Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 121

Cập nhật lúc: 2024-10-18 11:04:45
Lượt xem: 26

Ly hôn không phải sẽ càng khiến cho thím hai hả dạ sao?

Cô vợ nhỏ của anh là người rất thông minh, không thể nào làm ra những chuyện như vậy.

Vậy lý do là gì?

Ngày mai là cuối tuần, đúng lúc cha Tống vẫn còn đang trong kỳ nghỉ, người nhà họ Tống có mặt tương đối đầy đủ.

Hôm nay Tống Văn Cảnh sẽ theo vợ trở về nhà họ Diệp một chuyến, xem như bù đắp lại phong tục trở về nhà vợ sau khi kết hôn đã bị bỏ lỡ.

Tống Văn Cảnh chỉ có ba ngày phép, hôm nay là ngày thứ hai, sau khi cùng vợ trở về nhà, ngày mai anh sẽ đích thân đưa anh hai nhà họ Diệp đi triển khai công việc.

Buổi sáng, cả nhà cùng nhau ăn sáng, không khí hơi kỳ lạ.

Lý do là mọi người trong nhà vừa biết được một tin tức giật gân: Diệp Mạn Tinh đã mang thai.

DTV

Đại phòng chưa có cháu, lân mang thai này có thể coi như là bất ngờ lớn đối với cả nhà họ Tống.

Những người quý mến Diệp Mạn Tinh đã hoàn toàn coi cô thành một bảo vật khổng lồ, ví dụ anh chị em ruột của Tống Văn Cảnh, ông Tống và bà Tống.

Đương nhiên, cũng có người ghét bỏ cô, như thím hai, con dâu cả nhà họ Tống.

Buổi sáng sau khi ăn xong, đám người bọn họ đều liếc mắt giễu cợt cô mấy bận.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-121.html.]

Nguyên nhân do sáng nay nhà họ múc cháo chia không đều.

Bình thường Diệp Mạn Tinh đã mỏng manh yếu ớt biết bao, nay lại mang thai thêm vào, đặc biệt mấy hôm trước cô luôn ăn không ngon miệng, mẹ Tống lo lắng c.h.ế.t mất thôi. Trước đây bữa sáng nhà họ vẫn luôn là cháo bột ngô, bánh bột ngô, bột ngô hấp, cháo khoai lang và gạo, thường có nhiều khoai lang và ít gạo.

Hôm nay thì đã khác, bữa sáng trong nhà có cháo nấu cùng khoai lang, trong bát người khác khoai nhiều cháo ít nhưng bát của Diệp Mạn Tinh chỉ toàn cháo và hầu như không có khoai lang. Thậm chí lúc cô vừa chuẩn bị bưng lên ăn, Tống Văn Cảnh đã đổ hết cháo trong bát mình cho vợ còn bản thân chỉ ăn khoai lang.

Diệp Mạn Tinh liếc nhìn nam chính, vô cùng sốc: chỗ cháo đó cô đã nếm qua rồi mà.

Anh cứ như vậy ăn luôn sao? Thấy cô nhìn sang, nam chính thấp giọng hỏi cô: "Chán ăn à, vợ?"

Hoa đào tinh đỏ mặt bừng, lặng lẽ nói: "Vừa rồi em đã ăn qua cái bát đó." "Không sao đâu."

Nam chính hoàn toàn không hề quan tâm đến chuyện đó, cũng không có ý ghét bỏ cô. "Mì đến rồi đây."

Khi mọi người vẫn còn ở trên bàn ăn, mẹ Tống đã mặc tạp đê đi ra từ trong phòng bếp, bưng tới cho Diệp Mạn Tinh một bát mì trắng mịn, bên trên có trứng rán thơm ngon, cà chua đỏ tươi, hành lá rắc trên cùng.

Bát mì vẫn chưa được bưng đến chỗ Diệp Mạn Tinh, cả bàn ăn đã vang lên âm thanh nuốt nước miếng ực ực.

Mấy đứa trẻ con cũng nhao nhao: “Con cũng muốn ăn mì gạo”.

Thím hai không nhìn chằm chằm Diệp Mạn Tinh nữa, lân đâu tiên nổi nóng với cháu trai: “Ăn, ăn, ăn, mày là ma đói đâu thai hả, mày không thể kiếm tiên được như cha nó, mày không có lương cao như ông nội, mày đòi ăn cái gì chứ hả?”

Đây không phải lân đầu tiên Diệp Mạn Tinh nhìn thấy được sự quý giá của món mì gạo hảo hạng trong thời đại này, cô vừa định đặt bát tráng men xuống, dù sao cô cũng nên nói gì đó.

Loading...