Chạm để tắt
Chạm để tắt

Thập Niên 70: Người Đẹp Trọng Sinh Có Không Gian - Chương 139

Cập nhật lúc: 2024-08-06 11:59:47
Lượt xem: 317

Mập Mạp uống sữa bò gần một năm, Trương Huệ cảm thấy rõ ràng cậu nhóc đã cao hơn năm ngoái một chút, giống như một đứa trẻ lớn.

“Hay là mùa thu con đến trường học đi, con nhìn con này, cao hơn cả Mao Mao rồi, Mao Mao còn lớn hơn con một tí đấy.”

Mập Mạp lộ vẻ hoảng sợ: “Con không muốn, con mới năm tuổi, con muốn ở nhà chơi.”

Trương Huệ đùa cậu bé: “Con nói chơi ở nhà chán lắm mà.”

“Cô.”

“Được rồi, đừng làm nũng nữa, váy sắp bị con kéo hỏng rồi.”

Trương Huệ thở dài, cô cũng muốn ra ngoài, không chỉ muốn nhặt nấm, còn muốn đến nhà cậu mợ, không biết nhân sâm trên núi thế nào rồi, đã bị ai phát hiện ra chưa.

Mặc dù kiếp trước đến đầu những năm 1990 mới bị phát hiện rồi đăng lên báo, nhưng biết đâu lại có người phát hiện ra trước mà không công bố ra ngoài.

Đã muốn nhân sâm phát triển tốt ở thung lũng đó nhưng lại sợ bị người khác phát hiện đào mất, cô cũng có tư tâm, nếu nhất định bị đào thì phải là cô đào mới được.

“Cô ơi, cô đang nghĩ gì thế?”

“Nghĩ không biết khi nào em bé trong bụng mới chui ra.” Trương Huệ sờ bụng, mặt mày dịu dàng.

Mập Mạp đặt tay nhỏ lên bụng cô: “Ngoan nhé.”

Giang Minh Ngạn tan làm trở về, cười hỏi: “Hôm nay cảm giác thế nào?”

“Cũng ổn, giống như bình thường, không có gì khó chịu cả.”

Giang Minh Ngạn rửa tay sạch sẽ, đi tới đỡ vợ: “Bụng em to hơn tháng trước nhiều.”

“Được năm tháng rồi, một hai tháng nữa là sinh, chẳng to thì sao.”

Thể chất của Trương Huệ không dễ béo, trong thời kỳ mang thai này, tay chân cô không béo ra nên trông bụng rất to.

Trương Huệ nhặt một quả anh đào bỏ vào miệng: “Ngọt quá.”

“Ừm, rất ngọt, nhưng năm đầu tiên không ra nhiều quả.”

“Sang năm sẽ ra nhiều hơn.”

Anh đào kết quả sớm, khi cây anh đào bắt đầu ra quả, ngày nào Mập Mạp cũng đến dạo dưới gốc cây, tận mắt nhìn những quả anh đào lớn lên, từ xanh sang vàng, rồi từ từ chuyển sang đỏ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-nguoi-dep-trong-sinh-co-khong-gian/chuong-139.html.]

Hina

Rất nhiều quả anh đào rụng làm Mập Mạp hết sức đau lòng.

Sau đó anh đào chuyển sang đỏ, lại có chim đến mổ, Mập Mạp càng đau lòng hơn.

Chỉ cần nhìn thấy anh đào màu đỏ, Mập Mạp liền năn nỉ bà nội hái xuống, bỏ vào bụng là an toàn nhất.

Mập Mạp ngồi xổm trước mặt cô chú, trông mong nhìn một nắm quả anh đào trong chiếc bát nhỏ.

“Mập Mạp, hôm nay con không được ăn.”

Mập Mạp bĩu môi: “Con biết, bà nội đã nói rồi.”

Bà nội nói ăn nhiều anh đào sẽ bị đau bụng. Hừ, anh đào ngon như vậy còn lâu mới bị đau bụng.

Giang Minh Ngạn cười, không có anh đào thì sau này còn có quả đào, quả lê, con đừng buồn.

Người lớn nhỏ Mập Mạp thở dài: “Cô chú ăn đi, con đi đây.”

Giang Minh Ngạn cười nói: “Nếu con chúng ta cũng dễ thương như Mập Mạp thì tốt.”

“Chắc chắn rồi.”

Anh chọn một quả màu đỏ đưa cho vợ: “Đúng rồi, mẹ anh gọi điện cho anh, nói đã sắp xếp thời gian, đầu tháng sau sẽ tới cùng ông bà nội.”

“Ôi, ông bà nội đều tới sao, ông bà lớn tuổi như vậy.”

Giang Minh Ngạn cũng rất bất đắc dĩ: “Ông bà nội đều muốn tới, cha mẹ không thuyết phục nổi nên đành đưa bọn họ đến đây.”

“Vậy chúng ta dọn phòng trước đi, cái gì cần chuẩn bị thì chuẩn bị luôn.”

“Chuẩn bị thôi.”

Mẹ nói muốn chăm sóc Huệ Huệ ở cữ, đợi Huệ Huệ sinh con xong ở cữ chắc là khoảng tháng tám, sẽ ở lại một thời gian dài.

Trương Huệ cười nói: “Ông nội đến thật đúng lúc, sắp nghỉ hè rồi, đến lúc đó ông và cha em có thể cùng nhau đi câu cá.”

“Đừng nói đến câu cá, cha sợ em không có cá ăn, bây giờ cũng phá vỡ nguyên tắc, không câu được là mua từ người khác, trong vạc nước nhà mình vẫn còn mười mấy con cá, em tranh thủ ăn nhiều chút đi.”

Trương Huệ khó xử nói: “Ăn cá mấy tháng nay, bây giờ nhìn thấy cá thật sự không có cảm giác thèm ăn.”

“Uống canh gà nhé?”

“Quên đi.” Trương Huệ gạt bỏ: “Đừng cho em uống canh gà, để sau đi, với tính cách của mẹ em, chờ đến lúc em ở cữ kiểu gì cũng phải uống canh gà liên tục.”

 

Loading...