Chạm để tắt
Chạm để tắt

Thập Niên 70: Người Đẹp Trọng Sinh Có Không Gian - Chương 276

Cập nhật lúc: 2024-08-07 10:40:03
Lượt xem: 164

“Chu Diệp, cháu là thanh niên đầu óc linh hoạt, cháu hỏi người dân trong thôn thử, nếu có hứng thú thì mấy ngày nữa chúng ta cùng nhau xuống núi vào thành phố.”

Ông hai Chu đắc ý nói: “Ta biết nhóm bạn già vẫn còn sống, có thể giúp đỡ giới thiệu, cũng đỡ được ít việc cho các cháu.”

“Vâng ông hai, cháu nhớ rồi.”

Ông hai Chu khoát tay áo, chậm rãi ung dung đi về nhà.

Thế hệ trẻ ở thôn Chu Gia không nhiều, những người cảm thấy mình có thể học tập, có thể liều một phen, tính cả Từ Vĩnh cũng chưa quá mười người, kể từ hôm đó, mấy người bọn họ tập hợp học tập cùng nhau, hết sức nhiệt tình.

Mười ngày sau, Chu Diệp gửi con ở nhà cha mẹ, sau đó cầm tiền, đại diện gia đình cùng ông hai Chu vào thành phố mua nhà, vất vả xong xuôi đã là cuối tháng mười một.

Ngày mười một tháng mười hai bắt đầu thi đại học, chỉ còn khoảng mười ngày, Chu Diệp dọn dẹp xong căn nhà mới mua, chuẩn bị đầy đủ dầu, muối, tương, giấm, trà, củi lửa, than đá… sau đó mới trở về.

Trên đường về có người hỏi Chu Diệp: “Mua nhà rồi không biết bao giờ mới đến ở, cô mua nhiều lương thực để trong nhà như vậy, không sợ hỏng sao?”

“Ai bảo không biết bao giờ mới đến ở, chờ Từ Vĩnh thi đại học xong, qua năm mới đại học khai giảng, cả nhà chúng tôi sẽ đến.”

Giọng điệu của Chu Diệp quá chắc chắn, khiến những người đi về cùng đều không dám nói đùa, sợ đến lúc đó Từ Vĩnh không thi đỗ, Chu Diệp lại trách bọn họ nói xui.

Thi đại học bị đình chỉ bao nhiêu năm, ai mà biết năm đầu tiên khôi phục lại có bao nhiêu học sinh đăng ký tham gia, mặc dù không nói ngoài miệng nhưng mọi người đều cảm thấy tỉ lệ thi đỗ thực sự quá nhỏ.

Tuy xác suất rất nhỏ nhưng vẫn là cơ hội, dù tình hình có rõ ràng đến đâu thì người ta cũng sẽ không dội một gáo nước lạnh vào lúc này.

Chu Diệp nhìn mặt bọn họ là biết bọn họ đang nghĩ gì, khoé miệng Chu Diệp cong lên, không nói chuyện.

Cô ấy và Từ Vĩnh kết hôn nhiều năm như vậy, Từ Vĩnh có năng lực như thế nào cô ấy là người biết rõ nhất, hơn nữa Từ Vĩnh bắt đầu ôn tập từ mùa xuân, có thời gian chuẩn bị nhiều hơn rất nhiều người rồi.

Chu Diệp nghĩ thầm , chờ Từ Vĩnh thi lên đại học, nhất định phải tặng cho Trương Huệ một món quà lớn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-nguoi-dep-trong-sinh-co-khong-gian/chuong-276.html.]

Đúng vậy, tặng cô một cái đầu heo lớn.

Giờ thi đại học sắp đến gần, học sinh cả nước đều hồi hộp chuẩn bị bước vào phòng thi.

Nửa tiếng chờ đợi cửa phòng thi mở ra kia, có người tự mãn, có người lo lắng, có người vui buồn đan xen, có người tự tin mình sẽ vượt qua kỳ thi.

Chính xác là Trương Huệ.

Trương Huệ tự cảm thấy thành tích của mình không tệ, bởi vì biết sẽ khôi phục kỳ thi đại học nên thỉnh thoảng rảnh rỗi cô lại cầm sách vở ra ôn.

Hina

Trước đây nhìn thấy cô đọc sách giáo khoa, Giang Minh Ngạn còn nói nếu cô buồn chán không có sách để đọc, anh sẽ lén lấy vài cuốn sách nước ngoài về cho cô đọc.

Ngồi vào bàn, Trương Huệ tự tin chờ phát bài thi.

Giám thị cũng nhìn Trương Huệ nhiều hơn, thứ nhất là vì ngoại hình nổi bật của Trương Huệ, thứ hai là vì tất cả học sinh trong phòng đều khẩn trương, có vài người cầm bút còn run tay, chỉ mình cô thẳng lưng ngồi đó.

Leng keng leng keng.

Bắt đầu thi.

Đi thi vào mùa đông miền Bắc đúng là một cực hình, kiên trì thi xong, tay phải cầm bút của Trương Huệ đã bị tê cứng mấy lần, về đến nhà còn bị nhiệt độ trong phòng sấy khô, ngứa ngáy không chịu được.

Giang Minh Ngạn bảo chị dâu Lục đun một ít nước gừng, đun đến nhiệt độ vừa đủ nóng, nhưng không nóng đến mức có thể bỏng tay.

Giang Minh Ngạn giám sát Trương Huệ nắm tay thả vào chậu ngâm, không chịu nổi thì rút tay ra, cảm thấy không nóng nữa lại thả xuống.

Một lúc sau, cả bàn tay Trương Huệ đều bị bỏng đỏ lên.

Hàm Hàm và hai em trai ngồi xổm bên cạnh nhìn, Hàm Hàm đưa tay chạm vào nước nóng, “xít” một tiếng rồi rụt về.

 

Loading...