Chạm để tắt
Chạm để tắt

Thập Niên 70: Người Đẹp Trọng Sinh Có Không Gian - Chương 244

Cập nhật lúc: 2024-08-07 10:32:18
Lượt xem: 249

“Là người như thế nào ạ?”

Dì Sở thở dài: “Là một người bất hạnh.”

Người được dì Sở giới thiệu tên là Tiền Quế, gia đình có sáu chị em gái và một em trai, sau khi lấy chồng thì gọi là chị dâu Lục.

Cuộc sống của chị dâu Lục không mấy tốt đẹp, kết hôn hai năm, con còn chưa có, chồng đã lâm bệnh qua đời. Nhà chồng nói cô ấy khắc chồng, không có thiện cảm với cô ấy, động một tí là mắng mỏ chửi rủa, nếu không phải chị dâu Lục mạnh mẽ thì đã bị đánh c.h.ế.t rồi.

Không thể sống tiếp ở nhà chồng, chị dâu Lục đã tìm chủ nhiệm hội phụ nữ giúp đỡ, thoát khỏi nhà chồng về nhà mẹ đẻ.

Năm thứ hai sau khi trở về, cha mẹ cô ấy cũng mất, các em trai em dâu nhà mẹ đẻ đều không thích cô ấy, các chị gái cũng tỏ thái độ với cô ấy, cô ấy dựng một căn nhà tranh sống một mình trong thôn.

“Cô Lục năm nay mới ba mươi tuổi thôi, nửa đời đầu đã ngâm mình trong nước mướp đắng, là người có năng lực nhưng lại xui xẻo. Dì cũng là quả phụ, được mẹ chồng cháu kéo đi, nhìn thấy cuộc sống của cô Lục còn thảm hơn dì, dì không đành lòng.”

Trương Huệ nghĩ nghĩ: “Thật ra cháu không ngại thân phận của chị ấy, nhưng không biết chị ấy là người như thế nào, có phù hợp với gia đình cháu hay không.”

Dì Sở vội vàng nói: “Cháu đồng ý thì để dì gọi cô ấy qua thử việc vài ngày, nếu ổn thì cháu giữ lại, không ổn thì cháu bảo cô ấy về.”

“Quê chị dâu Lục ở đâu ạ?”

“Một nơi nhỏ ở phía bắc An Huy, cách thủ đô không xa, đồ chúng ta ăn chủ yếu đến từ đó, cô Lục rất giỏi làm mì, cũng biết nấu những món phổ thông, cô ấy còn trẻ, nhanh nhẹn, nếu có gì không biết thì cháu dạy cô ấy một chút.”

Nghe vậy, Trương Huệ cũng áng chừng được.

“Vậy thì bảo cô ấy thử xem.”

“Được, trở về tôi sẽ báo cho cô ấy, nhất định cô ấy sẽ đến trước năm mới.”

Trương Huệ không ngờ dì Sở nói trước năm mới, kết quả ba ngày sau đã đến, ở niên đại cái gì cũng chậm này đúng là rất nhanh.

Chị dâu Lục cười cởi mở: “Chắc cô cũng biết hoàn cảnh của tôi rồi, tôi không ở nổi cái nhà kia, năm ngoái có nhờ chị dâu Sở tìm việc giúp, chị dâu Sở vừa điện báo một cái là tôi đến luôn.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-nguoi-dep-trong-sinh-co-khong-gian/chuong-244.html.]

Gửi điện báo à, hiện tại gửi điện báo khá tốn kém.

“Chỉ gửi một chữ thôi, một đồng một chữ tôi cũng trả được.”

Trương Huệ nhìn chị dâu Lục, cao khoảng một mét sáu, chân dài, cổ dài, mặt chữ điền gò má nổi bật, nhưng khi cười lên lại có cảm giác ấm áp giản dị.

Tóc tai gọn gàng, buộc cực kỳ chặt, áo bông trên người vá víu chồng chất nhưng rất sạch sẽ.

Đánh giá từ ấn tượng đầu tiên, người này có vẻ là một người gọn gàng ngăn nắp, Trương Huệ khá hài lòng.

Chị dâu Lục cũng biết phải thử việc, sẵn sàng đồng ý, Trương Huệ sắp xếp cho cô ấy ở dãy phòng đối diện sân ngoài, nghĩ đến việc có thể giúp nhìn ra cổng.

Hina

Trong dãy phòng đối diện cũng có giường, đều sạch sẽ, trải đệm lên là ngủ được.

Chị dâu Lục cứ như vậy ở lại trong nhà.

“Buổi tối ăn gì thế?” Chị dâu Lục chủ động hỏi.

“Dì Sở nói chị làm mì ngon, tối nay chúng ta ăn mì đi.”

“Được, cô chỉ cần nhìn thôi.”

Trương Huệ dẫn chị dâu Lục dạo quanh nhà, qua cánh cửa nhỏ phía bên trái từ cổng vào có một dãy phòng, phòng bếp và phòng để đồ đều ở đây.

Qua cánh cửa nhỏ phía bên phải từ cổng vào, phía nam là dãy ngược lại, chị dâu Lục ở một phòng trong đó. Cửa đối diện với dãy phòng ngược là cửa thứ hai, đi vào là sân chính, bên phải sân chính có một sân tường lớn.

“Nhà cửa chỉ có vậy thôi, nhà chúng tôi bình thường có ba người, thỉnh thoảng cha mẹ chồng tôi sẽ tới chơi, nghỉ lại một đêm gì đó.

Ngày thường tôi ở nhà chăm con, còn bận chút việc riêng, đều ở trong sân chính, không ra đến cổng, phải làm phiền chị rồi.”

“Tôi biết.”

 

Loading...