Chạm để tắt
Chạm để tắt

Thập Niên 70: Người Đẹp Trọng Sinh Có Không Gian - Chương 202

Cập nhật lúc: 2024-08-07 10:21:14
Lượt xem: 285

“Mấy năm trước xảy ra nhiều chuyện, từ việc chiếm đoạt đến việc chủ nhà đi vắng để người ta tự ý phân nhà, không thể đếm xuể. Căn nhà ở ngõ Hoa Chi, điểm tốt là chủ nhà muốn bán, sau này sẽ không có rắc rối gì.” Đây là điều Phan Lạc Tinh quan tâm nhất.

“Vậy chúng ta chọn căn nhà này, chiều nay con đi tìm Tả Duy mua luôn.”

“Con có đủ tiền không, không đủ thì cha mẹ hỗ trợ thêm cho.”

“Đủ ạ.” Giang Minh Ngạn nói với mẹ: “Hai ngày nữa bọn con về rồi, đợi đầu xuân tuyết tan, phiền mẹ giúp con dọn dẹp sân, cuối năm chúng con sẽ về ở.”

“Được, việc này cứ để mẹ lo.”

Trương Huệ cười nhìn mẹ chồng, cô tin tưởng vào gu thẩm mỹ của mẹ chồng, chắc chắn bà ấy sẽ không làm xấu đi khu vườn.

Tả Duy quen biết chủ nhà, dẫn Giang Minh Ngạn đi làm thủ tục, nhà được đứng tên Trương Huệ.

Tả Duy không thể tin được: “Người anh em, cậu cũng quá thành thật rồi.”

Giang Minh Ngạn cười: “Bây giờ chúng tôi mua nhà sẽ không có vấn đề gì chứ.”

“Không có vấn đề gì đâu.”

Tả Duy rất quen thuộc với những thao tác này: “Không cho phép mua bán nhà cửa, nhưng vẫn có thể việc đổi nhà cho nhau, chỉ cần hai bên đồng ý, đổi nhà lớn lấy nhà nhỏ, nhà nhỏ lấy nhà lớn đều được.”

Bên nào có lợi trong việc đổi nhà chắc chắn phải bồi thường cho bên bị thiệt ở một nơi khác, còn bồi thường cái gì thì hai bên có thể thương lượng riêng.

Như việc mua nhà này, không hợp quy tắc lắm, nếu có người giúp đỡ, cũng có thể thực hiện được, coi như là một loại đổi nhà đặc biệt.

Giang Minh Ngạn vỗ vai anh ấy: “Người anh em, cảm ơn nhiều.”

“Cảm ơn cái gì, nói cảm ơn là xa lạ đấy." Tả Duy cười hỏi: “Năm sau cậu điều chuyển trở về, bên nhà máy cơ khí chắc phải thăng chức cho cậu chứ?”

“Có thể thôi, cái này ai mà biết.”

“Cậu có bằng cấp với năng lực, lại có kinh nghiệm điều chuyển, không thể không thăng chức.” Tả Duy rất rõ ràng về những việc này.

Tả Duy dẫn Giang Minh Ngạn đi làm thủ tục, trên đường về, Tả Duy nói: “Cậu biết em gái tôi nhỉ.”

“Em út nhà cậu à.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-nguoi-dep-trong-sinh-co-khong-gian/chuong-202.html.]

“Ừm, đầu năm là học kỳ hai lớp 10, nửa cuối năm là lên lớp 11 rồi.”

“Em gái cậu không vào làm ở đơn vị của cậu sao?”

Hina

Tả Duy ừ một tiếng: “Nhà máy cơ khí các cậu có vị trí làm công tác tuyên truyền phải không.”

“Có.” Giang Minh Ngạn hiểu ý anh ấy: “Khi nào về tôi sẽ giúp cậu để ý.”

“Ừm.”

Đi đến ngã tư, hai người tách ra: “Hai hôm nữa cậu đi tôi không tiễn nữa.”

“Được, biết cậu bận rộn công việc rồi.”

Tả Duy vẫy tay: “Tôi đi đây.”

Xử lý xong việc nhà, Giang Minh Ngạn đưa giấy tờ cho vợ.

Trương Huệ thấy tên mình trên đó, cười hôn anh một cái, hứa hẹn: “Về nhà em sẽ nấu đồ ngon cho anh ăn, anh muốn ăn gì thì cứ nói.”

Giang Minh Ngạn ngồi bên cửa sổ nhìn con gái ngủ, không để tâm đến giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà.

Xử lý xong chuyện nhà cửa, gia đình họ sẽ lên đường.

Ngày trước khi đi, cả nhà đã chụp một bức ảnh lớn, coi như đã hoàn thành tâm nguyện.

Phan Lạc Tinh cảm thấy chưa đủ, bế cháu gái đi đến tiệm ảnh, chụp thêm một bức ảnh chung. Sau đó, các bậc trưởng bối trong nhà cũng đòi chụp ảnh chung, thế là, việc chụp ảnh đã tiêu tốn hơn hai mươi đồng, có chút xa xỉ.

Phan Lạc Tinh ghét bỏ liếc chồng một cái: “Anh này, thật là, muốn bế cháu chụp ảnh thì nói thẳng ra, còn phải để em làm trước.”

Giang Tùng lúng túng ho khan một tiếng: “Đâu có, em nói trước mà, anh chưa kịp mở miệng nữa.”

Trương Huệ và chị dâu đứng một bên cười trộm.

Sáng hôm sau phải ngồi xe lửa nên buổi tối đi ngủ sớm, sáng dậy, Trương Huệ thấy trên bàn phòng khách chất đầy hộp bánh ngọt, mẹ chồng đang chỉ đạo cha chồng đóng gói.

“Mọi người dậy rồi à?”

“Vâng, tối qua đi ngủ sớm, sáng nay Hàm Hàm dậy sớm, con bé dậy thì ai cũng phải dậy, cả nhà đều bị đánh thức.”

 

Loading...