Chạm để tắt
Chạm để tắt

Thập niên 70 Mẹ bé là người xuyên thư - Chương 136

Cập nhật lúc: 2024-09-16 21:41:10
Lượt xem: 19

Khuôn mặt nhỏ của Tiểu Tại Tại căng lại, nghiêm túc mà lấy tay hướng vào trong thùng rút thăm trúng thưởng mò.

Người bé nhỏ tay nhỏ cũng ngắn, mà tờ giấy nhỏ bên trong thùng rút thăm trúng thưởng lại bị người đằng trước lấy gần hết chỉ còn lại vài tờ nằm rải rác ở đáy thùng.

Khiến tiểu gia hỏa muốn lấy một tờ giấy nhỏ ở bên trong, phải cho toàn bộ cánh tay vào, thêm việc cho cả nửa người vào thùng đựng giấy, mà phải một lúc lâu mới lấy được một tờ giấy.

Dốc toàn bộ chiều dài của cả cánh tay, Tiểu Tại Tại rốt cuộc cũng lấy được một tờ giấy nhỏ, vội bò ra, tựa như tranh công mà đem tờ giấy nhỏ cho ba ba xem.

“Ba ba, có phải là giải thưởng lớn không?”

Đôi mắt to tròn tràn ngập chờ mong.

Ninh Viễn Hàng nhận tờ giấy, vừa thấy, lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc.

Biểu tình này của anh đã hấp dẫn Trần Đại Bình, anh ta tò mò mà ghé đầu lại, ngay sau đó khiếp sợ mà lớn tiếng nói: “Giải nhất! Má ơi! Con gái cậu may thật đấy!”

Một cái TV cứ liền như vậy tới tay, nói thật, đến cả bản thân Ninh Viễn Hàng còn không thể tin tưởng.

Nhưng đây lại là sự thật.

Nhưng người vừa rồi vẫn luôn cầu nguyện bốc được TV không khỏi thất vọng, những người khác cũng hoặc nhiều hoặc ít, đối với Ninh Viễn Hàng có chút hâm mộ ghen ghét.

Lưu Hải Khải lại không có cảm xúc tiêu cực gì hết, ông còn cười tự tay đem TV phát cho Ninh Viễn Hàng.

“Tiểu Ninh, vận khí không tồi a, chúc mừng chúc mừng, đạt được giải nhất, một cái TV.”

“Cảm ơn xưởng trưởng.” Ninh Viễn Hàng mỉm cười nhận TV.

Đây chính là con gái anh dốc cả cánh tay và nửa người mới bốc được đấy.

Lần thứ hai rút thăm trúng thưởng Ninh Viễn Hàng cho Tiểu Tại Tại bốc, chỉ là bên trong giải thưởng lớn đều đã bị người ta bốc được hết, cho nên Tiểu Tại Tại chỉ lấy được một tấm phiếu thịt.

“Vừa lúc buổi tối đi mua thịt, về nhà làm một bữa, để chúc mừng.”

Nhận phiếu thịt Tiểu Tại Tại đưa qua, Ninh Viễn Hàng rất là hiếm lạ mà xoa đầu nhỏ của bé, khen nói: “Tại Tại giỏi quá!”

“Hì hì hì……”

Được ba ba khen, Tiểu Tại Tại cười híp cả mắt lại thành hai hình trăng non.

Buổi tối thời điểm tan học.

Hai anh em Ninh Hàn đạp xe lại đây, liền thấy bên người ba ba một đống đồ vật, trong lòng n.g.ự.c còn ôm một cái TV.

“Oa! Ba ba lấy đâu ra TV vậy?” Ninh Hàn nhịn không được hưng phấn mà hỏi.

Đây chính là TV nha, TV!

Toàn thôn cũng chưa có nhà nào có đâu!

“Nhờ Tại Tại đó.” Không đợi ba ba nói, Tiểu Tại Tại đã nhanh chân nhảy ra tranh công: “Là Tại Tại rút thăm trúng thưởng, rút được!”

Bé ngẩng đầu nhỏ, mặt viết đầy hai chữ cầu khen, cầu khích lệ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-me-be-la-nguoi-xuyen-thu/chuong-136.html.]

Phản ứng đầu tiên của Ninh Hàn là trực tiếp xuống xe, bế em gái lên ném lên bầu trời vài cái: “Em gái quá lợi hại, giỏi quá!”

“A! Ha ha ha……”

Tiểu Tại Tại ngay từ đầu bị ném một cách thình lình dọa ngốc một lát, ngay sau đó lại nhịn không được vui vẻ mà cười rộ lên, rất thích cảm giác này.

Chờ khi Ninh Hàn dừng lại, bé còn không ngừng mà yêu cầu nói: “Nữa đi nữa đi, tiếp tục nào, Tại Tại còn muốn chơi!”

“Được rồi!” Thuận theo yêu cầu của em gái, Ninh Hàn lại cùng bé chơi trong chốc lát.

Sau đó vẫn là Ninh Viễn Hàng xem sắc trời không còn sớm, sợ khi về nhà trời đã tối hẳn, lúc này mới bảo bọn họ nghỉ ngơi để vè nhà chơi tiếp, trước tiên nên đem chỗ đồ này vác lên xe lại nói.

TV tương đối quý giá, một mình nó buộc vào sau xe vì sợ hỏng do va chạm trên đường, cho nên dứt khoát để Ninh Hàng ôm vào trong ngực, dùng thịt người làm hộ thuẫn cẩn thận che chở.

Ở đầu xe của Ninh Hàn còn có cái giỏ xe, có thể đựng một thùng dầu nành.

Hai hộp trái cây không phải rất lớn, Ninh Viễn Hàng trực tiếp nhét vào trong túi của con gái, còn lại gạo và mì, hộp kẹo bánh quy, toàn bộ đều cột vào trên ghế sau xe của anh, Tiểu Tại Tại dịch đến lên trước ngồi.

Sau khi an bài xong, hai chiếc xe vừa lúc có thể chứa được mấy thứ này.

Toàn bộ mang về nhà.

Mới vừa nhìn thấy cửa nhà nhà mình, Ninh Viễn Hàng đột nhiên nhớ tới, anh đã quên nửa đường qua Cung Tiêu Xã cắt thịt.

“Nhìn trí nhớ của ba ba này. ”

Bất đắc dĩ, hiện tại cũng không thể quay xe đi mua, chỉ có thể để ngày mai lại đi mua thịt.

Ninh gia mua TV!

Cái này tin tức lớn này giống như cuồng phong bão tố, nháy mắt quết qua toàn bộ Trần gia thôn, chưa tới nửa ngày, trên cơ bản mọi người đều biết.

Không ít người tò mò mà chạy tới Ninh gia, vây xem TV nhà bọn họ, đương biết là biết Tiểu Tại Tại rút thăm trúng thưởng được, sau đó lại nhịn không được mà khen liên tục, đồng thời đáy lòng cũng hâm mộ vô cùng.

Sao bọn họ lại không có được cái chuyện tốt như thế này nhỉ?

Nhưng đây là vấn đề vận khí của mỗi người, nói nữa, muốn rút thăm trúng thưởng, tiền đề là ngay cả tư cách rút thăm trúng thưởng bọn họ cũng không có nha.

Cho nên lại chỉ có thể đỏ mắt hâm mộ, bọn họ nhiều lắm cũng chỉ dưới đáy lòng âm thầm nói thầm hai ba câu mà thôi.

Chiếc TV phải được lắp đặt sau khi được chuyển về, may mắn thay, Ninh Viễn Hàng biết cách làm điều đó.

Anh tự hỏi một chút, quyết định đem TV để ở nhà chính, trên nóc nhà chính còn phải lắp ráp một cái chảo to, đó là vật dùng để thu tín hiệu, không lắp cái này TV sao xem được.

Nhưng để lắp một cái chảo to như vậy, phải người dưới mặt đất giúp đỡ nhìn, sau đó mà điều chỉnh góc độ.

Nhưng chuyện này không cần phải lo lắng, hiện tại sân Ninh gia chen đầy người đến xem náo nhiệt, chắc chắn sẽ có đầy người nhiệt tình xem TV có xuất hiện hình ảnh hay không.

Chỉnh tới chỉnh lui vài cái, liền có người kinh hỉ mà hô to.

“Có hình ảnh có hình ảnh, thật sự có người ở bên trong hoạt động này!”

“Ai da, thanh âm thật vang dội!”

Loading...