Chạm để tắt
Chạm để tắt

Thập Niên 70: Người Đẹp Trọng Sinh Có Không Gian - Chương 307

Cập nhật lúc: 2024-08-07 10:46:49
Lượt xem: 222

“Vậy nhất định phải kéo mấy thước vải đỏ cho đàn em Mạnh, viết lời cảm ơn, khua chiêng gõ trống đưa đến trường học mới được.”

Trương Huệ cười đi tới, theo sau là Hàm Hàm và hai anh em Giang Sâm, Giang Phong.

Hina

“Đàn anh Giang, đây là?”

“Đây là vợ tôi Trương Huệ, đang học tại đại học Bắc Kinh, ba người kia là con tôi.”

Mặt Mạnh Linh đỏ lên: “Đây…”

Trương Huệ khẽ một tiếng: “Giang Minh Ngạn, dù sao cũng là đàn em của anh, quan hệ không xa lạ gì, cô ấy không biết anh đã kết hôn rồi?”

Nghe được giọng cười giấu d.a.o của vợ, Giang Minh Ngạn vội vàng giải thích: “Anh đã nói với bọn họ anh kết hôn lâu rồi, em không thể trách oan anh.

Hơn nữa Mạnh Linh chỉ là học lớp của giáo sư Lý, tất cả học sinh chuyên ngành đều học lớp của giáo sư Lý, nếu đều coi như đàn em của anh thì anh cũng đâu phản đối được.”

Lời này giống như tát thẳng vào mặt Mạnh Linh, Mạnh Linh xấu hổ không biết phải làm sao, Trương Huệ cũng thấy cô bé này da mặt mỏng, cười nói vài câu xã giao rồi bảo thím Vạn đưa người ra ngoài.

Mạnh Linh như được cứu rỗi, quay đầu bước đi, đi được hai bước lại quay lại đưa sách vào tay Trương Huệ, lúng túng nói: “Xin lỗi đã làm phiền.”

Sau khi Mạnh Linh rời đi, Trương Huệ hừ lạnh nói: “Em thấy cô bé này cũng không phải người vô liêm sỉ, nếu biết anh đã kết hôn sinh con, chắc chắn cô ấy sẽ không đến nhà tìm anh.”

Giang Minh Ngạn khổ không nói được, anh nói rồi, người ta không tin thì biết làm sao?

Tóm lại là vì vẻ ngoài anh còn quá trẻ, ngoài ba mươi rồi mà trông không già chút nào.

Vừa khai giảng, Trương Huệ cũng bận, xảy ra chuyện này, Trương Huệ nghĩ mình nên đến trường Giang Minh Ngạn một chuyến.

Không chỉ đi một mình, cô còn gọi con gái và con trai đi cùng.

Hàm Hàm là một đứa bé thông minh, cô bé biết chị gái đến nhà kia để ý cha mình, không cần mẹ nói đã chủ động bảo ngày mai sẽ đến trường của cha.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-nguoi-dep-trong-sinh-co-khong-gian/chuong-307.html.]

Ngày mai Trương Huệ hơi bận nên nói đợi hai ngày nữa.

Hai ngày sau, chiều thứ hai, cảnh tượng tương tự xảy ra ở đại học Bắc Kinh năm ngoái, vừa tan học, Hàm Hàm đã chạy tới lớn tiếng gọi cha, hai anh em Giang Sâm và Giang Phong chạy tới một trái một phải ôm chân cha.

Các bạn học trong lớp đều choáng váng, trời đất, Mạnh Linh nói thật sao, Giang Minh Ngạn không hề nói dối, anh thật sự đã kết hôn sinh con rồi.

Lúc này, Trương Huệ chậm rãi đi vào lớp học, mỉm cười với Giang Minh Ngạn: “Em và con tới đón anh.”

Giang Minh Ngạn cười nắm lấy tay vợ, quay sang nói với các bạn học: “Giới thiệu một chút, Trương Huệ, vợ tôi.”

Sau khi Trương Huệ đến trường của Giang Minh Ngạn một lần, Giang Minh Ngạn không chỉ trở nên nổi tiếng trong lớp, mà cả các giáo viên đều biết, giáo sư Lý còn làm mặt cười trêu Giang Minh Ngạn.

Giang Minh Ngạn cũng chỉ có thể cười nói: “Giáo sư, thầy đừng trêu chọc em.”

Giáo sư Lý khẽ cười một tiếng, quay sang nói về chuyện học tập của anh: “Nghe nói cậu có ý định ra nước ngoài, hiện tại suất ra nước ngoài bị cạnh tranh khốc liệt lắm đấy.

Nhưng cũng không phải không có cơ hội, cậu vừa mới bắt đầu học nghiên cứu sinh, hai ba năm nữa biết đâu tình thế lại khác.”

“Hi vọng là vậy ạ, bây giờ em chỉ muốn học tập chăm chỉ thôi.”

“Cậu rất tốt, tôi tin cậu có thể phát triển sự nghiệp.”

“Cảm ơn thầy.”

Giáo sư Lý vỗ vỗ vai anh rồi rời đi.

Giang Minh Ngạn có nhiều kinh nghiệm thực tế, trong quá trình học tập ở trường còn phong phú thêm kiến thức lý thuyết, đồng thời lý thuyết của anh có thực tiễn chèo chống, nhanh chóng trở nên nổi bật trong số các bạn học.

Những người khác còn có thể chỉ trích, về phần Giang Minh Ngạn, không ai có thể che giấu lương tâm nói Giang Minh Ngạn không ưu tú.

Khi học nghiên cứu sinh, Giang Minh Ngạn rất nổi tiếng trong trường. Trái lại Trương Huệ không có thành tích học tập xuất sắc, nhưng hành vi đưa con đến lớp của cô lại khiến người ta chú ý nhất.

 

Loading...