Thần nữ giả mạo - 10:End

Cập nhật lúc: 2024-07-03 01:55:11
Lượt xem: 470

10

 

Chúng tiên liên tục chúc mừng, vui cười ầm ĩ.

 

"Chúc mừng thần nữ, hoan nghênh thần nữ trở về thiên giới, trời phù hộ thiên giới ta rồi!" 

 

Hành Uyên dẫn Thanh Huyền bước ra từ một chỗ vắng.

 

"Ngươi thấy rồi đó, không phải ta nuốt lời mà là Phượng Dao tự mình kết thúc sinh mạng kiểu này." 

 

Thanh Huyền cũng rất suy sụp, cuối cùng nhìn ta nói:

 

"Phượng Ly, cám ơn nàng, ta tự nguyện hiến tế để bù đắp lại những lỗi lầm.”

 

Trong giây lát, thần thức của Thanh Huyền rơi xuống tay ta như những chòm sao rồi hóa thành nước.

 

Chỉ cần rắc thứ này xuống nhân gian, những sinh linh vô tội bị Thanh Huyền sát lại có thể tái sinh.

 

Hành Uyên nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, trong mắt hiện lên một tia quyết tâm.

 

"A Ly, đời này ta hận nhất là Thanh Huyền, có thể rót ý thức của hắn vào mộng cảnh Bàn Nhược Phù Sinh. Để đời đời kiếp kiếp hắn đều mơ thấy khung cảnh mình bị Phượng Dao phản bội." 

 

Ta khẽ gật đầu một cái, mỉm cười đáp lại.

 

"Được thôi, người đẹp trai như chàng yêu cầu, ta không nỡ từ chối." 

 

Bên cạnh bia mộ ở núi Phượng Hoàng, ta luyện ra mộng cảnh Bàn Nhược Phù Sinh rồi rót ý thức của Thanh Huyền từ từ vào đó.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/than-nu-gia-mao/10end.html.]

Để hắn nhận lấy vô vàn ác mộng, đời đời kiếp kiếp hối lỗi với Phượng tộc ta.

 

Sau khi cải tạo thiên giới, nó đã trở lại khung cảnh yên bình, ấm áp như mười vạn năm trước.

 

Còn ta trở thành Nữ Đế đầu tiên từ thuở sơ khai, uy chấn tam giới.

 

Hành Uyên, chàng trở thành phu quân bé bỏng của ta.

 

Ngà ngày, chàng đều tự mình tìm kiếm những món sơn hào hải vị rồi tự tay nấu cho ta ăn, tất cả chỉ để đổi lấy tiếng cười của ta.

 

Thời gian thấm thoát thoi đưa, một ngàn năm sau, ta sinh ra một sinh linh bé nhỏ.

 

Phượng tộc đã trở lại sau hàng ngàn năm. Cha, mẹ, ca ca, đệ đệ đều trở về bên cạnh ta.

 

Đệ đệ dù đã trưởng thành nhưng vẫn bám theo ta như cái đuôi, suốt ngày thằng bé luôn miệng kêu hai tiếng ‘tỷ tỷ’. 

 

Đây là niềm hạnh phúc mà ta khó khăn lắm mới lấy lại được.

 

Lúc biểu tỷ từ Long cung chạy đến thiên giới hỏi tung tích của cô cô thì bà ấy đã cắm cọc ở tộc Giao Nhân luôn rồi.

 

Bởi vì tộc Giao Nhân nuôi người quá khéo, càng lớn càng trẻ, thử hỏi xem nữ nhân nào mà không thích.

 

Bây giờ tộc Giao Nhân cũng không cần ngụy trang đề phòng người ngoài nữa, họ có một lãnh địa riêng cùng sự tự do.

 

Ta hiểu rằng, hướng đi của vận mệnh phải tự mình nắm lấy.

 

Ta, Phượng Ly, Nữ Đế tộc Phượng Hoàng, đồng thời là thần nữ, sẽ tự mình quyết định số phận của bản thân.

 

( Xong )

Bình luận

2 bình luận

Loading...