Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 268

Cập nhật lúc: 2024-10-19 22:39:03
Lượt xem: 18

Triệu Chiêu Hoa chép miệng ăn sụp soạt một lúc đã ăn hết một bát mì thịt băm lớn, thấy em dâu như vậy thì rất bất ngờ, cười ha ha nói: "Em dâu, anh thấy em nhỏ nhắn yếu đuối mà tính tình giống hệt chồng em, cũng phóng khoáng như vậy, được rồi, vậy thì anh ăn thêm một bát."

Anh ấy nói xong bèn đi gọi thêm một bát thật, chỉ trong chớp mắt đã sụp soạt ăn hết một bát lớn.

Diệp Mạn Tình vẫn cười tít mắt bảo mọi người tiếp tục ăn.

Sáu đồng một bát mì thịt băm, cô có thể mời mọi người ăn được, di từ phương nam xa xôi đến phương bắc tìm người như vậy, hơn nữa còn cứu người nữa, đừng nói mì thịt băm, dù có đắt hơn nữa cô cũng có thể mời mọi người ăn.

Trên thực tế ở niên đại này tuy thiếu ăn thiếu mặc nhưng cũng có một điểm rất đặc sắc, chính là tiền rất bên.

Quán cơm quốc doanh này cho lượng mì thịt băm rất đây đủ, không có mấy ai đi gọi thêm đồ ăn.

Nhưng Diệp Mạn Tinh có tướng mạo xinh đẹp, tính tình lại hào phóng khéo léo không nhỏ nhen, thật sự khiến mọi người khắc ghi trong lòng.

Tống Văn Cảnh xuất sắc đến nhường nào, trong suốt cả chặng đường này mọi người đều đã thấy rõ ràng.

Đối với vợ của anh là Diệp Mạn Tinh, ấn tượng đầu tiên của mọi người là xinh đẹp, tính tình lại vừa nũng nịu vừa yếu đuối, ban đầu mọi người còn lo lắng cô không không làm được gì.

Chỉ qua một bữa cơm này, ấn tượng của mọi người về cô đã tốt hơn rất nhiều.

Chị dâu cả Thẩm Tú Lệ thấy vậy thì đau lòng vì phải tiêu nhiều tiền, sợ em chồng không đủ tiền, nhưng nghĩ lại thì mọi người đã vất vả đi đón bọn họ như vậy.

Vậy thì ăn bao nhiêu cũng không quá đáng, còn lén đá chồng một cái, nhỏ giọng bàn bạc đến lúc đó sẽ đưa một ít tiền lương cho em gái.

Anh cả Diệp Bác An nghĩ thầm: Chuyện đó còn cần em nói? Đến lúc đó ít nhất là hơn một nửa tiền lương của anh ấy sẽ cho em gái.

Diệp Mạn Tinh không hề biết rằng anh cả và chị dâu đang bàn bạc với nhau về chuyện này.

Sau khi Triệu Chiêu Hoa ăn xong, thấy bạn tốt vẫn chưa về, thì đứng dậy nói đi xem một chút.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-268.html.]

Diệp Mạn Tinh cũng muốn ra ngoài hít thở không khí, tất nhiên cũng đi theo.

Chị dâu cả Thẩm Tú Lệ làm sao yên tâm để em chồng đi ra ngoài một mình như thế, nên ăn vội bát mì thịt băm, nói với em chồng: "Em ơi, chị đi với em."

Thẩm Tú Lệ đứng dậy hơi trễ, lúc ra khỏi quán cơm quốc doanh thì bị hai hàng dài người xếp hàng chặn lại nên ra ngoài chậm hơn chút. Một lúc lâu không thấy em gái nhà chồng mình đâu. Dưới tán cây hoa quế bên ngoài quán cơm quốc doanh, Triệu Chiêu Hoa vừa nhìn thấy bóng dáng bạn mình đối diện, chợt nghe thấy một tiếng: "Anh hai Triệu 808034

Triệu Chiêu Hoa xưa nay luôn đàn ông đều toát cả mồ hôi lạnh ở sau lưng. Triệu Chiêu Hoa muốn chặn tâm nhìn đối diện của em dâu, lại thấy cô nhìn mình với vẻ mặt bình thường. Giọng cô mềm mại dịu dàng, khiến người ta thương xót: "Anh hai sợ em nhìn phía đối diện sao? Không sao, em không ngại những thứ này.”

“Cô gái kia tên là Trần Kiều Kiều, là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên cùng với anh Văn Cảnh. Bọn họ chỉ nói chuyện qua lại vậy thôi chứ không có gì.”

Triệu Chiêu Hoa thật sự vì bạn tốt của mình mà đổ mồ hôi hột. Anh ấy mở miệng muốn giải thích, nhưng chuyện này nên giải thích thế nào đây?

Đây có tính là bắt gian không?

Xuỳ, đây là vô tình gặp nên nói vài câu.

Triệu Chiêu Hoa mới soạn lời xong, chợt nghe giọng em dâu vừa mềm vừa dễ nghe nói: "Cô ta còn đến nhà mẹ chồng, nói với mẹ là em không thể mang thai."

Triệu Chiêu Hoa bỗng nhiên nghe được một tin khó đỡ.

DTV

Trong lòng anh ấy nghĩ thầm, Trần Kiều Kiều này có vẻ như không thông minh lắm nhỉ? Không phải em dâu đang mang thai song sinh sao?

Triệu Chiêu Hoa lại đổ mồ hôi hột cho bạn mình: "Em dâu, hẳn là Văn Cảnh có quan trọng muốn hỏi, tôi biết rõ cậu ấy luôn giữ khoảng cách với các đồng chí nữ, rất ít đồng chí nữ có thể tới gần cậu ấy."

Tuy rằng hình như bây giờ Triệu Chiêu Hoa không nói rõ được, có điều anh ấy lại nói một chuyện khác: "Em dâu à, có đôi khi chúng ta cũng không thể chỉ nhìn bằng mắt, phải dùng trái tim để nhìn."

Đôi mắt xinh đẹp của Diệp Mạn Tinh bỗng nhiên quay đâu lại, cứ như vậy nhìn Triệu Chiêu Hoa. Đôi mắt hạnh nhân ngấn nước chỉ có thể đẹp đến thế này. Nếu như không phải bản thân anh ấy đã trải qua nhiều trận chiến, Triệu Chiêu Hoa đều sẽ có ý nghĩ không đành lòng phá hư nụ cười trên mặt của một cô gái xinh đẹp như vậy.

Không phải có ý gì khác, chỉ đơn thuần nhìn thấy cái đẹp nên muốn nâng niu, cũng như bông hoa đẹp thì luôn muốn chăm sóc cẩn thận. Thảo nào bạn tốt không vừa mắt ai cả, lại cứ bị em dâu nắm gọn trong tay, em dâu đúng thật khiến người ta yêu thương.

Loading...