Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 103

Cập nhật lúc: 2024-10-18 05:59:01
Lượt xem: 21

Thân đào có thể giúp cô tránh được lôi kiếp. Phần thân gỗ chủ yếu ở trong không gian, nếu muốn tìm không gian.....

Thảo nào khi cô tỉnh lại, có một cỗ khủng hoảng thúc giục cô rời đi. Hơn nữa, cô vẫn để bên ngoài một hồn luân hồi, chỉ là vẫn chưa quay lại.

Chuyện này có hơi lạ. Nguyên chủ trong nguyên tác một năm sau sinh đôi không lâu thì bị chết, còn phản bội lại người đàn ông có địa vị cao trong tương lai là nam chính.

Diệp Mạn Tinh căn bản không biết nói gì.........cô muốn xem, đến lúc đó cô không còn tồn tại, nội dung nguyên tác kia khống chế cô kiểu gì?

Nói đúng hơn, dù người hay vật gì hại nguyên thân có thuận lợi như vậy sao?

Điều quan trọng là Diệp Mạn Tinh đã nhìn ra được, toàn bộ nhà họ Tống và thậm chí những người xung quanh cô đã cải thiện thái độ đối với cô sau khi tỉnh dậy, nhưng trong đáy lòng họ cũng có ý kiến.

Chủ yếu là cảm thấy cô chuốc thuốc nam chính, muốn trả ơn, trả thù báo thù, vì muốn dựa dẫm vào gia đình nam chính.

Cô không muốn bị cốt truyện khống chế cũng không muốn c.h.ế.t sớm như nguyên thân trong nguyên tác.

Diệp Mạn Tỉnh chà sát lòng bàn tay, có lẽ trước tiên cô nên cân nhắc đưa anh cả của nguyên thân trở về, sau đó đưa người về phương Bắc quê của cha Tống, hình như càng an toàn hơn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-103.html.]

Việc trước mắt cô phải làm đó là: một là hoàn thành tâm nguyện của nguyên thân, chính là giải quyết vấn đề bại liệt của cha Diệp.

Hai là rời khỏi nhà họ Tống tránh đi thế lực của cốt truyện, thay đổi cái nhìn về cô ở nhà họ Tống.

Nhưng khi lo lắng vấn đề này, cô phải nghĩ đến những khó khăn bản thân gặp phải khi muốn ra ngoài ở thời đại này.

Trong đó có tiền ăn, mặc, chỗ ở, đi lại là không thể thiếu. Thân thể mỏng manh này của cô không thể ăn lương khô cũng không thể mặc vải thô.

Phải là quần áo mềm mại thoải mái, mì, đồ ăn lương thực, hiện tại không có ở không gian, cô vẫn phải ra ngoài kiếm tiền thôi.

Hơn nữa việc ra ngoài, một phụ nữ có thai ra ngoài không quá an toàn, cô là hoa đào tinh, mặc dù hoa không ở đây nhưng không phải cô không có một chút lực công kích nào.

Cô còn không hiểu rõ chính sách của thời đại này, cho nên cần một người để thu xếp. Về phần mang thai đôi, cô không tính để tự mình nuôi, mặc dù việc nuôi dưỡng với cô không khó khăn nhưng trách nhiệm một nửa là của nam chính, cô cũng không thể ôm bụng bầu chạy. Đến lúc đó thì cô có thể thảo luận với nam chính và nhờ anh tìm một người đáng tin cậy đi cùng cô.

Chỉ là không biết nam chính có đáng tin không nhỉ?

DTV

Cô lại liếc nhìn nam chính với ánh mắt quyến rũ, người đàn ông này chu đáo, có kỹ năng quan sát đáng kinh ngạc, lại cực kỳ có trách nhiệm, nam chính trong nguyên tác có như vậy đâu?

Trong nháy mắt cô không muốn động, cô muốn đánh cược một phen nam chính khả năng không theo nguyên tác.

Loading...