THANH YÊN - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-07-07 22:09:04
Lượt xem: 249

Nói mấy câu ngắn gọn tưởng chừng là muốn thân cận với ta nhưng kỳ thật chính là ám chỉ rằng trong nhà này Liễu Tố Tố không phải nhân tố ổn định, không bằng đem nàng ta bán đi Bách Hoa Lâu.

Khóe miệng ta hơi hơi mà nhếch lên, hạt châu trên bàn tính đều rơi khỏi mặt ta.

An bài tốt Liễu Diệu Tổ, ta liền đi làm cơm trưa, ở giữa trưa Liễu Tố Tố vẫn luôn không có trở về, ta làm bộ muốn đi ra ngoài tìm xem, nhưng là cha ta rõ ràng tâm địa tàn nhẫn, trực tiếp ném xuống một câu:

“Không cần quản nàng!”

Ta tự nhiên cũng sẽ không kiên trì, cho nên cũng thuận thế từ bỏ.

Bất quá chờ đến buổi tối, Liễu Tố Tố ngượng ngùng đã trở lại.

Trở về Liễu Tố Tố tựa hồ cũng đã nghĩ thông suốt, chủ động mà đi theo Liễu Diệu Tổ để bồi tội, sau đó đem đồ đạc chính mình dọn đến phòng của ta, hiển nhiên là đồng ý cùng ta ở chung.

Bất quá nhìn ánh mắt Liễu Tố Tố toát lên vẻ không cam lòng ta biết nàng cũng chỉ là mặt ngoài khuất phục thôi.

Mâu thuẫn của nàng với Liễu Diệu Tổ cũng không phải là dễ dàng như vậy mà biết mất.

Bất quá nàng vẫn là thông minh, biết cùng Liễu Diệu Tổ không thể lấy cứng đối cứng.

Cha ta nhìn nhìn như vậy liền tự nhiên vui vẻ, cũng bớt giận không ít.

Chỉ có ta biết, thái độ của Liễu Tố Tố như vậy có chút khác thường, hẳn là đang tính kế cái gì.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thanh-yen/chuong-6.html.]

Cho nên buổi tối lúc đi ngủ ta đã cẩn thận hơn.

Quả nhiên Liễu Tố Tố khi xác nhận là ta đã ngủ say, liền lén lút từ trên giường bò dậy đi ra ngoài cửa.

Ta hơi hơi mở mắt rồi theo đi ra ngoài, liền thấy Liễu Tố Tố gõ vang cửa phòng của cha mẹ, sau đó liền đẩy cửa đi vào.

Ta đi đến phía trước cửa sổ, nhìn xuyên thấu qua cửa sổ thấy ba người đang nói chuyện với nhau.

“Cha mẹ, điều ta nói chính là thật sự, Tôn đại sư vào tháng sau đi vào kinh thành sẽ đi ngang qua chúng ta, Tôn đại sư trước kia chính là thầy dạy vũ đạo của Giáo Phường Tư, chỉ cần ta có thể vào lọt vào mắt ông ấy, thì ta đây nhất định có thể nổi tiếng.

“Vũ đạo là bản lĩnh của ta các người cũng biết, nhất định có thể lay động Tôn đại sư.

“Nhưng mà chúng ta cũng muốn chuẩn bị một ít lễ gặp mặt, bằng không chính là không tôn trọng Tôn đại sư.”

Liễu Tố Tố vẻ mặt vội vàng.

Khóe miệng ta hơi câu lên, quả nhiên đều giống kiếp trước.

Kiếp trước bán ta vào Bách Hoa Lâu ở tháng thứ hai, Tôn đại sư xác thật đi ngang qua huyện của chúng ta, Liễu Tố Tố để ta bán thân lấy bạc, đặt mua lễ vật phong phú, rốt cuộc cũng đả động đến Tôn đại sư, thành đệ tử của Tôn đại sư.

Lúc sau nhờ Tôn đại sư an bài, thuận lợi mà tiến vào Giáo Phường Tư, cuối cùng từng bước một mà trở thành mỹ nhân của Hoàng Thượng.

Hiện tại Liễu Tố Tố một lần nữa nhắc tới chuyện này, xem ra vẫn là muốn bán ta, bằng không trong nhà làm gì có bạc.

Bình luận

1 bình luận

Loading...