Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 254

Cập nhật lúc: 2024-10-19 22:38:43
Lượt xem: 15

Diệp Mạn Tinh tâm trạng rối bời. Mọi chuyện thật sự là như vậy sao?

Nếu không phải cô sớm sắp xếp người đi cùng anh hai, nếu anh không tới đúng lúc thì anh hai thật sự đã c.h.ế.t rồi.

Tiểu đào hoa tinh cảm thấy mình thật may mắn: Chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến cái c.h.ế.t của người vợ đâu sao?

Cho nên, cũng nhờ cô là đào hoa tinh nên sớm linh cảm có chuyện chẳng lành mà đi đến phương bắc. Cũng vì tìm cô mà anh cũng tới kịp lúc để cứu anh hai, nếu không anh ấy đã c.h.ế.t sớm.

Vậy là nhờ anh mà đã thay đổi được vận mệnh.

DTV

VT808 "Em gái, hãy cùng em rể sống thật tốt. Em ấy rất tốt lại có tinh thần trách nhiệm cao. Em ấy sẽ đối xử tốt với em."

Anh hai Diệp im lặng một lúc rồi thở dài: "Nếu như em rể không tới, anh ấy thật sự đã chết".

Diệp Mạn Tinh dở khóc dở cười: "Anh hai, chuyện của em tự em biết rõ."

Cô vẫn đang suy nghĩ về việc tối nay sẽ làm lành với anh để xem có thể rút ngắn khoảng cách giữa hai người hay không.

Chỉ là suy nghĩ của họ quá khác nhau. Cô đang muốn gần gũi với anh nhưng anh lại không muốn cô tới gần.

Có tiếng cọt kẹt, cánh cửa được đẩy ra, Tống Văn Cảnh và anh hai Triệu từ bên ngoài đi vào.

Vẫn là một người ít nói còn một người thì nói nhiều.

Anh hai Triệu nở nụ cười, nhìn anh hai Diệp nói: "Chân anh đang hồi phục tốt nhưng vẫn chưa đi lại được. Sau này anh theo tôi học võ, gặp nguy hiểm cũng không dễ mất mạng." Anh hai Triệu thực sự là một người tốt.

Khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Mạn Tinh nở một nụ cười: "Anh hai Triệu thật tốt bụng, cảm ơn anh."

Cô vừa nói ra lời này, Diệp Mạn Tinh cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Khi cô nhìn sang thì anh đã nhìn đi chỗ khác.

Không khí trong phòng yên tĩnh lạ thường. Sau đó giọng nói trầm ấm của anh vang lên: "Anh hai, việc của chị dâu đã xử lý xong. Em đã cũng đã đem giấy tờ lên."

Diệp Mạn Tinh luôn cảm thấy đôi mắt anh luôn nhìn chằm chằm vào mình. Anh dừng lại một chút rồi nói: “Khi nào anh bình phục, em sẽ đi đón vợ chồng anh cả về quê.”

Anh hai Diệp ngạc nhiên đến ngây người: "Sớm như vậy sao? Bọn anh đi tìm hiểu tin tức nhưng vẫn không được gì. Mọi việc sao sớm như vậy?"

Thật sự anh ấy đã đi nhiều nơi nhưng vẫn không tra ra được vợ chồng anh cả bị chuyển tới chỗ nào. Một mình anh ấy làm quá khó khăn.

Anh hai Diệp chân thành nói: "Cám ơn em rể."

Anh 'dạ' một tiếng, sau đó nhìn chằm chằm Diệp Mạn Tinh. Tiểu đào hoa tinh cảm thấy hạnh phúc: "Cám ơn anh ba. Anh thật là tốt, em thật sự rất vui."

VT808034

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-254.html.]

Trong phút chốc, bầu không khí lạnh lẽo trong phòng biến mất.

Anh hai Triệu lập tức cười to: "Đúng vậy, tôi đợi anh khỏi bệnh rồi tự mình đi đón anh ấy." Thấy Diệp Mạn Tinh đang nhìn mình, anh hai Triệu cười cô trêu chọc: "Em gái, Văn Cảnh có rất nhiều ưu điểm, ngoài đáng tin cậy ra thì còn có những thứ khác, em có thể từ từ cảm nhận."

Diệp Mạn Tinh đỏ mặt. Cô biết anh hai Triệu cố ý nói điều đó.

Đúng lúc này anh nói: "Anh hai Triệu hôm nay vất vả rồi. Tôi đã sắp xếp nhà nghỉ cho anh, để tôi dẫn anh đi."

Hahaha.

Triệu Chiêu Hoa cười lớn, nói với Tống Văn Cảnh: "Anh đúng là có tật xấu, thảo nào vợ anh mới bỏ đi."

Diệp Mạn Tinh lại đỏ mặt. Anh hai Triệu quá cởi mở rồi.

Chẳng lẽ anh thật sự tới đây để bảo vệ cô sao?

Sau khi hai người đi ra ngoài, cô lại nghe giọng anh từ ngoài cửa truyền vào: "Đồ ăn anh đã chuẩn bị xong, em về sớm ăn đi."

Diệp Mạn Tinh 'dạ' một tiếng. Cô quay đầu lại, thấy Thẩm Nhuyễn Linh đang nhìn cô với ánh mắt rất ngưỡng mộ.

Diệp Mạn Tinh dở khóc dở cười.

Cô hỏi hai người đã ăn chưa. Hóa ra cả cô và anh hai đều chưa ăn, mà anh hai vừa mới mổ nên hiển nhiên sẽ không ăn được.

“Em gái, mau đi ăn cơm đi.” Nói xong, anh ấy đột nhiên nhớ tới cái gì và hỏi: “Ông chủ Điên đã tỉnh rồi

sao?"

Chưa cần Diệp Mạn Tinh trả lời, Thẩm Nhuyễn Linh đã nói: "Ông ấy vừa mới tỉnh."

Cô ấy muốn nói rằng Tinh Tinh đã rất mạnh mẽ, nhưng sau khi nghĩ lại, cô ấy cảm thấy rằng điều đó là không thể nên đã kìm nén không nói.

Anh hai Diệp rất kích động: "Điên gia rất lợi hại, họ đều là những chuyên gia, có thể dẫn anh đi xem một chút không?"

Đều là chuyên gia sao?

Anh ơi, người lợi hại này chẳng phải là em gái của anh sao?

"Anh hai, để em đi hỏi xem."

Tiểu đào hoa tinh đành bất đắc dĩ: Điền gia đang ở nơi nào, có thể giúp anh sao?

Cô có điều khó nói. Cha cô cần ăn đào, nếu như có thể thân thiết với anh thì tốt rồi. Cô định tối nay sẽ làm lành với anh để xem có cải thiện được hay không?

Cô còn chưa dùng hương hoa đào, cũng không biết cách nào để thân thiết, cải thiện quan hệ với anh hơn.

Loading...