Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 339

Cập nhật lúc: 2024-10-20 06:20:44
Lượt xem: 7

Còn nói tuy Chu Gia Gia là hoa khôi của đoàn văn công nhưng lần này gặp phải tình thế khó khăn, khóc lóc cũng vô ích, lần này không thể khiến đối phương mủi lòng.

Chu Gia Gia được vợ chồng hiệu trưởng Thẩm nói đến, đã khóc rất lâu vào đêm hôm đó. Lưu Tư Tình ôm đùi đi an ủi, còn bị tát một cái, nhưng tạm thời không nhắc tới chuyện này.

Sau khi ăn cơm tối xong, cuối cùng đêm nay Diệp Mạn Tinh cũng kéo người đàn ông vào thùng tắm. Thân mật ở trong bồn tắm một hồi, cảm nhận được trong không gian dần dần trở nên mạnh mẽ hơn, nên cô không ngăn cản nam chính chủ động “muốn” nhiều lần nữa.

DTV

Thân mật xong, cô gần như kiệt sức đến thở không ra hơi, cô tựa vào vai nam chính chỉ nói một câu:

“Anh ba, em mệt mỏi quá.”

“Ừ."

Giọng nói của người đàn ông đã ngứa ngáy không chịu nổi.Nhưng anh thấy mí mắt vợ nặng trĩu, lúc anh bế cô lên lầu ngủ, lỗ tai anh khẽ động, chợt nghe được vợ đang nói cái gì.

Anh cúi đâu, mới nghe giọng nói nhẹ nhàng của cô vang lên:

"Anh ba, em thi xong rồi, tuần sau sẽ thi tốt nghiệp, anh có thời gian không?"

Dù sao nếu kỳ thi tuyển sinh đại học là vào năm sau, thì cô cần lấy được bằng

tốt nghiệp trước mới được.

Năm 77 khôi phục thi đại học, số lượng tham gia là tất cả học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông đều có thể tham gia, học sinh trung học cơ sở ít nhất phải có bằng tốt nghiệp thì sẽ dễ dàng hơn.

Cô là hoa đào tinh, tuy rằng không muốn thi, nhưng cô cần kiếm tiền, cần hòa nhập vào xã hội này, sau này cô sẽ nghiên cứu một số biện pháp tránh sấm sét.

Cô có linh cảm, tuy rằng hiện tại cô đang ở trong cơ thể con người, nhưng tu vi của cô vẫn chưa thăng cấp. Tuy chưa có kiếp nạn sấm sét nhưng đợi cô thăng cấp rồi thì đoán chừng vẫn sẽ có.

Cuối cùng sau khi trở thành người mà cô hằng mơ ước, kiếp nạn sấm sét này chỉ có thể đánh vào đào mộc bổn thể của cô thôi. Sau khi phát hiện ra cô thực ra là một con người, chắc sấm sét chắc sẽ choáng lắm nhỉ? Có lẽ lúc giáng xuống sẽ nhỏ, nhẹ hơn nhiều.

Nghĩ đến cảnh tượng đó cô thật xinh đẹp, càng cảm thấy như vậy lại càng yêu nhân vật nam chính may mắn Long Ngạo Thiên này hơn. Chẳng những khiến không gian của cô thăng cấp, còn có thể khiến kiếp nạn sấm sét của cô nhỏ hơn, thật tốt.

Lại nói tiếp, mặc dù xuyên sách có chồng có con, còn có tình tiết c.h.ế.t sớm nữa chứ, nhưng cô vẫn kiếm lời được.

“Được, anh sẽ dành thời gian đi cùng em.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-339.html.]

Anh sờ trán, ôm vợ ngủ, không đành lòng buông cô ra. Vợ cô thật sự rất xuất sắc, anh hạnh phúc hơn bất kỳ ai khác.

Diệp Mạn Tinh nằm ở trên giường, thật sự rất buồn ngủ. Thời đại bây giờ, vẫn còn có quá nhiều hạn chế. Cô cần tiền.

Cô cần một không gian độc lập để kinh doanh trà hoa.

"Anh ba..."

Không biết gần quân đội có nhà độc lập nào không, người từ bên ngoài vào không được nhà quân nhân, nếu cô pha trà thơm thì chỉ có thể đi ra ngoài.

Cũng không biết có thể thuê một căn nhà ở gần quân đội được không, cô cần một căn nhà độc lập, đến lúc đó cô để trà thơm vào căn nhà trống rồi để đám người Lão Điền đến kéo?

Suy nghĩ một chút, Diệp Mạn Tinh lại lắc đầu, mục tiêu quá lớn. Cô nên đợi đến khi gặp được ông Điền thì hơn, rồi mới bàn việc kinh doanh trà thảo mộc như thế nào?

“Anh ba, khu nhà ở xã hội có chỗ nào có thể gọi điện thoại không?”

Diệp Mạn Tinh ngẫm nghĩ, cô nên gọi vài cuộc điện thoại.

Không gian hoa đào mở ra, Diệp Mạn Tình không thể gửi thẳng quả đào gửi cho cha của nguyên thân ăn. Cô cũng không thể giải thích rõ công dụng của quả đào, đối với cô mà nói thì đây là một mối nguy hiểm.

Dù sao cũng không phải bản thể yêu tinh, những bảo bối này mà lộ ra, chắc chắn sẽ kích thích lòng tham của nhân loại.

Cho dù cô nằm cạnh nam chính Long Ngạo Thiên yên tâm nhất trong nguyên tác thì tính cách, đức hạnh, thậm chí cả giá trị lực lượng các loại của anh đều là ứng cử viên hoàn hảo cho sự ủng hộ của cô.

Nhưng cô vẫn sẽ không nói cho không gian hoa đào, những chuyện g.i.ế.c người cướp bảo vật trong giới chân tu quá nhiều.

Giá như trong nhà cô có lắp một chiếc điện thoại thì tốt quá, Diệp Mạn Tinh có hơi nhớ điện thoại di động hiện đại, vừa đủ sự riêng tư và tiện lợi.

Bây giờ thậm chí cô vẫn chưa gọi điện thoại về, xung quanh cô là những kho báu, điều đó cũng có nghĩa là sẽ có nguy cơ do những kho báu này mang đến. Vì vậy cô phải cẩn thận khi gọi điện thoại.

Khu nhà ở xã hội này thật sự quá riêng tư, tất cả mọi người đều vô cùng quen thuộc, đến một nơi gọi điện thoại lâu thì không tiện.

"Nếu có điện thoại thì tốt rồi."

Một tiếng hừ nhẹ vang lên, ý nghĩ đến đây, cô đã nhanh chóng chấm dứt ý tưởng điên rồ này.

Loading...