp điếu thuốc nhưng không châm lửa.

Động tác này sẽ xuất hiện khi anh bực bội, cô đi qua nói: "Anh ba, xong rồi."

Tống Văn Cảnh hỏi: "Không có vấn đề gì chứ?" "Không có gì, phát triển rất tốt."

Chỉ là có chút tốt quá, cái đầu hơi lớn, còn hơi nghịch ngợm, suốt ngày đánh nhau ở trong bụng cô.

Nam chính thở phào nhẹ nhõm.

Trước khi đi vào văn phòng, cô đột nhiên nhiên hỏi: "Anh ba, y tá Diệp nói em mang thai đôi, đề nghị em tốt nhất là hẹn trước lấy số của trưởng khoa Tân."

Cơ thể nam chính cứng đờ rõ ràng, cuối cùng mới ừ một tiếng: "Đừng sợ, lúc em sinh nhất định anh sẽ cố gắng trở về bên cạnh em."

Lời này, chính anh cũng không thể bảo đảm được.

Chỉ cần là tốt với cô vợ nhỏ thì bác sĩ nam hay nữ đều không quan trọng, nhưng anh có chút không yên lòng về thân phận của đối phương.

Diệp Mạn Tinh lại hỏi: "Nghe nói trưởng khoa Tân này là chuyên gia do bên bộ đội biên phòng chúng ta xin với cấp trên?"

Tống Văn Cảnh khựng lại, có chút buồn bực: "Anh đề nghị đấy, nhưng không ít lãnh đạo trong bộ đội cũng có ý này, chỉ là lúc đó xin cả chuyên gia Tây y lẫn Đông y, anh cũng không biết là chuyên gia nào sẽ tới.”

Không ngờ rằng lại là một chuyên gia ngoài ý muốn tới giao lưu học tập?

Hoa đào tinh còn ngạc nhiên hơn cả nam chính.

Hóa ra là nồi của nam chính à?

Lúc hai người đi vào văn phòng lân nữa, sản phụ bên trong đã khám xong và đi ra.

Văn phòng có chút yên tĩnh, sau khi ngồi xuống, Diệp Mạn Tinh bèn nhìn chằm chằm vào cây hoa đào trên bàn làm việc của trưởng khoa Tân.

Đó thật sự là hoa đào?

Đã giữa tháng sáu rồi nên nó xanh um tươi tốt, tuy rằng rất nhỏ nhưng được chăm rất tốt.

Ở góc của văn phòng có có một chậu nữa, cây đó đã cao hơn rất nhiều, cao chừng nửa người rồi.

Loading...