Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 280

Cập nhật lúc: 2024-10-19 22:40:10
Lượt xem: 21

Tiểu Cao vẫn đang bị chị dâu làm cho ngây người đến trợn tròn mắt, trong lòng còn đang suy nghĩ hóa ra vợ của trung trưởng đoàn Tống là như thế. Vậy thì chẳng lẽ những lời đồn đại trong đơn vị, chị dâu chỉ cần giơ nắm đ.ấ.m lên là có thể đánh bất tỉnh những người đó rồi.

Cậu ấy đang nghĩ như vậy, vừa quay đầu đã nhìn thấy tiểu đội trưởng Cố hoàn toàn không có phản ứng gì, ngẩn ngơ nhìn về một hướng không động đậy.

Cậu ấy nghĩ rằng tiểu đoàn trưởng Cố gặp chuyện gì rồi, vội vàng gọi: “Tiểu đoàn trưởng Cổ, anh sao vậy? Chúng ta qua đó đi.”

Ai ngờ vừa đẩy nhẹ tiểu đoàn trưởng Cố, đã nhìn thấy tiểu đoàn trường Cố nở một nụ cười khác thường nhìn cậu ấy. Hàm răng to trắng nõn trước ánh đèn mờ ảo trước cửa.

Vậy mà tiểu đoàn trưởng Cố lại có thể cười với cậu ấy như thế.

Khóe miệng Cố Nguyên khẽ nhếch lên: “Tiểu Cao, cậu nói đúng."Anh ấy thật sự nên yêu đương rồi, nếu như là một cô gái như vậy, cũng không phải là không thể.

“Cái gì đúng cơ?"

Cậu ấy nhìn theo ánh mắt Cố Nguyên. Sau đó ngẩn người: Tại sao lại có một cô gái xinh đẹp như vậy ở đây?

Tiếng bước chân vang lên, đột nhiên phía sau hai người vang lên giọng nói lạnh lùng: “Hai người làm gì ở đây thế?"

Tiểu Cao vừa quay đâu, nhìn thấy trưởng đoàn Tống bước ra từ trong đơn vị. Sau đó đi thẳng qua chỗ họ, trực tiếp đi về phía cô gái xinh đẹp nhất vẫy tay với họ: “Lại đây, gọi chị dâu đi.”

Có lẽ đây là lý do tại sao quân đội biên giới đóng quân ở khu vực miền núi, vào một đêm như vậy. Tiểu Cao thực sự cảm thấy rằng dường như gió đang thổi gào.808034

Cậu ấy cảm thấy như bị cát bay vào mắt, bên tai hình như có ảo giác thính giác. Cậu ấy dựa vào động tác lau mắt nhìn về phía tiểu đoàn trưởng Cố.

Không ngờ rằng nụ cười vừa nãy của tiểu đoàn trưởng Cố bỗng biến mất, sắc mặt cứng đờ tại chỗ, người hoàn toàn không có phản ứng gì. “Tiểu đoàn trưởng Cố, tiểu đoàn trưởng Cố, chị dâu hình như hơi xinh đẹp quá mức rồi.”

Cả người anh ấy dường như giống bị sét đánh, chân tay cùng đi về hướng bên đó, trong lòng ngập tràn tiếng nổ vang lên: Là ai nói vậy?

Chị dâu là người vừa xấu vừa không có học thức còn quê mùa của trưởng đoàn Tống? Đây... Đây... Đây là chị dâu sao?

Cảnh vệ Tiểu Cao sững sờ, trong đâu chỉ vang vọng một câu nói: Không phải nói là rất xấu sao? Đây mà gọi là xấu ư?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-280.html.]

Cho dù có đặt ra bao nhiêu giả thiết, cảnh vệ Tiểu Cao cũng không ngờ rằng chị dâu lại xinh đẹp đến như vậy.

“Chị... Chị dâu?” Cảnh vệ Tiểu Cao ngơ người, chậm rãi bước tới, cẩn thận gọi một tiếng: “Chào chị dâu ạ."

Diệp Mạn Tinh thấy cậu ấy là một thiếu niên da ngăm đen to lớn đang nhìn cô, mặt đỏ đến tận cổ, cũng may là ban đêm nên không nhìn thấy đỏ đến vậy.

Diệp Mạn Tinh vui vẻ gật đầu với cậu ấy: “Ừ.” “Đây là?” Diệp Mạn Tinh quay đầu kêu nam chính giới thiệu, kết quả không biết anh đi nơi nào rồi.

“Đây là Cảnh vệ Cao Phi, em có thể gọi cậu ấy là Tiểu Cao.”

Giọng nói của Tống Văn Cảnh vang lên, đôi mắt đen láy dán chặt vào Cố Nguyên, nhíu mày: “ Ngây người ra đấy làm gì? Qua đây giới thiệu chị dâu với cậu này.”

“Cố Nguyên?”

Tống Văn Cảnh lại gọi một tiếng nữa, mới gọi được thanh niên như bị sét đánh kia. Cố Nguyên vô cùng không vừa ý. Nghe thấy giọng nói vừa rồi được giới thiệu bởi người bạn của mình, khuôn mặt của anh ấy đơ ra ngay lập tức.

Trái tim Cố Nguyên tan nát, vỡ vụn. Bình thường hai người đều có sở thích giống nhau, nhưng cái này... Mẹ nó tại sao ngay cả đến mắt nhìn tìm vợ cũng giống nhau vậy?

Anh ấy chậm rãi bước qua bên đó, vừa nhìn nữ đồng chí tóc ngắn đang che bụng, người đó vốn không hề mang thai. Về phần cô gái khiến anh rung động, ngũ quan xinh đẹp sắc sảo, đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp sống động như biết nói. Cố Nguyên không kìm lòng được, ôm lấy lồng n.g.ự.c như bị ngàn mũi kim đ.â.m vào. Cố Nguyên nhìn cái bụng có hơi nhô ra, có con rồi, bỗng chốc không nói nữa.

Đôi mắt phượng hẹp dài nhìn cái bụng một cách lộ liễu, Cố Nguyên thầm thở dài trong lòng: Chỉ cần cô độc thân, chỉ cần cô không phải vợ bạn, có con rồi thì anh ấy cũng vẫn chịu.

Nhưng tình hình bây giờ nên gọi là gì đây? Cố Nguyên nghiến răng nghiến lợi, lân đầu tiên muốn đánh nhau với bạn đến vậy, đây là cái số gì thế này?

Chính là khiến người khác ghen tị.

DTV

Anh ấy không đi về bên đó, chỉ đứng ở đâu chiếc xe Jeep, sau khi nhìn nửa chừng mím môi một lúc cũng không nói gì.

Cố Nguyên có thể cảm nhận được ánh mắt sắc như gươm nhìn về phía mình, ánh mắt đó hàm ý cảnh cáo, chỉ cảm thấy chua xót thôi ha ha.

“Còn không mau đến giúp.”

Có lẽ vì là bạn bè tri kỷ, sự nhẫn nại của Tống Văn Cảnh với anh ấy nhiều hơn so với người khác.

Loading...