Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 142

Cập nhật lúc: 2024-10-18 11:05:17
Lượt xem: 21

"Là cha có lỗi với bà ấy, nhưng bà ấy lại chuyển hóa tổn thương chính mình thành tổn thương đối với hai con, nếu nói tiếp nó vẫn là trách nhiệm của cha, cha hy vọng con đừng thất vọng với thế giới này.”

Cha Diệp nói xong những lời này, ánh mắt của mẹ Diệp ở bên cạnh đang trợ giúp cha Diệp phụ ông ấy xoay người lập tức thay đổi, nước mắt chợt lóe lên rồi rơi xuống, cuối cùng mẹ Diệp đứng dậy đi ra ngoài, chắc là đi đâu đó khóc trộm.

Hoa đào tinh nhỏ hơi kinh ngạc.

Người cha này ban đầu có vận mệnh rất khác biệt, ông là một người đàn ông tôn trọng đồng chí nữ.

Cô nhất định không tha thứ cho ai, cô là hoa đào tinh, vốn là báo ơn thân thể nguyên thân.

Ngược lại những lời này của cha Diệp càng khiến cho cô muốn tìm kiếm không gian hơn, có đào, bản thể gỗ đào không gian, nhiều lắm là bản thể gỗ đào chảy ra một giọt máu, vấn đề của cha nguyên thân thật sự quá nhỏ.

Cô ngẩn người nhớ lại không gian lân trước cô cảm nhận được ở bệnh viện, nhưng không gian của cô chỉ

chợt lóe lên, rốt cuộc là cơ hội nào mới có thể cảm nhận được không gian đây?

Cô đang suy nghĩ chuyện không gian, cha Diệp nhìn thấy con gái theo đạo dạy cô cách ở chung với chồng, làm thế nào để ở chung với mẹ chồng.

Con gái được nuôi dưỡng rất tốt, ông ấy vốn tưởng rằng ông ấy có rất nhiều thời gian thay cô chọn ra một người con rể trong nhà có thể kiểm soát được, trăm triệu lân không nghĩ tới, cuối cùng lại âm sai dương sai có đối tượng ưu tú như vậy.

Ngay cả khi các lớp học bổ sung tạm thời.

Trong phòng hai cha con bọn họ rơi vào suy nghĩ của mình.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-142.html.]

Vừa đến cửa nhà đã nhìn thấy vợ đang kiểm tra đôi chân bị liệt cho cha vợ: ... Anh thiếu chút nữa ánh mắt cũng không đủ nhìn, lúc này vợ còn có thể làm cái này? 034

Anh vừa định bước vào, lập tức bị ông Điền kéo lại. Ông Điên vừa tới đã quan sát cô gái nhỏ kia, có đánh c.h.ế.t ông ta cũng không bằng cô một chút cơ sở cũng không hiểu, ông ta đến, muốn thu nhận đồ đệ là giả, là vì công thức trà hoa mà đến.

Lại nói tiếp, còn phải nói trong nhà vẫn không nên thân cháu trai kia một mực

chạy loạn, đối với thuật ngự y tổ tiên truyền lại trong nhà không có hứng thú, đối với việc buôn bán cảm thấy hứng thú, nhưng thời đại này là có thể buôn bán sao?

Duy nhất có một loại chính là kinh doanh chợ đêm.

Nhưng nếu bị bắt, sẽ bị b.ắ.n bởi súng.

Nhưng ngược lại tiểu tử này, trực tiếp cùng trong nhà bất hòa sau khi bỏ chạy, nhiều năm như vậy không có liên lạc với gia đình, không nghĩ tới năm nay cư nhiên trở về.

DTV

Lần này còn mang theo một gói trà hoa nhỏ trở về, mới đâu đại ca trong nhà thiếu chút nữa đánh c.h.ế.t ông ấy.

Vẫn là trong lúc vô tình, bà cụ trong nhà tuổi đã lớn, sức khỏe quá kém, ngay cả thuốc tổ tiên truyền lại cũng không thể khiến cho bà ấy có một giấc ngủ ngon. Được rồi, đứa cháu trai nhỏ này vừa trở về, khiến cho bà cụ vui mừng vô tình uống trà hoa.

Tốt thật.

Bà cụ ngủ thiếp đi đêm đó.

Cả nhà họ Điền đêu sợ đến ngây người, đuổi theo hỏi trà hoa lấy từ đâu ra?

Loading...