Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

THẦN TÌNH YÊU - 11

Cập nhật lúc: 2024-10-17 06:33:25
Lượt xem: 418

Nếu có một thiết bị kiểm tra mức độ yêu thích đối với nam và nữ, chắc tôi dành 80% cho nữ.

 

Tôi hầu như chẳng bao giờ đến mấy chỗ giải trí, khi Lâm Yên dẫn tôi đến đó, ngước lên thấy mấy chữ lớn treo trên bảng hiệu.

 

"Thứ Tám."

 

Tên quán thật đặc biệt, và được trang trí rất cao cấp.

 

Bên trong đông người, hầu như bàn nào cũng có người, tiếng bóng và bàn va vào nhau vang lên chát chúa.

 

Chery cựa quậy trong lòng tôi, tôi nhẹ nhàng vỗ đầu nó, né tránh những người đang tập trung chơi bi-a xung quanh.

 

Đi vào giữa sàn, Lâm Yên vẫy tay chào bạn của cô ấy, sau đó quay lại kéo tôi.

 

"Cô ấy là ai vậy?" Bạn của Lâm Yên hỏi.

 

Lâm Yên đáp: "Bạn tôi, đi chơi cùng tôi."

 

Tôi mỉm cười lịch sự, Lâm Yên chưa chơi ngay mà ôm lấy Chery từ tay tôi và nựng nó một lúc lâu.

 

11

 

Sau khi đã nựng đủ, cô ấy nghiêng đầu hỏi bạn: "Sao mọi người không lên tầng hai, tầng một đông quá, toàn ngửi thấy mùi mồ hôi."

 

"Tầng hai cũng hết chỗ rồi, nghe nói có đại gia bao hết nửa tầng."

 

Chậc, có tiền thì thật là tùy hứng.

 

Nhưng nếu tôi có tiền, tôi cũng sẽ tùy hứng như thế.

 

Giữa chừng tôi cảm thấy buồn tiểu, tầng một đông người, nhà vệ sinh không có chỗ trống, đành phải lên tầng hai.

 

Mẹ tôi từng nói điều tuyệt nhất tôi làm trong đời là phá rối người khác, có lẽ đó là một lời tiên tri về cuộc đời tôi, vì trước khi vào nhà vệ sinh, ánh mắt tôi vô tình liếc thấy một cảnh.

 

Một người phụ nữ đang cúi người đánh bóng, còn người đàn ông bên cạnh vừa trò chuyện cười đùa với những người xung quanh vừa đặt tay lên eo cô ta một cách tự nhiên.

 

Sau đó, tay anh ta chầm chậm trượt xuống.

 

Bên trong rất ồn ào, tiếng ồn đủ loại, không ai chú ý đến chỗ này.

 

Người phụ nữ bị quấy rối chỉ nhíu mày tránh ra, nhưng người đàn ông vẫn từ từ tiếp cận lại.

 

Tôi liền ném chiếc túi trong tay về phía đó.

 

Chiếc túi trúng đích, người đàn ông chửi một tiếng.

 

Hành động này khiến xung quanh yên lặng hẳn, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía tôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/than-tinh-yeu/11.html.]

 

"Mày ném à?" Người đàn ông bị trúng túi liền quát lên.

 

Chiếc túi của tôi nằm lăn lóc dưới đất, người phụ nữ nhặt lên, định đưa lại cho tôi, nhưng bị người đàn ông đẩy ra rồi tiến lại phía tôi.

 

Khi anh ta chỉ còn cách tôi ba bước, tôi vẫn bình thản.

 

Khi còn một bước, tôi giơ tay tát thẳng vào mặt anh ta.

 

"…"

 

Người đàn ông bị tát ngây ra.

 

Xung quanh cũng im lặng kỳ lạ, ánh mắt nhìn tôi như nhìn một kẻ điên không biết sợ chết.

 

Tôi cử động ngón tay, cảm thấy kinh ngạc trước hành động theo phản xạ vừa rồi của mình.

 

Hồi còn nhỏ, tôi từng trải qua giai đoạn tuổi teen mê kiếm hiệp.

 

Khi đó, xem nhiều phim võ hiệp, tôi thường mơ tưởng mình trở thành một nữ hiệp, dẹp trừ hết bọn ác nhân.

 

Nhưng tôi cũng hiểu rõ rằng sức mạnh giữa nam và nữ khác biệt rất lớn, nên đầu óc tôi phải tính nhanh xem nếu anh ta đánh tôi một cú, tôi nên nằm lăn ra đòi bồi thường vài trăm triệu hay chủ động đá vào hạ bộ rồi bỏ chạy.

 

Nhưng kế hoạch của tôi còn chưa bắt đầu thì đã bị một giọng nói ngắt ngang: "Kim Triệu Gia."

 

"…"

 

Là Long Chiểu.

 

Lúc này tôi mới để ý thấy anh cũng có mặt.

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

 

Anh đứng ở góc trong cùng, tay cầm gậy bi-a, hơi nghiêng đầu nhìn về phía này.

 

Xung quanh anh có khá nhiều người, cả nam lẫn nữ, mấy gã đàn ông đang hút thuốc chuẩn bị xem kịch hay, còn mấy cô gái thì giơ tay lên, có vẻ ngạc nhiên. Tôi lại chú ý đến móng tay của họ, thật đẹp.

 

Ồ, Kim Triệu Gia rõ ràng là tên của gã đàn ông thô lỗ trước mặt tôi. Hắn mặc một chiếc áo ba lỗ màu vàng, trên cánh tay từ vai trở xuống có một mảng lớn hình xăm, trông khá dữ tợn, giống như mấy gã xã hội đen thời xưa.

 

Hắn đang nhìn tôi với ánh mắt của kẻ sắp g.i.ế.c người.

 

Thực ra, sau khi thấy Long Chiểu, tôi cũng hơi chột dạ.

 

Kim Triệu Gia bị Long Chiểu gọi tên, ánh mắt hắn dịu xuống một chút, nhưng giọng vẫn lạnh lẽo: "Xin lỗi tao ngay."

 

"Tôi không xin lỗi đồ ngu." Tôi nói.

 

Long Chiểu bắt đầu bước lại gần.

 

Kim Triệu Gia bật cười vì lời nói của tôi, rõ ràng không cảm thấy mất mặt chút nào. Sau khi cười xong, hắn hạ giọng nói: "Tao đã từng ngồi tù, mày biết không? Muốn biết tao đã làm gì để vào tù không?"

Loading...