Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tháng Năm (Tuế Tuế Niên Niên) - 21,22,23

Cập nhật lúc: 2024-09-21 17:58:28
Lượt xem: 305

21.

 

Ngày chính thức sang tên bất động sản có lẽ là lần cuối cùng trong đời tôi gặp Tưởng Niên.

 

Sau khi luật sư đi khỏi, Tưởng Niên điềm đạm nói với tôi rằng anh sắp ra nước ngoài.

 

Tôi giở tay xem chứng từ, không thèm ngẩng mặt. Nhưng chẳng hiểu sao cổ họng nghẹn ngào khó lòng kiềm chế.

 

Anh cười nói với tôi điều kiện ở nước ngoài thích hợp cho anh dưỡng bệnh hơn và có khả năng anh sẽ không quay về nữa.

 

Tôi nói: "Liên quan gì tới tôi."

 

"Anh đi đường gấm của anh, tôi làm bà chủ thuê của tôi." 

 

Anh tựa lưng vào ghế, thở dài tự phụ: "Duyên vợ chồng một đoạn, thật nhẫn tâm mà!"

 

Tôi làm lơ anh ấy.

 

Hay nói đúng hơn là tôi không biết phải nói gì.

 

Lên đường bình an? Bảo trọng sức khỏe?

 

Giả tạo quá.

 

Rồi đột nhiên anh lên tiếng: "Lương Tuế Tuế, chăm sóc bản thân cho tốt."

 

Tim tôi lỡ nhịp, cuối cùng ngẩng đầu, nói với anh: "Thuận buồm xuôi gió."

 

Cái tên hay ra vẻ này, ban ngày ban mặt còn đeo kính râm.

 

Nhìn kỹ một chút, hình như anh gầy đi rồi.

 

Có lẽ phong thủy nước ngoài thực sự thích hợp với anh hơn.

 

Ngoài mặt, tôi nói không thể tiễn anh. Nhưng khi anh đi, tôi đã ở sân bay đợi cả ngày trời.

 

Kết thúc thật rồi.

 

Tưởng Niên, bảo trọng nhé.

 

22

 

Sau đó, tôi đến thăm các em ở trại trẻ mồ côi.

 

Các em ấy vẫn còn nhớ tôi, vây quanh tôi hát múa vui vẻ.

 

Bọn trẻ nói mấy ngày trước anh trai kia cũng tới và mang cho chúng rất nhiều quà.

 

Tôi thoáng ngẩn ngơ.

 

Đứa trẻ lớn hơn nói với tôi: "Là anh đẹp trai rất lâu trước đây tới cùng chị đó ạ."

 

Tưởng Niên?

 

Tôi nghe tiếng tim mình đập liên hồi.

 

Anh đã quên tôi, sao lại nhớ đến cô nhi viện?

 

Nghĩ lại cũng đúng, gia đình Tưởng Niên luôn làm từ thiện. Dù không có tôi, anh cũng sẽ làm những việc tương tự như thế.

 

Nhưng tôi vẫn không kìm được mà hỏi đứa nhỏ: "Anh trai đó... có nói gì với các em không?"

 

Em ấy suy nghĩ: "Anh ấy nói anh ấy sẽ rời đi, đi đến nơi rất xa."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thang-nam-tue-tue-nien-nien/212223.html.]

 

Bọn trẻ tiếp tục: "Anh ấy còn dắt một chị không quen tới nữa."

 

Tôi nghĩ tới Vương Mộng Lộ ngay lập tức.

 

Nhưng là ai cũng không quan trọng.

 

Tôi đã quyên số tiền tiết kiệm được sau khi kết hôn cho cô nhi viện.

 

Đó là ước định giữa tôi và Tưởng Niên của trước kia.

 

Chúng tôi đã thỏa thuận sau này khi kết hôn, mỗi tháng trích năm trăm nghìn tệ làm từ thiện.

 

Tôi từng cảm thấy ông trời thật bất công, tại sao người lương thiện lại không có kết cục tốt đẹp.

 

Nhưng nếu được quay lại vị trí đó một lần nữa, tôi và anh vẫn sẽ không bỏ cuộc.

 

Tôi nói với các em: “Các em phải khôn lớn nên người, chăm chỉ học tập. Sau này lên đại học, chị sẽ cho mỗi đứa một căn nhà lớn!”

 

Bọn trẻ reo hò phấn khích: “Thật không ạ? Chúng em thực sự sẽ có một ngôi nhà lớn chứ ạ?”

Ở đây có một rổ Pandas

 

Tôi nghiêm túc gật đầu: “Tất nhiên là thật rồi. Chị có cả một cao ốc lớn bao nhiêu là phòng!”

 

“Woa!!!”

 

23.

 

Trước khi rời khỏi, có một bé lặng lẽ kéo tôi qua một bên, thần thần bí bí nói với tôi:

 

“Chị ơi, người cùng đến với anh không phải là con gái. Anh ấy là con trai!”

 

“Lúc anh ấy trò chuyện với chúng em thì giống con gái, còn khi nói chuyện với anh lại biến thành con trai!”

 

Lúc là nam, lúc là nữ?

 

Gượm đã, đợi tôi xếp lại n ã o xem nào!

 

Tôi nghĩ con nít không hiểu chuyện, diễn tả không rõ ràng, nên kiếm hình Vương Mộng Lộ hỏi bé: “Là chị này phải không?”

 

Em ấy rất kích động: “Đúng ạ! Chính là anh ấy! Anh ấy vốn không phải con gái, tóc anh ấy là giả ạ!”

 

“Em thấy anh kéo tóc của anh này xuống và nói tại sao anh ấy vẫn ăn mặc như thế, còn nói anh ấy bị đ iê n!”

 

Đầu ó c tôi lùng bùng.

 

Vào thời khắc này, dường như có thứ gì đó kỳ lạ đang được móc nối lại.

 

Cảm giác mơ hồ sắp tỏ này hà n h h ạ tôi suốt một đêm. Cuối cùng, tôi mới nhớ ra một người.

 

Trước đây, Tưởng Niên có một người bạn chí cốt tên Vương Tiểu Lộ.

 

Khoảng thời gian tôi và Tưởng Niên yêu nhau, tôi không ưa nổi người anh em này của anh ấy.

 

Một gã đàn ông như anh ta mà suốt ngày soi gương, chải chuốt, đôi khi còn đánh lên phấn, giọng nói thì ỏn ẻn.

 

Anh ta gọi tôi là đàn bà cốt đàn ông, còn tôi kêu anh là là đồ ẻo lả.

 

Chỉ có điều, hình như sau đó anh ta xuất ngoại.

 

Tôi chỉ thi thoảng nghe tin tức về anh ta thông qua Tưởng Niên.

 

Nghe nói, anh ta đã phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi không biết liệu anh ta có thật sự muốn làm con gái không.

 

Vương Tiểu Lộ, Vương Mộng Lộ…

Loading...