Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 297

Cập nhật lúc: 2024-10-20 06:18:44
Lượt xem: 23

Lúc đầu, nghe nói vợ trưởng đoàn Tống có thai, chị vợ nhà bên còn nghĩ, một khoảng sân rộng như vậy mà bỏ thì uổng lắm, định hỏi xem có thể trồng một ít khoai tây, cà tím và ớt cho họ không.

Cùng lắm là khi thu hoạch thì cho nhà trưởng đoàn Tống một là được mà nhỉ?

Kết quả là: “...?"

Mặt bị vả hơi đau.

Chị vợ kia họ Lưu, hay gọi là chị Lưu.

Chị Lưu nhìn mảnh sân rộng như vậy, còn là loại đất tốt nhất, lại có nước suối trên núi chảy xuống, việc tưới tiêu sẽ rất thuận tiện.

Sân này trước sau nhà đều có mương nước chảy, dù có lụt cũng không vào nhà, đất trước sau nhà cũng không bị ngập.

Chị Lưu chậc lưỡi: “Trồng hoa, không phải quá lãng phí sao, nơi này trước kia là đất của nhà một lãnh đạo đấy?

Chị Lưu thuyết phục: “Trưởng đoàn Tống, sao anh không trồng một ít đậu đũa, tỏi tây, súp lơ, củ cải, rau dây leo, cà tím, v.v.? Trồng những thứ này có thể ăn được.”

“Đậu đũa có thể không thu hoạch được nhiều, nhưng nếu trồng củ cải, tỏi tây, rau leo, nhiều nhất là nửa tháng sẽ có mầm rau nhỏ để ăn."

Nhìn mảnh đất rộng lớn này, cô ấy vẫn có hơi đau lòng: “Hay là dựng kệ xung quanh để trồng hoa, ở giữa trồng dưa và hoa quả, cà chua, khoai tây và đậu phộng? Hay là, trưởng đoàn Tống, anh có thể trồng một ít gừng cũng được.”

Chị Lưu đã vì mảnh đất này mà bỏ ra bao nhiêu tâm tư và nhiệt huyết. Tống Văn Cảnh vẫn im lặng.

Nhưng chị gái này quá nhiệt tình, thấy anh không trả lời, bèn nảy ra ý định trèo qua hàng rào, nhìn thân nhìn ú nu của cô ta, Tống Văn Kinh chỉ sợ cô ta sẽ ngã xuống.

Anh chỉ đành ôm trán, bất đắc dĩ nói: “Chị à, những lời chị nói, tôi phải về bàn bạc với vợ đã, cô ấy muôn gieo trồng gì tôi cũng sẽ nghe theo. Nếu cô ấy muốn trồng một ít dưa và trái cây, tôi cũng có thể làm được.”

Lúc này, Chị Lưu mới dừng lại, nhưng lại khó hiểu nói: “Anh còn phải hỏi vợ sao? Sao có thể chiều chuộng vợ như vậy?” "Anh xem anh kìa, anh chiều cô ấy quá rồi, một sĩ quan cấp trung đoàn như anh sao có thể một mình cuốc đất, giặt quần áo được? Lấy vợ không phải chỉ là để tìm một người chăm sóc đám đàn ông các anh hay sao? Các anh còn phải luyện tập và làm nhiệm vụ nữa cơ mà.”

Chị Lưu là kiểu người cung phụng chồng con, quán xuyến mọi việc nhà, trong suy nghĩ của cô ta, ngay cả việc đàn ông vào bếp cũng không được. Một cán bộ cấp trung đoàn bên cạnh thế mà lại làm hết chuyện của phụ nữ, đừng nói là ở nông thôn, cho dù là ở thành thì cũng không có người đàn ông nào như vậy, đúng chứ?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-297.html.]

Tống Văn Cảnh tiếp tục nghiêm túc trồng hoa. Thực ra, trồng những loại cây ăn quả như đào, mận, anh đào ở nơi này rất khó có thể nhìn thấy ngay kết quả. Thế là, anh sai người chuẩn bị một ít nho, dựng giàn nho trong sân nhà, dựng xích đu cho vợ trong sân. Vậy nên, anh sẽ không trồng hết sân, mà phải được thiết kế sao cho thoải mái một chút.

Vợ của anh nên được hưởng sự đối xử tốt nhất.

Nghe vậy, anh khóe miệng hơi nhếch lên, giọng nói đã dịu đi mấy phần: “Chắc là có đó.”

Anh cũng không muốn gieo tiếng xấu cho vợ nên chỉ muốn nhanh chóng làm xong rồi đi vào.

Chị Lưu lập tức ngập ngừng phản bác: “Không thể nào, trong đoàn chỉ có hai đại đội trưởng khác mà thôi, bọn họ có yêu chiều vợ bao nhiêu thì cũng chưa từng làm những chuyện như vậy.”

Vợ của hai đại đội trưởng Lưu – Mạnh vừa đi ngang qua đã bị tát vào mặt: ...?

Thôi, tôi xin cô.

Đúng là họ là những cặp đôi yêu thương nhau nhất, nhưng có thể ngừng tát đưa họ ra để vả mặt hay không.

Chồng họ cưng chiều họ thật đấy, nhưng sao có thể đi đào đất, giặt quần áo cho họ? Dù có cưng chiều họ đến đâu cũng khó tránh khỏi tư tưởng của cánh đàn ông đã ăn vào máu?

Đau lòng quá.

Hai cặp đại đội trưởng hạnh phúc mà chị Lưu nhắc đến là Lưu Tư Tình và Mạnh Câm đang ở cùng với Chu Gia Gia.

DTV

Sân nhà trưởng đoàn Tống thật sự rất đẹp, trong mắt bọn họ đều dâng lên sự ghen tị, vị trí của sân này rất tốt, nếu xung quanh đây trồng đủ loại hoa thì sau này sẽ rất đẹp.

So với khu vườn đây hoa và hương thơm trong tương lai, điều khiến họ ghen tị hơn chính là sự chiều chuộng của trưởng đoàn Tống dành cho vợ mình.

Dù sao trong khu nhà ở xã hội, có mấy vị sĩ quan có thể tự tin nói, cái sân lớn như vậy là dùng để trồng hoa thay vì rau, dưa, củ, quả. Chắc chắn phải cưng chiều vợ thế nào mới không cần cô đi làm để phụ giúp chi tiêu trong nhà đây?

Một thứ nữa bị họ ghen tị chính là cái sân này.

Ở khu nhà ở xã hội, không phải tất cả mọi người đều có sân riêng, mà nếu không có sân thì có thể trồng rau, dưa, củ, quả không?

Ví dụ như bọn họ, bọn họ sống ở phía sau khu nhà ở xã hội, nơi đó có nhiều người sống hơn, họ sống trong những căn phòng nhỏ và nhà của họ không có sân riêng.

Loading...