Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 329

Cập nhật lúc: 2024-10-20 06:20:28
Lượt xem: 12

Chiều tối, kết thúc một ngày trên lớp, Diệp Mạn Tinh bị mấy đứa bé vây quanh, ngoài ra còn có hai giáo viên kiểm tra đánh giá của trường quân sự cũng đang chờ để đào góc tường.

Bận rộn một ngày, lúc này hiệu trưởng Thẩm mới có thời gian, bà ta vội vàng gọi Tiểu Điền tới hỏi là giáo viên nào dẫn Diệp Mạn Tinh tới đây?

Tiểu Điền nói:

“Hình như là phó hiệu trưởng Trân giới thiệu.”

Hiệu trưởng Thẩm thật sự rất vui vẻ:

“Lần này phó hiệu trưởng Trần tìm được người không tệ.”

Rất nhanh phó hiệu trưởng Trân đã được gọi vào phòng làm việc của hiệu trưởng Thẩm để hỏi chuyện của Diệp Mạn Tinh.

Chờ đến khi phó hiệu trưởng Trần vào, hiệu trưởng Thẩm vừa mở miệng đã lập tức khen ngợi Diệp Mạn Tinh. Cả quá trình phó hiệu trưởng Trần đều cảm thấy khó hiểu.

Bà ta nghiêm túc nhìn hiệu trưởng Thẩm, đầu bà ta như bị ai đó cầm búa đánh đau:

“Hiệu trưởng, chị nói giáo viên Tiếng Anh dạy thay rất tốt hả, cô ta còn làm cho giáo viên kiểm tra đánh giá hài lòng hỏi tên là gì sao?"

“Không phải là người em dẫn tới hả?"

DTV

Dáng vẻ của phó hiệu trưởng Trần như bị sét đánh, bà ta khiếp sợ nói:

“Không, không thể."

Mặc dù cô đến muộn nhưng chuyện giáo viên Diệp kia cảm thấy ngạc nhiên với cô, sao bà ta lại không biết vậy?

Nhất là Diệp Mạn Tinh này không thể giữ lại rồi. Bà ta lập tức nói về lời xin lỗi của vụ cá cược giữa Diệp mạn Tinh và đoán văn công, đồng thời cũng bảo hiệu trưởng Thẩm suy nghĩ lại, liệu họ có đắc tội với Chu Gia Gia không.

Nghe nói bộ đội biên phòng bên kia sẽ điều động một người lãnh đạo xuống đây, rất có khả năng là cha của hoa khôi đoàn sẽ tạm thời được điều tới.

“Hiệu trưởng, hôm nay môn học chuẩn bị được kiểm tra đánh giá của trưởng chúng ta là môn toán học nhưng giáo viên Trịnh lại xin nghỉ phép, bây giờ cũng đang thiếu giáo viên toán, nếu không chúng ta cứ mời cô ấy đi đánh giá lại một lần nữa được không?"

Lòng bàn tay của bà ta đã đổ mồ hôi lạnh rồi, mặc kệ là cháu gái hay là không muốn đắc tội hoa khôi đoàn, bà ta thật sự không muốn để Diệp Mạnh Tinh ở lại.

Một điều nữa là do đối phương đang mang thai, bà ta sợ xảy ra chuyện gì đó, như vậy sẽ rất phiền phức. Cuối cùng hiệu trưởng Thẩm đã đưa ra quyết định:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-329.html.]

“Không cần kiểm tra lại nữa, em còn chưa thấy Tiểu Diệp lợi hại như thế nào, cô ấy có tầm quan trọng ra sao đối với sự phát triển của trường mẫu giáo của chúng ta. Trường của chúng ta chưa bao giờ có giáo viên xuất sắc như vậy.”

Đầu đã bị kẹt ở cửa rồi, làm sao mới có thể từ bỏ khối ngọc thô như vậy được?

Phó hiệu trưởng Trần cắn răng một cái:

“Hiệu trưởng, chúng ta thật sự phải đắc tội hoa khôi đoàn sao? Còn cả chị dâu Chu nữa, chồng của chị ta có thể sẽ được thăng chức."

“Còn nữa hiệu trưởng, môn Tiếng Anh của chúng ta vốn đã có một giáo viên rồi, có phải sẽ phải sa thải giáo viên Tiếng Anh này không?"

Điều quan trọng nhất là môn Tiếng Anh và Toán Học của trường mẫu giáo của họ thường chỉ có một giáo viên.

Nếu Diệp Mạn Tình này tới thì cháu gái của bà ta phải làm sao bây giờ? Hiệu trưởng Thẩm đăm chiêu, cuối cùng bà ấy cũng không nói đến chuyện có giữ giáo viên Diệp ở lại không mà chỉ nói:

“Tối nay tôi sẽ nói với lãnh đạo về tình huống bên này rồi mới nói tiếp.”

Phó hiệu trưởng Trân nghe như vậy thì mới thở phào nhẹ nhõm. Hiệu trưởng Thẩm biết hai giáo viên đang nói chuyện với Diệp Mạn Tinh, bà ấy lo lắng sợ bảo bối lớn bị bắt đi nên cũng không có ý định nói chuyện nhiều với phó hiệu trưởng Trần nữa, bà ấy vội vàng đi tới phòng học bên kia.

Trời tối, Diệp Mạn Tinh đúng là đang nói chuyện với hai giáo viên nhiệt tình kia nhưng cô lại hỏi mình có thể đi nghiên cứu được không?

Giáo viên Vương rất nhiệt tình đảm bảo:

“Với trình độ của cô đã có thể đến thẳng trường quân sự của chúng tôi để kiểm tra, sau khi vượt qua thì sẽ được cấp bằng tốt nghiệp trung học.”

Hai người còn hỏi:

“Giáo viên Diệp, cô có muốn suy nghĩ một chút về điều chúng tôi vừa nói không?"

Diệp Mạn Tình dở khóc dở cười:

“Cảm ơn hai giáo viên nhưng chồng của tôi vẫn còn ở đây nên tạm thời tôi cũng không có ý định rời đi.”

Hai giáo viên tỏ vẻ tiếc nuối và khuyên cô suy nghĩ thật kỹ. Diệp Mạn Tinh gật đầu với hai người, lúc này cô mới nhận ra bên ngoài trời đã tối, vì vậy cô đã đề nghị sẽ rời đi trước ngay khi tan học.

Đợt kiểm tra hôm nay không thi nghi ngờ gì nữa, hai giáo viên đánh gái và hiệu trưởng Thẩm đều chắc chắn cô có thể đi dạy thay, cô còn định cuối tuần sau sẽ đi thi thằng tốt nghiệp trung học.

Bây giờ chỉ còn mỗi việc hoa khôi đoàn viết thư xin lỗi trước toàn trường và dán lên bảng thông báo của trường. Cô vừa ra ngoài thì đã thấy gặp chị dâu Mạnh và hiệu trưởng Thẩm giơ ngón cái với cô.

Loading...