Chạm để tắt
Chạm để tắt

Thập Niên 70: Người Đẹp Trọng Sinh Có Không Gian - Chương 51

Cập nhật lúc: 2024-08-03 07:31:12
Lượt xem: 518

Trần Lệ Phương cười ha ha, vui vẻ đến không biết nên nói cái gì: “Vậy chú thím mau vào nhà đi thôi.”

Đang ở trong cầu thang, hàng xóm trái phải đều nghe thấy, biết ông bà nội Giang Minh Ngạn từ thủ đô đến, mọi người đều hưng phấn, đây là tới nhà họ Trương cầu hôn sao.

Có người muốn hóng chuyện, đặc biệt đi một vòng qua trước cửa nhà họ Trương nhưng cửa nhà họ Trương lại đóng chặt.

Trong nhà, Trần Lệ Phương chỉ đạo con gái pha trà: “Cái thùng gỗ nhỏ trong tủ ngăn kéo là loại trà mới mấy hôm trước cha con mang từ núi Mạnh Đỉnh về, lấy loại đó pha.”

“Không cần phiền phức như vậy, mẹ Huệ Huệ đừng bận rộn nữa, qua đây ngồi một lát đi.”

Trần Lệ Phương xua tay nói: “Không được không được, quy tắc của chúng cháu là nhà có khách nhất định phải chiêu đãi một bát trứng nấu nếp cái, chú thím ngồi xuống nghỉ một chút trước, cháu sẽ ra ngay.”

Trương Huệ pha trà, Giang Minh Ngạn vào bếp giúp nhóm lửa, Trần Lệ Phương hỏi anh rằng vùng nông thôn có vui vẻ trong khi anh bận rộn không.

Trương Huệ pha trà, Giang Minh Ngạn quen thuộc vào bếp giúp nhóm lửa, Trần Lệ Phương vừa bận rộn vừa hỏi anh ở nông thôn có thú vị không.

Nếu không có những người phá hỏng không khí như Thái Hoa thì nông thôn vẫn rất thú vị.

Trần Giác sợ mơ phía dưới bị ép nát nên đang xếp mơ trong bếp, nghe Giang Minh Ngạn nói thích thì cười nói: “Thích thì lần sau lại đến nhé.”

Văn Diễm Thu kéo Trương Huệ nói chuyện, Giang Trường An đứng lên chắp tay sau lưng đi vòng quanh, nhà họ Trương có ba phòng ngủ một phòng khách, phòng ngủ lớn nhất chia làm hai phòng, có một cánh cửa phụ, nhà bọn họ có hai trai một gái, nhìn chung cũng đủ ở.

Những căn nhà trong khu nhà gia đình hầu hết đều có một phòng ngủ, một phòng khách hoặc hai phòng ngủ, một phòng khách, nhà họ Trương lại có thể sống trong một căn nhà ba phòng ngủ, một phòng khách, chắc chắn là ngày xưa đã đổi được với ai đó.

Giang Trường An nghĩ không sai, Trương Cao Nghĩa vốn được trường học cấp nhà một phòng ngủ một phòng khách, Trần Lệ Phương cũng được xưởng thép cấp nhà một phòng ngủ một phòng khách, sau khi bàn bạc, hai vợ chồng đổi căn nhà được trường cấp cho người khác.

Đổi hai lần bù thêm mấy chục đồng mới có được căn nhà ba phòng ngủ trong khu nhà gia đình xưởng thép này.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-nguoi-dep-trong-sinh-co-khong-gian/chuong-51.html.]

Để mỗi con có phòng riêng, bọn họ cải tạo ba phòng ngủ thành bốn phòng ngủ, không tính căn bếp nhỏ giáp ban công.

Trong nhà sạch sẽ, tiện nghi, dễ chịu, có thể thấy cuộc sống của nhà họ Trương rất khá giả.

Đi tới cửa phòng bếp, thấy cháu trai đang cười cười nói nói với người ta, khoé miệng Giang Trường An lập tức cong lên, thằng nhóc này không lừa bọn họ, đúng là anh đang sống một cuộc sống thoải mái ở cái huyện nhỏ này.

Giang Trường An quay người định đi lại bị chặn lại.

“Ông ơi, ăn kẹo.”

Giang Trường An cúi đầu, đứa nhỏ đáng yêu không cao đến đùi ngẩng đầu nhìn ông ấy, trong lòng Giang Trường An mềm nhũn: “Ăn kẹo sữa không?”

“Ăn, ăn, ăn.” Mập Mạp kích động đến mức chảy nước miếng.

Trương Huệ tranh thủ nhìn qua, kẹo sữa, hôm nay ăn thêm một cái cũng được.

Hina

Văn Diễm Thu quay đầu nói với ông cụ: “Trẻ con ăn nhiều kẹo không tốt, cho một cái là được, còn lại để sau ăn.”

“Tôi còn không biết à.”

Anh cả Giang Minh Ngạn kết hôn vào năm ngoái, hai người trẻ tuổi một lòng bận rộn công việc, đến bây giờ vẫn chưa có con, Giang Trường An nhìn cháu nhà người ta mà thèm, nhà mình không có nhưng lại nghe của rất nhiều nhà khác.

“Đây, đây, chú thím mau nếm thử."

Trần Lệ Phương nấu năm bát trứng nếp cái cho Giang Trường An, Văn Diễm Thu và Trần Giác, cũng nấu một bát cho con gái và Tiểu Giang.

Trần Giác cười nói: “Còn nấu cho em nữa, được, để em nếm thử.”

Trong bát có hai quả trứng, Trương Huệ chia cho mẹ một quả, đút vào miệng mẹ, Trần Lệ Phương rất hưởng thụ sự quan tâm của con gái.

 

Loading...