Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 306

Cập nhật lúc: 2024-10-20 06:18:58
Lượt xem: 23

Chị dâu kia bị vả vào mặt.

"Cái này?"

Sắc mặt chị ta bỗng chốc xấu hổ không chịu nổi, quả thật là không đứng vững được. Vợ của ủy viên chính trị không chừa chút mặt mũi nào cho chị ta:

"Chu Mai, chỉ cần mấy ngày nay thím đi dạo một vòng, thì sẽ biết đoàn trưởng Tống đối với cô vợ nông thôn của cậu ấy tốt biết bao, chăm vợ như chăm con. Chuyện nhà họ Chu các thím làm lúc trước cũng đã đắc tội với cậu ấy rồi.”

“Nếu thật sự ép Tống Văn Cảnh đến mức nổi điên lên, thím nói xem, các người có lợi ích gì?"

Chị dâu Chu bị vợ của ủy viên chính trị nói cho cứng họng, đại khái cũng biết Tống Văn Cảnh không dễ chọc, cuối cùng luống cuống trả lời:

"Em cũng không có ý kia, chỉ tiếc thay cho đoàn trưởng Tống mà thôi. Dù sao trình độ văn hóa và tương lai của cậu ấy đều rất tốt mà."

Vợ của ủy viên chính trị:

"Tóm lại, Chu Gia Gia không có duyên với cậu ấy. Nếu thím lo lắng vợ cậu ấy không có văn hóa cao, không phải nhà ở xã hội vẫn có lớp học xóa mù chữ à? Nếu thực sự thấp, tham gia một lớp học xóa mù chữ không phải là được rồi sao."

Câu nói này hoàn toàn làm cho chị dâu Chu ngượng đến chín mặt, đỏ đến cắt ra máu. Hết lần này tới lân khác còn chưa xong, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu:

"Mẹ ơi, bên ngoài cãi nhau rồi.”

Vừa dứt lời, hai người trong phòng đều ngẩn người. Chị dâu Chu dường như nghe trong đầu ong ong, vội vàng bỏ đồ ăn chạy ra ngoài.

Chu Gia Gia khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn tèm lem nước mắt nước mũi, bị đồng nghiệp đoàn văn công bóp tay bóp chân cho tỉnh, nhìn thấy mặt mọi người thì hận không thể chui xuống đất.

Ánh mắt mọi người nhìn về phía cô ta, đều là ánh mắt hóng kịch hay và vui sướng khi người gặp họa.

Chu Gia Gia có thể xem như đã làm mất sạch mặt mũi ở đoàn văn công, làm hoa khôi của đoàn, nhìn sức đề kháng này, thoáng cái đã ngất xỉu. Đoàn trưởng đoàn văn công vốn đang thương lượng cùng với vợ của trưởng đoàn sắp xếp công việc gì cho vợ của đoàn trưởng Tống.

Cô ấy nghẹn một hơi, không tình nguyện nói đi sắp xếp công việc, ai ngờ vừa mới gặp thì Chu Gia Gia lăn ra ngất xỉu. Ánh mắt của vợ trưởng đoàn và đoàn trưởng đoàn văn công hoảng hốt tại chỗ.

Vừa đánh thức Chu Gia Gia, vừa chuẩn bị đi thăm vợ đoàn trưởng Tống. Mấy cô gái trong đoàn văn công bên cạnh đều nói, nào là vợ đoàn trưởng Tống xinh đẹp lắm, còn nói có thể đến đoàn văn công làm việc.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-306.html.]

Mấy cô gái kia càng nói như vậy, đoàn trưởng đoàn văn công càng tức giận.

Đoàn trưởng đoàn văn công cảm thấy cô vợ của đoàn trưởng Tống này có chút hùng hổ ép người, cho dù cô ta nhăn mũi nhận cô vào đoàn văn công, vậy cũng muốn sửa chữa tính cách của cô gái này một chút.

Cô ta vẫn không thoải mái :

"Có thể xinh đẹp đến mức nào, không phải ai cũng có thể vào được đoàn văn công.”

Hai cô gái đoàn văn công kia không dám nói nữa. Đoàn trưởng đoàn văn công nghẹn một hơi đi đến sảnh lớn, còn chưa nhìn thấy người đã kêu một tiếng:

"Diệp Mạn Tinh ở đâu, đi ra một chút."

Giọng điệu khá gắt gỏng.

Mấy chị dâu xót xa cho Diệp Mạn Tinh, gần như là dạy tất cả mẹo vặt cuộc sống cho cô. Còn nói với cô, phải ấn mắt cá chân chỗ nào mới có thể giúp cô tan bầm, thậm chí còn có người cho cô mấy công thức nấu ăn.

Quả thực là vô cùng niềm nở và nhiệt tình, nói mãi không dứt. Diệp Mạn Tinh vẫn có chút vui vẻ.

Dù sao hoa đào tinh cũng thích rộn ràng, bẩm sinh cô đã có năng lực làm cho người ta yêu thích, mọi người thích cô cũng rất là rất bình thường.

Nhưng mà cô nhận ra hình như những chị dâu này thích mình cũng không chỉ là bởi vì cô bẩm sinh đã có thể khiến cho người ta yêu thích, ngược lại hình như là bởi vì nam chính, là cái kiểu mà yêu ai yêu cả đường đi.

Cảm giác này cũng rất mới mẻ, dù sao cũng đang nhàm chán không có chuyện gì làm, cô cũng nghiêm túc học cách làm sủi cảo với các cô ấy.

Mới đầu cô còn không biết gói bánh làm sao, gói được mấy cái bánh xấu đau xấu đớn. Bởi vì cô quá xinh đẹp nên lúc mới đến, mấy chị dâu còn có khoảng cách với cô.

DTV

Bây giờ thấy cô không biết gói sủi cảo, mấy chị dâu cảm thấy cô đã bớt đi khí chất của tiên nữ, có chút giống người phàm, ngược lại đối với cô càng thân thiết hơn. Hoa đào tinh nhỏ có chút mới lạ: Cô cũng không lường trước được sự phát triển này.

Ai mà ngờ được.

Thoáng cái trong phòng vang lên tiếng thét giận giữ không thể kiềm chế được, bỗng chốc làm cho mọi người ngơ ra

Sau đó, có chị dâu thông minh. Bọn họ chị một câu em một câu, gần như đoán được mười phần ý đồ đến đây của đoàn trưởng đoàn văn công. Còn kể hết mấy chiến tích theo đuổi nam chính của Chu Gia Gia và địa vị gia đình dòng họ của cô ta.

Loading...