Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thanh Mai Trúc Mã Của Tôi Là Ảnh Đế - Phần 1

Cập nhật lúc: 2024-10-11 19:54:17
Lượt xem: 2,126

Trong một show giải trí, Ảnh đế nhận nhiệm vụ xem video ngắn Douyin, luật chơi là nếu lướt trúng video của đồng nghiệp thì sẽ thua.

Kết quả là vừa mở Douyin lên, Ảnh đế đã thấy video của tôi.

Lướt tiếp cái nữa, vẫn là tôi.

Cứ như vậy, từ trang cá nhân của tôi, đến mấy tài khoản marketing, anti-fan, rồi cả fan CP của tôi nữa chứ, Ảnh đế lướt 10 cái liên tiếp toàn thấy tôi.

Cái video thứ 11 là video CP của tôi và Ảnh đế, góc trái bên dưới còn ghi rõ to tướng dòng chữ "[Video được đề xuất dựa trên sở thích của bạn]".

Bị mọi người vạch trần, Ảnh đế vội vàng lắc đầu: "Không phải tôi, tôi không có".

[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

Bên cạnh có một người tốt bụng hiến kế: "Vậy thì anh cứ nhấn giữ nút 'Không quan tâm' là được."

Vừa nói người này vừa định giơ tay giúp anh ấy nhấn giữ màn hình.

Ảnh đế lập tức gạt tay ra: "Đừng đụng vào, tôi quan tâm."

1.

Tên của tôi - Kha Di - chễm chệ trên hot search.

Kỳ lạ, hai ngày nay tôi chẳng xuất hiện trước công chúng, sao tự dưng lại lên hot search?

Click vào xem thì ra là đoạn clip ảnh đế Kính Chỉ tham gia show giải trí.

Trong lúc quảng bá phim mới, anh ấy phải làm nhiệm vụ lướt Douyin.

Nếu lướt trúng trailer hoặc nội dung quảng bá phim mới thì được cộng một điểm, nếu lướt trúng video của đồng nghiệp khác trong giới thì bị trừ một điểm.

Thế là Kính Chỉ rất tự tin mở app.

Video đầu tiên chính là video tôi đăng sáng nay, nhảy cover một bài hát.

Anh ấy lúng túng lướt qua thật nhanh.

Video thứ hai là vlog đời thường trên tài khoản phụ của tôi.

Bình thường chỉ có fan của tôi mới xem được tài khoản phụ, chủ yếu đăng vlog và ảnh selfie, không có nội dung quảng cáo gì cả.

Video thứ ba là video nhảy cover của tôi được một tài khoản marketing đăng lại.

Video thứ tư là bài phân tích các món đồ tôi dùng trong vlog, cũng được đăng bởi một tài khoản marketing.

Anh đều nhanh chóng lướt qua hết.

Video thứ năm là ảnh chưa qua chỉnh sửa của tôi do antifan đăng, dưới điều kiện thiếu sáng tôi trông vừa đen vừa xấu, góc chụp cũng hiểm hóc, còn chụp được cả cái nọng cằm mà ngay cả tôi cũng không nhìn thấy.

Kính Chỉ theo bản năng click vào phần bình luận, định gõ chữ thì MC bên cạnh khẽ ho một tiếng.

Kính Chỉ bực bội lướt qua.

Mấy video sau đều có nội dung liên quan đến tôi, còn có cả video fan quay màn hình lớn quảng bá phim mới của tôi nữa.

Lướt mười video rồi mà không có lấy một video quảng bá phim mới của ảnh đế, MC đang nghĩ cách chữa cháy.

Kính Chỉ lỡ tay lướt thêm một video nữa.

Là video fan ghép của tôi và Kính Chỉ, nhạc nền ngọt ngào với hiệu ứng tim bay phấp phới.

Góc dưới bên trái rõ ràng ghi dòng chữ 【Gợi ý dựa trên sở thích của bạn】.

Fan bên dưới ồ lên, Kính Chỉ vội vàng lắc đầu: "Không phải tôi, tôi không có."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thanh-mai-truc-ma-cua-toi-la-anh-de/phan-1.html.]

Anh ấy chối bay chối biến: "Cái gợi ý này không chính xác."

MC vội tiếp lời: "Đúng là đôi khi nó không chính xác thật, có thể dạo này cô Kha nổi tiếng quá, tôi mở app lên cũng toàn thấy cô Kha."

"Mà nếu không muốn xem mấy video kiểu này thì anh chỉ cần nhấn giữ rồi chọn 'Không quan tâm' là được." Nói rồi MC định nhấn giúp anh.

Thấy tay MC đưa tới, Kính Chỉ cầm điện thoại ra xa, đẩy tay MC ra: "Đừng động, tôi có hứng thú."

2.

Nội dung livestream lập tức leo lên hot search.

#Kính Chỉ tôi có hứng thú#.

#Kính Chỉ Kha Di hint CP#.

【CP này kiểu gì mà vừa flop vừa kỳ lạ vậy?】

【Có ai trong giới tiết lộ chút xem, hai người có này quen nhau không?】

Thật ra thì, chúng tôi quen nhau, nhưng mà là quen quá rồi, nhìn nhau một cái là cười.

Nhưng không phải cười ngại ngùng, mà là cười nhạo.

Từ bé đã chơi đất cát với nhau rồi, bây giờ nhìn thấy đối phương trang điểm lộng lẫy, ra vẻ nghiêm túc thì thấy kỳ cục.

Lần trước gặp nhau ở một sự kiện thời trang, anh nhìn váy quây của tôi rồi bảo tôi mặc ga trải giường nhà anh ra đường.

Tôi nhìn kiểu tóc ướt nhẹp của anh rồi hỏi anh có phải vừa bị bò l.i.ế.m không.

Cho nên chúng tôi ngầm hiểu là tránh tham gia chung chương trình và đóng chung phim, ở nơi công cộng cũng không chào hỏi nhau.

Không thể phá hỏng danh hiệu ảnh đế cao lãnh và nữ thần lạnh lùng của chúng tôi được.

Clip livestream của Kính Chỉ bị lộ ra ngoài, các đạo diễn tinh ý thi nhau gửi lời mời đóng phim và tham gia show giải trí cho chúng tôi.

Tôi lập tức tìm người có ghi chú là "chó con" trong WeChat, hỏi: 【Ê, anh nghĩ gì vậy hả đại ca?】

Kính Chỉ vẫn cái giọng chó má đó: 【Đấy là điện thoại của trợ lý anh, nó là fan của em, ai lại mang điện thoại cá nhân đi quay show? Lỡ quay phải thứ gì không nên quay thì ngại lắm.】

Được rồi.

Quản lý gọi điện cho tôi: "Chị ơi, chị có thể liên lạc với thầy Kính không ạ?"

"Chị liên lạc rồi, anh ấy bảo đấy là điện thoại của trợ lý, không sao đâu, không cần quan tâm, lâu rồi sẽ chẳng ai để ý mấy chuyện cỏn con này nữa."

Quản lý ngập ngừng: "Nhưng... anh ấy like bài bôi xấu chị..."

Tôi lập tức mở hot search:

#Kha Di thuế IQ#.

#Kha Di có vẻ IQ không cao#.

#Kính Chỉ like bài của antifan Kha Di#.

Giải trí mỗi ngày V: 【Nữ diễn viên đang nổi lộ bộ sưu tập đã lưu trên app, toàn là mấy mẹo tăng chiều cao, chuyên gia phân tích mấy mẹo này đều vô dụng. Rõ ràng có khuôn mặt cao quý lạnh lùng kiểu học bá, sao lại cứ cho người ta cảm giác về già sẽ bị lừa mua thuốc bổ vậy?】

Đây là cái tài khoản marketing chuyên đăng bài bôi xấu tôi.

Thấy bộ sưu tập của tôi không tắt mà không nói cho tôi biết, lại còn đi like bài bôi xấu tôi?

Chó con này, muốn tránh hiềm cũng không cần phải làm vậy chứ?

 

Loading...