Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 266

Cập nhật lúc: 2024-10-19 22:39:00
Lượt xem: 13

Bên ngoài có một nhân viên văn phòng đi vào: "Chủ nhiệm Tống sao thế?"

1208034 Cha Tống cố nhịn, lân đầu tiên cảm thấy con trai chỉ toàn là cục nợ của cha mẹ, ông ấy xoa ấn đường nói: "Tiểu Trần, xin phép nghỉ cho tôi, tôi muốn xin nghỉ nửa ngày, về nhà một chuyến trước."

Nói xong, bóng lưng cao lớn chỉ thấp hơn con trai một cái đâu của ông ấy đã vội vã đeo cặp lên, dắt chiếc xe đạp phượng hoàng đi ra từ cửa sau của công xã rồi vội vàng đi về nhà.

Cùng lúc đó, bên mẹ Diệp cũng xảy ra chuyện tương tự.

Nhắc tới cũng trùng hợp, cha Tống còn dự định đạp xe đi thôn Diệp gia một chuyến để gọi bà thông gia cùng nhau đi huyện thành ăn cơm.

Vừa khéo.

Từ sau khi Tống Văn Lâm lấy sổ hộ khẩu của con gái từ trong nhà đi, bà ấy luôn đi lên thị trấn gọi điện thoại đến nhà họ Chu, muốn hỏi xem con gái và con trai ra sao rồi.

Ngày nào cũng dành thời gian ra bưu cục chờ tin tức.

Mấy ngày trước đêu không có tin tức gì, thế mà ngày hôm nay lúc đi bưu cục gọi điện thoại, em họ của con dâu là Chu Trình nói với bà ấy rằng: Đã đón anh cả và chị dâu cả của nhà họ Diệp trở về rồi.

Cũng có nói hình như anh hai Diệp bị thương, nhưng chắc là không nguy hiểm đến tính mạng, còn em họ cũng nhập viện vì bị dị ứng, nhưng cũng may đều không đáng ngại.

Điều này chẳng khác nào là một tin tức cực tốt.

Đương nhiên bà ấy cũng muốn liên hệ với con trai và con gái nhưng không có phương thức liên lạc nên không thể nào liên lạc được, sốt ruột cũng hết cách, đành phải về nhà tiếp tục chờ tin tức.

Nhưng vừa ra khỏi ngã rẽ đã gặp được cha Tống đang đạp xe đi ra. Cha Tống vội vàng dừng xe đạp lại, lớn tiếng gọi một tiếng: "Bà thông gia, hóa ra bà đến thị trấn rồi à, là như vậy, anh trai và chị dâu của Tinh Tinh đều đã trở về rồi, hôm nay đã đăng ký kết hôn với Văn Cảnh ở huyện thành.

"Lúc nãy Văn Cảnh còn gọi điện thoại đến bảo hai nhà chúng ta đi huyện thành cùng nhau ăn một bữa cơm." Dù sao cha Diệp cũng không tiện, ông ấy đắn đo một lúc rồi nói: "Nếu như bà không tìm được người chăm sóc ông thông gia, cũng chỉ đành để anh trai và chị dâu của Tinh Tinh thay mặt cha mẹ cùng nhau ăn một bữa cơm vậy."

Mẹ Diệp vẫn luôn rất hận nhà họ Tống.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-266.html.]

Cha Tống là chủ nhiệm văn phòng công xã, cũng đã từng bị bà ấy chỉ thẳng vào mũi mắng mấy lân.

Ông ấy cũng không trông mong bà thông gia có thể đồng ý đi, đi chuyến này cũng chỉ là vì tôn trọng con dâu nên mới làm theo quy trình.

Nào ngờ lúc này mẹ Diệp lại kích động đến nỗi khóc ngay tại chỗ: "Chủ nhiệm Tống, đây là thật ư?" Bà ấy vội vàng đi mấy bước đến trước mặt cha Tống, nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt tang thương: "Chủ nhiệm Tống..."

DTV

Cha Tống vội vàng dừng chiếc xe đạp phượng hoàng lại, chờ cho đến khi cảm xúc của bà thông gia ổn định lại, lúc này mới nói: "Văn Cảnh gọi điện thoại tới nói là thật, bà xem..."

Ông ấy còn chưa nói hết lời, thật ra ông ấy muốn hỏi bà ấy có muốn dẫn theo cả hai đứa cháu trai cháu gái đi huyện thành hay không, sau đó cùng nhau ăn bữa cơm.

Nhưng nếu như vậy thì cần phải có người đưa đồ ăn cho cha Diệp.

Trước đây nếu là tình huống như vậy, ông ấy không bị bà thông gia chỉ vào mũi mắng mới là lạ.

Nhưng lân này mẹ Diệp lại kích động xoa tay, nhìn ông ấy bằng đôi mắt khóc đến nỗi đỏ hoe, xúc động nói: "Ư, tôi biết rồi, giờ tôi sẽ về nhà nhờ người ta chăm sóc cha của Tinh Tinh rồi cùng đi huyện thành ăn cơm."

Cũng không biết bà ấy nhận được tin tức gì, lại còn mặt mày tràn đầy kích động nói lời cảm ơn ông ấy: "Cảm ơn ông thông gia, giờ tôi sẽ về ngay."

Nói xong bà ấy lại kích động nói đi tìm máy kéo để trở về thôn.

Cha Tống bị một tiếng "Ông thông gia" làm cho sững sờ tại chỗ.

Hai hàng lông mày của ông ấy nhíu lại, bà thông gia này thật sự không có vấn đề gì chứ? Cho tới giờ bà ấy chưa từng gọi ông ấy một tiếng "Thông gia" nào.

Ông ấy không hề biết rằng, tuy rằng Chu Trình không thích em rể nhưng cũng biết lân này anh cả và chị dâu Diệp có thể trở nhanh như vậy là nhờ Tống Văn Cảnh bỏ ra rất nhiều công sức.

Còn nói hình như anh hai Diệp bị thương, cũng là em rể dẫn công an đi đón bọn họ.

Lần này sau khi mẹ Tổng trở về, cả thôn Diệp gia đều biết anh cả và chị dâu Diệp sắp trở về rồi. Anh cả Diệp là nghiên cứu viên của viện nghiên cứu, con dâu cả là giáo viên, con trai thứ hai cũng đã có công việc, lại còn làm ở bộ phận hậu cần của đường sắt, không biết có bao nhiêu nở mặt.

Mọi người trong thôn đều rất ngạc nhiên, vốn dĩ tưởng rằng cha Diệp bị liệt, con trai cả và con dâu cả đều bị chuyển xuống nông trường vì vấn đề giai cấp.

Loading...