Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 206

Cập nhật lúc: 2024-10-19 06:24:01
Lượt xem: 8

Hoa đào tinh tiêu sái đi theo anh hai và nhóm người của nhà họ Điền đến phương bắc tránh nguy cơ trong nguyên tác!

Cô còn ấp ủ một ý định lớn, chủ yếu là chuẩn bị để sau đó ngăn cản cơ hội gặp nữ chính sống lại. Cha Tống rời khỏi nhà đi nơi khác họp đã ròng rã một tuần, đến lúc trở về thì nghe nói con dâu đã đi theo quân được ba ngày.

Lúc này đã là buổi tối, cả nhà đang ăn cơm tối. Cha Tống không được nghỉ ngơi mấy ngày liên, trạng thái cả người không được tốt cho lắm, ông ấy về muộn nên mẹ Tống còn nấu cơm tối riêng cho ông ấy.

Cha Tống nhận lấy cháo khoai lang từ trên tay vợ, sau đó hỏi thêm một câu:

"Văn Cảnh tự mình trở về đón?"

Cuối cùng mẹ Tống đã có thể thở phào nhẹ nhõm, con dâu đi theo quân là có thể bồi dưỡng tình cảm với con trai thật nhiều, bà ấy cũng yên tâm:

"Không phải, là cử người trở về đón."

DTV

Cạch.

Đôi đũa đang gắp dưa muối của cha Tống rơi xuống, gương mặt luôn nghiêm túc kia lập tức nhíu lại.

Cha Tổng phát hiện tình hình không đúng:

"Chẳng phải Văn Cảnh còn đang đi học tập bồi dưỡng hay sao, Tinh Tinh có thể đi theo quân sớm như vậy ư?"

Ông ấy tính toán thời gian, phát hiện thời gian này con trai cũng chỉ vừa mới kết thúc, đã về bộ đội biên phòng sớm như vậy rồi sao? Cho dù đã trở về, xin được theo quân cũng phải cần mấy ngày chứ?

Lại nghĩ đến lần này con trai trở về nói con dâu muốn ly hôn với nó, tại sao lại đi một cách trùng hợp như vậy?

"Chuyện này có gì đâu, lúc Văn Lâm gọi điện cho anh nó chẳng phải còn nói hoặc là thằng bé tự mình đến đón, hoặc là cử người tới đón còn gì."

Bà ấy nhặt đũa lên đưa cho chồng, còn liếc nhìn ông ấy một cái, trong lòng không vui cho lắm:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-206.html.]

"Bây giờ con đều lớn cả rồi, tôi cảm thấy là lúc thích hợp để tách hộ, ông cũng biết thím hai rồi đấy, nếu cứ mãi không tách hộ, trong nhà ầm ĩ dù sao cũng không tốt."

Nói xong, bà ấy còn nhìn con gái một cái, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hỏi: "Rốt cuộc hôm đó con và thím hai của con đã nói cái gì?"

Tống Văn Thư xấu hổ muốn chết.

Ấp úng một hồi lâu vẫn không dám nói, cô ấy sợ cha đánh cô ấy: "Không có gì ạ."

Cha Tống dừng đũa, ừ một tiếng xem như đáp lại mẹ Tống, nhưng mấy hôm nay thím hai Tống lại bị ốm nặng, lúc này thật sự không tiện nhắc chuyện tách hộ.

"Văn Lâm, ngày mai con đi gọi điện thoại cho anh con hỏi xem chị dâu đã đến chưa?"

Ông ấy luôn cảm thấy chuyện có chút lạ, nhưng cha Tống cũng không cảm thấy con dâu đang mang thai sẽ thật sự bỏ đi, thời đại này đi ra ngoài rất không dễ dàng.

Còn cần thư giới thiệu, quản lý nhân khẩu lưu động rất nghiêm ngặt, hơn nữa lúc trước con dâu dùng mạng sống để ép gả đến đây, dù là ai cũng sẽ không vác bụng lớn bỏ đi đúng không?

Logic không đúng. Để con trai út đi gọi điện thoại cho con trai cả cũng chỉ là đề phòng lỡ như, ông ấy làm cha, có mấy lời giữa anh em sẽ dễ nói hơn, giữ cha con chưa chắc đã dễ nói.

Có điều các con đều lớn rồi, con dâu còn mang thai, đúng là có thể cân nhắc tách hộ được rồi.

"Cha, con biết rồi ạ."

Tống Văn Lâm cũng sắp phải đi báo cáo, cậu ấy vừa kích động vừa lo lắng, đúng lúc có thể học hỏi kinh nghiệm của anh trai.

Ngày thứ ba, Tống Văn Lâm và cha Tống cùng đi Công xã gọi điện thoại cho Tống Văn Cảnh.

Cùng lúc đó, cuối cùng Tống Văn Cảnh đã kết thúc thời gian bồi dưỡng, sau khi trở lại bộ đội biên phòng anh bèn nộp đơn xin theo quân, còn xin được một ngôi nhà nhỏ phù hợp với phó đoàn trưởng. Người nhà của bộ đội biên phòng ở đây phải tự mình đi gánh nước, anh nhớ ông nội từng nói là cơ thể của vợ anh yếu ớt, anh trằn trọc cả buổi tối, sau khi xin chính ủy bèn cất công đi lên núi chặt không ít cây trúc trở về làm ống trúc dẫn nước.

Cố Nguyên muốn quỳ lạy bạn tốt của mình luôn: "Tôi nói này, rốt cuộc cô vợ của cậu quý báu đến mức nào vậy, khiến cậu vừa trở về đã muốn đi lên núi dẫn nước suối về nhà cho cô ấy."

Ở thời đại này, điều kiện của bộ đội biên phòng không tốt cho lắm, cũng không có ống nước máy, tất cả mọi người đều đi múc nước ở trong giếng nước chung của đơn vị.

Loading...