Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 326

Cập nhật lúc: 2024-10-20 06:20:24
Lượt xem: 8

Diệp Mạn Tinh ngây ngốc bị cô gái mặt tròn kéo vào, cô nhìn lướt qua tên:

“Lớp ba".

Cô vừa đến vừa, nhìn vào bên trong thấy: Ây da, nhiều người quá đi!

Phía dưới có hơn hai mươi đứa trẻ, cuối dãi có một vài giáo viên, đeo mắt kính, điệu bộ như cán bộ quản lý giáo dục.

Đám con nít lớp ba ngồi ngay ngắn, đám trẻ ngày thường hiếu động, hiện giả không ai dám nói chuyện, cứ như có một con ch.ó đè ở bên cạnh về, nghiêm túc một cách kỳ lạ.

Trợ lý Tiểu Điền đổ mồ hôi lạnh đây đâu, vừa đến cửa đã gọi to vào trong:

“Tới rồi, cô giáo tới rồi.”

Nói xong lời đó, cô ấy nói xong thì tròn xoe đôi mắt nhìn cô cổ vũ:

“Cô giáo, cô mau vào đi thôi.”

Có lẽ là sợ cô căng thẳng, còn nhỏ giọng làm động tác cố lên với cô:

“Cố lên.”

Hoa đào tinh nhỏ kiểu không trâu bắt chó đi cày: ...?

Cô cứ cảm thấy là lạ chỗ nào đó. Cô tới kiểm tra mà, có phải cô gái nhỏ này nhiệt tình quá mức rồi không?

Diệp Mạnh Tinh ý thức được bài kiểm tra hôm nay có hơi nghiêm túc, cô cho rằng hẳn sẽ có giáo viên tới nói với cô phải kiểm tra gì? Không ngờ nhà trẻ bên này yêu cầu nghiêm khắc như vậy, vậy mà lại là kiểm tra ngẫu hứng?

Đơn giản mà nói chính là giáo viên nhà người ta cũng không nói trước với cô cái gì, cô sẽ được đánh giá dựa trên tài liệu giảng dạy trên bàn, giáo viên kiểm tra phía dưới sẽ tuỳ ý chọn một đoạn để kiểm tra.

Dạy học tại chỗ chính là giảng một đoạn trên lớp sao. Mấy chục đứa nhóc choai choai bên dưới, cộng thêm một loạt giáo viên kiểm tra ở cuối, Diệp Mạn Tinh

không quen biết ai cả.

Cô đi đến trước bàn học, nhìn sách trên bàn, vậy mà lại là tiếng Anh? Hoa đào tinh nhỏ vô cùng bất ngờ:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-326.html.]

Trình độ dạy học của nhà trẻ này không tệ nhỉ, vậy mà lại dạy tiếng Anh từ nhỏ?

“Chào mọi người, tôi tên Diệp Mạn Tinh, hôm nay tới tham gia bài kiểm tra của nhà trẻ, hiện giờ phải kiểm tra tiếng Anh sao?"

Cô đi đến bục giảng, đầu tiên là lễ phép chào hỏi bên dưới, tự giới thiệu xong lại dò hỏi xem là bây giờ bắt đầu kiểm tra luôn hay sao? Việc đánh giá được tiến hành theo hình thức thi ngẫu nhiên không? Cô thật sự quá xinh đẹp, đẹp đến nỗi khiến cho cả phòng học chìm vào yên lặng, thu hút mọi ánh nhìn đổ dồn về phía cô.

Sau đó mới nhận ra, hoá ra cô đang mang thai, cái bụng lớn như vậy đứng ở phía trên lại không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô chút nào, vẻ đẹp thanh tú đến nỗi không phù hợp với lớp học này.

Chỉ nhìn vẻ ngoài của cô, có thể sẽ không nghĩ cô là giáo viên đến đây kiểm tra, nhưng cô vừa mở miệng đã dùng tiếng Anh phát âm cực kỳ chuẩn để tự giới thiệu.

Giọng phát âm giống hệt như những cách phát âm của người dẫn chương trình radio, dù sao thì cũng có vài đứa trẻ không hiểu từ nào.

Ngược lại khiến hai giáo viên đến kiểm tra và hiệu trưởng nhà trẻ ở hàng cuối sốc vô cùng. Hiệu trưởng Thẩm ngồi ở hàng say ngây người, suýt chút nữa thì trượt khỏi ghế, bà ấy vốn tưởng rằng hôm nay xong đời rồi, không ngờ Tiểu Điền lại gọi một giáo viên tiếng Anh có thực lực như vậy?

Bà ấy đẩy mắt kính, nhìn trái nhìn phải cô Diệp đứng ở phía trên, lòng gần như là bình tĩnh lại ngay lập tức, có phải hôm nay trời cao đã giúp đỡ nhà trẻ bộ đội biên phòng bọn họ không?

Hiệu trưởng Thẩm thận trọng hỏi hai giáo viên từ trường quân sự tỉnh tới ngồi bên cạnh:

“Khụ khụ, thầy Vương, cô Lưu, hiện giờ hai người có thể bắt đầu chứ? Giáo viên của chúng tôi tới rồi.”

Đây là giáo viên ở trường quân sự tỉnh tới kiểm tra, kiểm tra xem nhà trẻ bộ đội biên phòng có đủ điều kiện... Bổ sung trường mầm non đến lớp ba tiểu học không?

Điều kiện của bộ đội biên phòng gian khổ, có thể có một cái nhà trẻ đều giữ trẻ, chăm lo cho đám nhỏ là được.

Cũng thật muốn bổ sung đến lớp ba, nhưng nếu trình độ của giáo viên không theo kịp thì sẽ không tốt cho sự phát triển của trẻ nhỏ.

Mấy thứ khác thì có thể nói là ai cũng được tiếp xúc qua, nhưng giáo viên tiếng Anh lại quá ít, không có mấy người, thật ra bọn họ xuống dưới kiểm tra cũng là vì lãnh đạo bên này đã xin vài lần nên cần phải xuống.

DTV

Thầy Vương, cô Lưu là cặp giáo viên một nam một nữ, đều là giáo viên cấp cao phụ trách trường quân sự ở tỉnh, bọn họ vốn không tình nguyện tới đây lắm.

Bọn họ đến đây bất ngờ nên có thể nói là phản ánh rõ tình hình thực tế. Trong lòng hai người đều có chút cảm khái, một nhà trẻ biên phòng, có thể học mầm non đã là tốt rồi, còn nói muốn mở đến lớp ba, giáo viên của họ có theo được không?

Quả nhiên, ban nãy vừa hỏi đến giáo viên tiếng Anh, vậy mà lại không có? Chỉ có một người lại còn xin nghỉ?

Hai người tức giận đến nỗi muốn về ngay, hiệu trưởng Thẩm năn nỉ một trận, nói mặc dù giáo viên tiếng Anh xin nghỉ, nhưng vẫn còn có giáo viên tiếng Anh khác lên lớp thay.

Loading...