Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 287

Cập nhật lúc: 2024-10-19 22:40:21
Lượt xem: 10

Sau khi giơ tay ra đánh giá khoảng cách, cô cảm thấy có thể là muốn không gian mở thêm thì mình sẽ phải phát sinh quan hệ một lần.

Chỉ cần không gian mở ra lớn hơn một chút nữa, để cô lấy được mấy quả đào trong đó ra là có thể mở gân mạch cho cơ thể này rồi.

DTV

WT808034 Diệp Mạn Tình cũng thoáng nhận ra rằng: Cô muốn sinh đứa bé này ra thật khoẻ mạnh. Nếu chỉ dựa vào thức ăn bên ngoài thì chưa chắc đã có thể cung cấp đủ năng lượng mà đứa trẻ cần.

Nhưng vì là hoa đào tinh nên cô còn có một suy đoán nữa. Cô kết hợp với loài người sinh ra một đôi trai

gái thì rốt cuộc con của bọn họ là người hay là hoa đào tinh đây?

Hình như cô không có chút kinh nghiệm nào trong việc này thì phải?

Theo lý thuyết thì hẳn là cô đang sống trong cơ thể con người nên con cô cũng sẽ là người mới đúng.

Thật ra thì cô đã tò mò về chuyện này rất lâu rồi. Một hồn của cô vẫn đang luân hồi ngoài kia chưa về nên WT808034 nếu nói một hồn trong cơ thể này trước đây chính là cô thì có phải đứa trẻ sinh ra sẽ là hoa đào tinh không?

Việc này có xác suất khá lớn đấy.

Không thành công thì cũng thành nhân. Diệp Mạn Tinh đân dân chìm vào giấc ngủ với tâm trạng tốt đẹp.

Nhưng tâm trạng này chỉ kéo dài được đến khi tiếng kèn lệnh vang lên ngoài kia vào sáng hôm sau. Khi cảm nhận được chiếc giường lạnh lẽo và mu bàn chân sưng tấy lúc tỉnh dậy, cô hoàn toàn ủ dột.

Sao lại biết chân sưng ấy à? Vừa rời giường cô đã phát hiện ra chân mình xỏ không vừa giày. Chủ yếu là vì xỏ vào sẽ bị giày cọ vào chân đau.

Diệp Mạn Tinh cúi đâu buồn khổ. Đây là lần đầu tiên cô được mở mang tâm mắt với cơ thể yếu ớt của nguyên thân.

Tất nhiên nếu bản thể của cô ở đây mà toàn ăn đồ ăn bên ngoài như này thì chắc chắn còn yếu ớt hơn cả cơ thể này.

Ùng ục ùng ục

Bỗng nhiên bụng réo lên mấy tiếng làm Diệp Mạn Tinh tưởng hôm nay mình sẽ đói bụng chứ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-287.html.]

Đúng lúc này, một giọng nói vang lên ngoài cửa truyền vào phòng: "Chị dâu, chị dậy chưa?" Hoá ra là Tiểu Cao tối hôm qua. Nghe vậy, Diệp Mạn Tinh bèn rời giường xuống lâu mở cửa cho cậu ấy: "Có chuyện gì không?"

"Chị dâu, đây là đồ ăn sáng đoàn trưởng để phần cho chị. Đoàn trưởng cố ý cất cho chị một phần mì sợi, có cho thêm trứng gà nữa."

Tiểu Cao giơ hộp đựng thức ăn bên tay trái lên. Trong này là đồ ăn được mua ở nhà ăn về.

Khi nói đến phần bữa sáng bên tay còn lại, vẻ mặt cậu ấy bỗng trở nên hơi quái dị: "Còn phần này thì là sủi cảo thịt heo cải trắng đồng chí Thẩm mời chị. Bên trong có mấy cái bánh bao nhân miến và thịt heo nữa."

Đây là phần ăn mà tối hôm qua tiểu đoàn trưởng Cố nhờ đồng chí Thẩm đưa qua. Bản thân tiểu Cao cũng không hiểu tại sao tiểu đoàn trưởng Cố lại sắp xếp như vậy.

Cho đến sáng nay lính đi tuần tới gọi bảo đi lấy đồ, cậu ấy mới nhận ra tất cả mọi người trong quân đều hiểu nhầm đồng chí Thẩm mới là chị dâu.

Vì chuyện này nên trong quân đã lan truyền lời đồn rằng: Nghe nói cô vợ nông thôn "vừa xấu xí vừa có trình độ văn hoá kém cỏi" của đoàn trưởng Tống đã theo quân rồi.

Mặc dù cuối cùng được xác nhận là không xấu lắm nhưng chắc chắn không thể đẹp được bằng hoa khôi đoàn văn công. Trái lại dáng vẻ còn cực kỳ đáng sợ. Cơ bắp có khi còn đô hơn cả đàn ông. Trong quân, đoàn trưởng Tống là mặt hàng bán rất chạy nên lời đồn này cứ vậy mà được thêm mắm dặm muối rồi truyền đi khắp nơi.

Sau đó cố tình tiểu đoàn trưởng cố lại muốn tiểu Cao đi làm chuyện đưa đồ ăn sáng này. Giờ nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng mềm mại của chị dâu trước mặt, tiểu Cao chỉ cảm thấy thật khiến người ta thương tiếc. Cậu ấy lo lắng không biết chị dâu có chịu nổi sau khi biết tin đồn không.

Còn đám người ngoài kia mà biết sự thật e rằng mặt sẽ đau lắm đây. Chỉ với khuôn mặt này của chị dâu, thêm cả việc buổi sáng đoàn trưởng Tống bận rộn đủ điều vẫn không quên mua bữa sáng cho vợ là đủ rồi.

Nếu nói đoàn trưởng Tống không cam tâm tình nguyện thì có đánh c.h.ế.t cậu ấy cũng không tin.

"Cảm ơn cậu nha tiểu Cao."

Diệp Mạn Tình cười nhận lấy hai phần bữa ăn sáng, cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Sao cô ăn được hết nhiều như này chứ?

"Cậu giúp tôi một tay đưa đồ ăn vào trong được không?"

Cô mở cửa rộng ra một chút để cảnh vệ tiểu Cao đi vào.

Vẻ mặt tiểu Cao lại càng đỏ hơn. Thật sự là chị dâu đẹp quá. Bình thường cậu ấy ở trong quân cũng không hay tiếp xúc với đồng chí nữ nên giờ đối mặt với một cô gái xinh đẹp như này ai mà chịu nổi chứ?

Sau khi đặt hai phần bữa sáng lên bàn, tiểu Cao vừa định rời đi thì lại bị gọi: "Tiểu Cao, có phải đoàn trưởng của các cậu có phòng nghỉ riêng không? Còn có phòng trọ nữa hả?"

Loading...