Chạm để tắt
Chạm để tắt

Thanh Hoè - End

Cập nhật lúc: 2024-08-08 17:02:00
Lượt xem: 400

Việc lấy tên tạm thời không trông vào Ỷ Phong được, còn phải dựa vào ta cùng phu quân ta mới phải.

Thế là, đợi đến đêm, Giang Hoành Thanh thần thần bí bí bịt mắt ta lại, ôm ta bay lên không, sau đó vững vững vàng vàng rơi xuống đất.

Hắn dựng một cái lầu nhỏ trên mái nhà chúng ta.

Ta ngồi, ngẩng đầu nhìn những ngôi sao sáng.

Hắn ôm ta vào lòng.

Gió lạnh ban đêm bắt đầu thổi, gió đêm thổi qua những ngọn cây xào xạc

"Vận mệnh thật thật thần kỳ a, lúc trước ngươi vẫn là Tam hoàng tử, ta vẫn là cái một nha đầu hương dã."

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Hắn nín cười, nghe xong liền biết lại muốn giở trò xấu rồi.

"Đúng vậy a, lúc trước ta cho rằng Lâm Tang Hoè là tiên nữ hoàn mỹ, về sau mới biết được, nàng xách nước không được, sẽ không biết nữ công, đặc biệt thích khóc, nhất là ban đêm."

Ta giả bộ như nghe không hiểu, không phục phản bác:

"Nơi nào có người là hoàn mỹ, ngươi cũng sợ bóng tối, cũng có lần bị dọa đến run lẩy bẩy đó thôi."

"Nàng chung quy giả bộ không rõ tâm ý của mấy gã công tử kia, vẫn ngày ngày đến tửu lâu nghe kể chuyện."

"Ngươi luôn luôn ôn hòa mỗi lần có cô nương bắt chuyện còn gì!"

"Nàng cũng sẽ đùa nghịch cố ý làm ta ghen."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thanh-hoe/end.html.]

"Ngươi lần trước còn cố ý giận ta một mình chạy tới Tang Linh Sơn hại ta tìm thật lâu!"

"Nàng có thể ba ngày không gội đầu."

......"

"Nàng cùng Đại Hoàng cãi nhau lại còn để nó thắng nữa kìa."

......"

Ghê tởm!

Ý cười của hắn càng sâu, ôm ta cũng ôm chặt hơn chút nữa.

"Nhưng như thế này thì sao, cùng ta chính là sẽ sống nốt quãng đời còn lại cùng nhau, thì cũng không nên thật hoàn mỹ, thứ ta muốn qua chính là quãng đời phàm phu tục tử, không phải cuộc sống của thần tiên trên trời."

Ta nghe vui vẻ, ngẩng đầu định cắn cho hắn một miếng.

"Còn nữa..."

Người nào đó ngạo kiều lắc đầu, tay phải bắt đầu không an phận du tẩu.

"Ngươi làm gì đấy!"

Hơi thở ấm áp của hắn như trêu chọc.

"Đêm nay Hoè Nhi thật đẹp."

(HOÀN TOÀN VĂN)

Loading...