Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 262

Cập nhật lúc: 2024-10-19 22:38:55
Lượt xem: 13

Vốn dĩ anh còn dự định ăn một bữa cơm với cha mẹ và anh trai của vợ, nhưng không còn kịp nữa.

Tống Văn Cảnh châm một điếu thuốc, có chút bực bội, kế hoạch ban đầu của anh không phải như vậy, kỳ nghỉ không đủ, anh muốn cho vợ mình tất cả những gì mà cô nên có, bây giờ nhìn lại, dường như là không được rồi.

Ba ngày sau, bọn họ trở về đến huyện thành ở phương nam, một đêm trước khi đăng ký kết hôn, Diệp Mạn Tinh mới cho Tống Văn Cảnh câu trả lời.

Trong đôi mắt xinh đẹp của Diệp Mạn Tinh đêu là vẻ long lanh quyến rũ, cô hỏi anh bằng giọng mềm

mại: "Chẳng phải chúng ta còn có một bản thỏa thuận ly hôn hay sao? Vậy chúng ta có thể làm theo những điều trong thỏa thuận ly hôn không?"

VT8080 Hoa đào tinh nhỏ vui mừng như thể sóc con trộm được đâu ăn, thỏa thuận ly hôn là sau khi cô sinh xong,

nếu như cô vẫn không yêu anh, anh sẽ thả cho cô đi.

Thời gian một năm, chắc hẳn là cô đã mở được không gian rồi. Nếu như trong vòng một năm mà cô vẫn không yêu nam chính, vậy thì đương nhiên vẫn là dễ hợp dễ tan thôi.

Nhưng cô cũng phải cân nhắc đến cảm nhận của nam chính, nếu như hoa đào tinh thật sự muốn dẫn dụ t.ì.n.h d.ụ.c của con người, là đàn ông thì cơ bản đều không chịu được.

Cô cũng không có ý định song tu nữa, buổi tối chờ nam chính ngủ thiếp đi, chỉ cần ôm anh như vậy là không khó chịu nữa.

Tống Văn Cảnh gật đầu: "Ừm."

Anh ôm lấy cô, sau đó đắp chăn cẩn thận cho cô, giọng nói dịu dàng: "Ngủ đi."

Đêm nay anh cũng không hề tách khỏi cô, anh kìm nén cảm xúc nóng bỏng trong lòng, anh còn có thể kiềm chế được, từ từ rồi sẽ được thôi.

Tống Văn Cảnh cũng đã nghĩ thông suốt, tạm thời bởi vì cơn ác mộng kia mà cô muốn rời đi, nhưng đợi sang năm sau khi qua thời điểm mà cô nói kia, cuối cùng sẽ không sợ hãi muốn bỏ chạy nữa đúng không?

Tống Văn Cảnh chợt nhớ tới đêm ở trên núi trước khi rời đi kia, nhìn bầu trời đây sao, nhiệt huyết cuồn cuộn của anh khiến anh quyết định ngày hôm sau sẽ dẫn cô đi đăng ký kết hôn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-262.html.]

Nhưng anh lại bị gọi về sớm.

Máu nóng sôi trào của Tống Văn Cảnh lại bị cô nhóm lửa lân nữa, tính mạng của anh rất không bảo đảm... Thế nên anh bằng lòng cho cô thêm một cơ hội, nhưng cơ thể của cô vợ nhỏ có sức hút quá lớn với anh, anh nặng nề nhắm mắt lại che giấu đi t.ì.n.h d.ụ.c cuồn cuộn nơi đáy mắt.

Bên tai truyền đến tiếng ngáy quen thuộc của cô vợ nhỏ, anh rất kiềm chế mà xoay người đi, chịu đựng vươn tay sờ lên đỉnh đầu cô, trong lòng anh dâng lên khát vọng to lớn, sau khi đăng ký kết hôn anh sẽ buông tay nữa!

Ngày hôm sau, Tống Văn Cảnh muốn dẫn cô vợ của anh đi đăng ký kết hôn, bởi vì hộ khẩu của hai người đều ở huyện thành nên phải về Cục Dân chính ở huyện thành để đăng ký kết hôn.

DTV

Mà anh chỉ còn lại một ngày nghỉ cuối cùng.

Nghe tiếng hít thở của cô vợ nhỏ, anh nghiêng người nhẹ nhàng cọ xát ở trên vành tai cô, đôi bàn tay lớn ấm áp kia nhẹ nhàng đặt lên cái bụng đang mang thai của vợ.

Trong lòng Tống Văn Cảnh có một ý nghĩ sâu xa lướt qua: Anh không hề có loại cảm giác này với những người phụ nữ khác, tại sao cơ thể anh lại chỉ mất khống chế với cơ thể của cô vợ nhỏ chứ?

Thỉnh thoảng anh còn có thể ngửi thấy mùi thơm trên người cô vợ nhỏ.

Tống Văn Cảnh có thể khẳng định anh không phải là một người thấy sắc là có phản ứng. Thân phận của Tống Văn Cảnh đặc thù đến cỡ nào?

Trong khoảng thời gian nằm vùng ở các nước láng giềng xung quanh, tập tục của quốc gia khác cởi mở hơn trong nước rất nhiều.

Có không ít nữ gián điệp hoặc là nữ đồng chí có nghề nghiệp đặc thù, dù có xuất hiện ở trước mặt anh trắng trợn dụ dỗ anh mắc sai lâm, anh đêu không có cảm giác gì.

Điều này chủ yếu là do từ nhỏ duyên khác phái của Tống Văn Cảnh đã tốt, tốt đến mức gây phiền phức cho anh.

Đừng tưởng rằng có một đống nữ đồng chí mến mộ là chuyện tốt, ở thời đại này quan hệ nam nữ vô cùng nghiêm ngặt, sơ sẩy một chút thôi là có thể phán tội lưu manh cho anh.

Vận may của anh vẫn luôn rất tốt, tốt đến mức vào bộ đội làm gì cũng đều thuận buồm xuôi gió, anh chỉ đi làm một nhiệm vụ bình thường, thế mà cuối cùng vẫn có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn, và không bất ngờ chút nào, quân công của anh cũng không ngừng trở thành công hạng nhất, công số một.

Đời này của anh quá thuận lợi, thuận lợi đến nỗi có chút quá đáng.

Thế nên ông trời mới phái nữ sắc đến thử thách anh, anh làm nhiệm vụ có thể cứu được nữ đồng chí muốn làm vợ anh, anh đi trên đường đều có thể có hoa hồng lớn từ trên trời rơi xuống, có nữ đồng chí còn nói là đang yêu đương với anh.

Loading...