Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 332

Cập nhật lúc: 2024-10-20 06:20:33
Lượt xem: 12

Ai có thể chống lại một người đàn ông quyến rũ như vậy chứ? Khó khăn nhất chính là bọn họ đã kết hôn rồi, kết hôn chính là sinh sống cùng nhau, người đàn ông có thể hiểu được và tôn trọng cô vợ của mình cũng đã là rất tốt, vì dụ như đàn ông trong nhà cô ta.

Một người giống như trưởng đoàn Tổng có thể chăm sóc người khác về mọi phương diện, có mấy người đàn ông có thể đạt được như thế?

Nhìn dáng vẻ của trưởng đoàn Tống, quần áo trên người đều đã ướt đẫm mồ hôi, có lẽ là vừa trở về còn chưa kịp thay quần áo đã lập tức đi đón chị dâu!

Mạnh Cầm vừa nói ra lời này, Tiểu Trần đã tức giận đến mức đâu muốn nổ tung:

“Cô, không biết thì đừng có nói.”

Mạnh Cầm và Lưu Tư Tình đều đến nhà trẻ để nhận tiền lương nấu cơm và quét dọn vệ sinh mỗi tháng, sao Tiểu Trần có thể chịu được sự tức giận ở chỗ họ được. Hết lần này tới lần khác, lời nói của Mạnh Cầm khiến cô ta không thể phản bác được.

Cô ta tức giận đến mức mặt tái mét, đôi mắt nhìn chằm chằm đôi nam nữ đẹp như ngọc kia, không thể không nói, Diệp Mạn Tình này thật sự là hồ ly tinh, rất biết câu dẫn người khác.

Lưu Tư Tình vẫn còn sợ hãi việc Diệp Mạn Tinh thông qua bài kiểm tra, đầu óc bị co rút đến đau đớn, cô ta che n.g.ự.c muốn ngất xỉu. Cô ta còn không biết khi trở về có lẽ hoa khôi đoàn sẽ muốn xé xác cô ta.

Lúc này trưởng đoàn Tống tới đón Diệp Mạn Tình đã cho cô ta một kích đau đớn, cô ta chỉ cảm thấy như có một vật gì đó sắc bén bằng sắt liên tục gõ bụp bụp bụp vào đầu cô ta, trán đau nhức.

Hất lần này tới lần Khác, Mạnh Cầm cứ liên tục chạm vào nỗi đau, còn hỏi cô ta:

“Tư Tình, chị dâu Diệp đã thông qua bài kiểm tra, ngày mai chúng ta đi gặp chị Diệp được không?"

Cô ta đã hận không thể ngất đi, gần như cứng ngắc nói:

“Tôi, ngày mai rồi nói sau, ngày mai tôi còn phải đến nấu cơm."

DTV

“À.”

Mạnh Câm nói một tiếng, thật sự cảm thấy rất nghi ngờ, tạm biệt cô ta rồi đi theo những người đằng trước trở về nhà ở xã hội.

Hai người đạp xe rời khỏi nhà trẻ, nam chính còn tiện đường dẫn cô đến hợp Cung Tiêu Xã của bộ đội và sạp rau để mua đồ ăn, cuối cùng còn cầm bộ lòng lớn cuối cùng rời đi, sau đó mới đi đến nhà ở xã hội.

Tiếng xe đạp leng keng, cô ngồi ở ghế sau, một đường gió nhẹ thổi vào mặt khiến cô cảm thấy thoải mái không thể nói nên lời. Có thể có tâm trạng thoải mái ở thời đại này thì thật đúng là hiếm thấy. Cho nên cô cười hỏi:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-332.html.]

“Anh ba, không phải anh rất bận rộn sao?"

Người đàn ông ngồi ở đằng trước có đôi chân dài, kỹ thuật điêu luyện nên chiếc xe này được lại rất ổn định, khi nghe vậy anh chỉ “Ừm” một tiếng, cũng không có ý nói nhiều.

Diệp Manh Tinh không nói lời nào nữa, lúc người đàn ông này rất ít nói khi ở riêng, còn ít hơn rất nhiều khi anh cố ý giở trò trước mặt người ngoài. Vèo vèo vèo.

Khi xe đạp chạy đến bảng thông báo của khu nhà ở xã hội, Diệp Mạn Tình đã nghe thấy tiếng ồn ào, rất là náo nhiệt.

Cô tò mò nhìn một vòng người vây quanh bảng thông báo, chuyện gì đang xảy ra vậy? Bọn họ tập trung ở đây à?

Cô vẫn chưa gõ bảo nam chính dừng xe đạp lại, ai ngờ xe cũng đã dừng rồi. Giọng nói đặc trưng của nam chính vang lên ở bên tai:

"Vợ ơi, anh đi đổ xe. Em ở đây nhé, anh đến đón em ngay thôi."

Diệp Mạn Tinh gật đầu. Cô đã quên vị trí của khu nhà ở xã hội phía sau này rồi. Đi xe đạp cũng không dễ, cái bụng to của cô ngồi xe trở về cũng không ổn.

Có điều đi bộ đến cũng chỉ một hai trăm mét thôi, đâu cần nam chính tới đón cô làm gì:

“Anh ba, không cần đâu. Đợi lát nữa em tự về."

Nam chính im lặng không nói chuyện, chẳng mấy chốc phóng xe đạp đi.

Diệp Mạn Tinh tò mò đi về phía trước, chỉ thấy trước bảng thông báo có người đang khóc, có người đang khuyên nhủ.

Còn có những từ như "xinh đẹp" và "hung hăng ép người" lọt vào tai cô nữa.

Cô chậm rãi tới gần bảng thông báo, một đôi mắt to tròn, xinh đẹp trong nháy mắt sáng lên, thật là xinh đẹp. Toàn bộ bảng thông báo đều là thư xin lỗi của Chu Gia Gia:

"Tôi, Chu Gia Gia, bởi vì chưa điều tra sự thật nên đã vô tình tung tin đồn rằng người yêu của Tống Văn Cảnh - đồng chí Diệp Mạn Tình là một cô gái quê mùa, vừa xấu, vừa quê mùa, kém văn hóa."

“Trên thực tế, đồng chí Diệp Mạn Tinh - người yêu của đồng chí Tống Văn Cảnh là một nữ đồng chí có văn hóa, sâu sắc, biết kiềm chế cảm xúc của bản thân. Vì lời nói và hành động của tôi khá thiên vị, vô cùng xin lỗi đồng chí Diệp Mạn Tình. Xin lỗi cô!"

Đây là một bức thư xin lỗi khoảng 2000 chữ, được viết khá chân thành, lời nói cũng phát ra từ tận đáy lòng nhận thức được sai lầm của mình.

Loading...