Thanh mai ngọt ngào - Phiên ngoại Chúc An Du

Cập nhật lúc: 2024-07-02 23:19:43
Lượt xem: 130

Phiền thật đấy!

Trần Giai Vi hôm nay không đến sân bóng rổ.

Quá nhàm chán, không muốn chơi nữa.

Thôi được rồi, chờ cô ấy một chút vậy.

Sao Trần Giai Vi còn chưa tới.

Không lẽ cô ấy lại đi xem phim cùng nhỏ bạn thân rồi?!

Không chơi nữa.

Bọn họ đang nói cái gì vậy chứ?

Giai Vi là người mà bọn họ có thể mang ra bàn tán sao?

Hỏi cái gì mà hỏi!

Không muốn trả lời bọn họ chút nào.

Muộn như vậy rồi sao Giai Vi vẫn chưa về nhà?

Nhỏ bạn thân của cô ấy chẳng đáng tin chút nào.

Lần trước còn dám lén lút giúp người khác đưa thư tình cho Giai Vi, nếu mình không phát hiện ra thì chắc chắn nhỏ đó sẽ làm hư Giai Vi cho mà xem.

Trẻ con như mặt trời bảy tám giờ sáng, không học hành cho tốt đi, yêu sớm làm gì!

Không được, mình phải đi tìm Giai Vi.

Xong đời!

Giai Vi chọn ban xã hội.

Chắc chắn là chủ nhiệm nhầm rồi.

Cái gì cơ!

Cô ấy chủ động muốn chuyển ban?

Mái tóc xù xù của Giai Vi quá đáng yêu.

Nghĩ không ra.

Tại sao cô ấy lại khóc!!!

Mình quá hung dữ rồi đúng không?

Phải làm gì đây!

May mà mình thông minh, mua cho cô ấy sữa chua mà cô ấy thích ăn.

..

Aiiz, mình quên mất, cô ấy thích thứ gì mới là quan trọng nhất.

Nhưng chuyển lớp rồi thì ai giám sát cô ấy học hành đây?

Hay là mình cũng đi.

Nhưng mà thầy Chu lại "giáo huấn" mình một trận.

...

Cả lớp của Giai Vi đều là con gái.

Rất tốt, đều là con gái, có thể giúp đỡ lẫn nhau.

Mình mua trà sữa Giai Vi thích đến cho cô ấy.

Xong đời rồi, hình như cô ấy có vẻ hơi khó chịu với mình.

Lương Thực đang làm trò gì vậy chứ!

Mình coi cậu ta là anh em, cậu ta lại dám có ý đồ với Giai Vi.

...

Nghe nói Giai Vi muốn vào đại học A.

Đại học A rất tốt, gần biển.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thanh-mai-ngot-ngao/phien-ngoai-chuc-an-du.html.]

Kỳ thi đại học kết thúc.

Nhỏ bạn thân của cô ấy nói cô ấy uống nhầm rượu.

Cả khuôn mặt bé nhỏ ấy đỏ bừng lên.

Còn gọi mình là anh An Du.

Thích thích thích.

..

Bị hôn!

Thật mềm...

Biết ngay mà, chắc chắn là Giai Vi thích mình!

Nếu mình từ chối, cô ấy có khóc không?

Nghĩ lại thì...

Dù sao đây cũng là nụ hôn đầu của Giai Vi, mình phải chịu trách nhiệm.

Nahe nói tình nhân xa nhau thường sẽ lạnh nhạt.

Vậy mình cũng đăng kí đại học A.

.•

Giai Vi quên rồi.

Mình phải làm sao bây giờ?!

..

Cô ấy học đại học B!

Không phải đã nói cùng học đại học A sao?

Giai Vi trở thành một tiểu lưu manh.

Cô ấy sờ mình!?

Hôn mình!?

Còn sờ nữa!?

Không có nguyện vọng gì.

Chỉ hi vọng một năm sau, hai năm sau, ba năm sau, nhiều năm sau nữa...

Sẽ là cô ấy.

...

Họp lớp, uống quá chén.

Bồ tát dường như hiển linh.

Trong giấc mơ, có cô ấy.

Thật sự không muốn tỉnh dậy.

Bà Trần qua đời.

Cô ấy rất buồn.

Hai mắt khóc sưng húp.

・・・

Trần Giai Vi nói, "Nếu như tất cả những cuộc chia ly đều được báo trước, có phải chúng ta sẽ không bỏ lỡ không?"

"Không'"

Không có không bỏ lỡ hay bỏ lỡ gì đó, mà là Chúc An Du và Trần Giai Vi vĩnh viễn sẽ không ly biệt.

Mặt trời mọc.

Thời tiết thật đẹp, rất thích hợp để tỏ tình.

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...