Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thanh mai trúc mã - Chương 7-8

Cập nhật lúc: 2024-08-13 17:30:52
Lượt xem: 117

7

Mối quan hệ giữa tôi và Trình Cảnh Thạc đã xuống đến mức thấp nhất.

Vì trường đại học không xa nhà lắm, nên suốt thời gian học đại học tôi luôn về nhà ở. Nhưng để tránh gặp họ, tôi đã dọn đồ rồi chuyển vào ký túc xá.

Mẹ của Trình Cảnh Thạc rõ ràng không ngờ rằng anh ta sẽ trút giận lên tôi. Vì sợ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai gia đình, bà cũng yên lặng một thời gian dài.

Trình Cảnh Thạc sau khi bình tĩnh lại đã đến tìm tôi nhiều lần, cố gắng hàn gắn mối quan hệ của chúng tôi. Nhưng tôi đều từ chối với lý do bận rộn.

Cứ thế kéo dài hơn bốn tháng, cho đến khi một tai nạn xe hơi làm tảng băng giữa chúng tôi tan chảy.

Có lẽ do lơ đễnh khi lái xe, Trình Cảnh Thạc đ.â.m vào cột điện bên đường.

Khi tôi nhận được tin thì đến bệnh viện ngay, mẹ của Trình Cảnh Thạc và Triệu Tinh Tinh đều đang ngồi trên ghế dài bên ngoài phòng phẫu thuật, mắt đỏ hoe.

Đèn đỏ trên phòng phẫu thuật sáng lên, cực kỳ chói mắt.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn bốn giờ, rồi sau đó là một tuần quan sát trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU). Trình Cảnh Thạc đã thoát chết, nhưng chân và tay của anh ta bị thương nặng, có thể dẫn đến tàn tật.

Đào Hố Không Lấp team

Dù vậy, gia đình Trình Cảnh Thạc vẫn không chấp nhận Triệu Tinh Tinh.

Triệu Tinh Tinh đã ở bên Trình Cảnh Thạc hơn một tháng, rồi đề nghị chia tay với anh ta.

Cô ta rất thông minh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thanh-mai-truc-ma-edys/chuong-7-8.html.]

Với nhan sắc của cô ta, không thiếu các cậu ấm nhà giàu theo đuổi. Cô ta không cần phải tiếp tục lãng phí thời gian với một người không được gia đình anh ta chấp nhận và có khả năng đã trở thành một kẻ tàn phế.

8

Sau khi Triệu Tinh Tinh rời đi, tính tình của Trình Cảnh Thạc ngày càng trở nên cục cằn, mẹ anh ta ngày nào cũng khóc lóc.

Khi không có tiết, tôi thường đến bệnh viện để chăm sóc anh ta.

Sở Tiện phẫn nộ trách móc tôi không biết quý trọng bản thân.

Từ nhỏ lớn lên cùng nhau, trước khi có Triệu Tinh Tinh, Trình Cảnh Thạc đối xử với tôi rất tốt. Giờ anh ta trở nên như vậy, tôi không thể bỏ rơi anh ta được.

Chuyện này không liên quan gì đến tình yêu.

Tôi đã ở bên Trình Cảnh Thạc suốt hai năm trời qua bao mùa xuân hạ thu đông.

Những ca phẫu thuật, những lần tập phục hồi chức năng liên tiếp. Quá trình rất dài, nhưng kết quả may mà rất tốt.

Sau khi hồi phục, Trình Cảnh Thạc ôm một bó hoa hồng lớn rồi tỏ tình với tôi.

Tôi từ chối anh ta, nói với anh ta là tôi không cần anh ta trả ơn, càng không cần anh ta phải lấy thân báo đáp.

Sau đó, anh ta đã dùng ba năm để khiến tôi tin rằng anh ta yêu tôi thật lòng.

Nhưng sự xuất hiện lần nữa của Triệu Tinh Tinh đã phá vỡ giấc mơ mà anh ta đã dành ba năm để tỉ mỉ thêu dệt cho tôi.

 

Loading...