Tham Gia Show Giải Trí, Gia Đình Tôi Bạo Đỏ - Chương 51:

Cập nhật lúc: 2024-07-04 03:08:41
Lượt xem: 103

Sau khi Weibo được gửi đi, rất nhanh, những tài khoản marketing cũng đăng bài xin lỗi.

@Ngành giải trí vòng V: [Tại đây tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành và tha thiết nhất đến phu nhân Thẩm Minh Dữu vì những gì đã gây nên, tôi cảm thấy vô cùng tự trách và áy náy về hành vi của mình, hi vọng phu nhân Thẩm có thể cho tôi một cơ hội để sửa sai, sau này, tôi nhất định sẽ thận trọng từ lời nói đến việc làm @Diễn viên Thẩm Minh Dữu]

@Tui và bạn vui vẻ ăn dưa dựa vào mọi người V: [Đối với chuyện chưa làm rõ chân tướng sự việc, tùy ý phát biểu ngôn luận lung tung đã tạo thành tổn thương tới phu nhân Thẩm Minh Dữu, tôi còn vô cùng thấy hối hận và áy náy, tôi đã tỉnh táo lại và ý thức được sai lầm của mình, sau này tôi tuyệt đối sẽ không tái phạm nữa, một lần nữa tôi thật sự xin lỗi phu nhân Thẩm Minh Dữu, hi vọng có thể nhận được sự tha thứ của cô @Diễn viên Thẩm Minh Dữu.]

[Ha ha ha, bị vả mặt sớm quá.]

[Nói xin lỗi thì phải tha thứ à, đã thế còn cần cảnh sát làm gì?]

[Làm fan hâm mộ lớn mà ngay cả chân tướng sự thật cũng không biết, chỉ biết hùa theo số đông, lần này nếm thử quả đắng đi, đáng đời!]

[Ha ha vui quá đi mất, nhìn thấy mấy tài khoản tiếp thị bình thường phách lối đã quen nay lại khúm núm xin lỗi, tôi cảm thấy thật sự quá là sung sướng.]

[Nhìn mấy người xin lỗi không chân thành cho lắm, nếu như Thẩm Minh Dữu không đăng văn kiện luật sư, có phải các người vẫn sẽ tiếp tục giả ngu luôn hay không? Nghi ngờ câu xin lỗi này không chân thành, tôi gặp quỷ mới tin các người.]

[Xin hỏi bị vả mặt có đau không? Đau thì kêu to một tiếng, nói không chừng Thẩm Minh Dữu có thể thả cho mấy người.]

...

Thẩm Minh Dữu không hề để ý đến những lời cầu xin tha thứ kia, giống như dân mạng đã nói, xin lỗi mà có tác dụng thì còn cần cảnh sát làm gì?

Ngay sau đó cô nhanh chóng đăng bài Weibo thứ ba, đăng ảnh tự sướng thỏa mãn yêu cầu của fan.

@Thẩm Minh Dữu V: [Không có dọn nhà, chỉ ở tạm đây mấy hôm thôi.]

Trong ảnh chụp là cô và đám Cảnh Phong đang ở vườn hoa làm đồ nướng, mấy người Vu Trân không muốn lộ mặt, thế là chèn hình vẽ lên mặt, chỉ có Thẩm Minh Dữu và Chung Hưng Hà là lộ mặt xuất hiện trong tấm ảnh.

Đây là vườn hoa xuất hiện trong chương trình «Mẹ Là Siêu Nhân», mọi người nhìn qua là có thể nhận ra được.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tham-gia-show-giai-tri-gia-dinh-toi-bao-do/chuong-51.html.]

[A a a đây là Versailles à, căn nhà đẹp như vậy mà rất ít người có thể ở, vậy chẳng phải là ở nơi khác còn có nhà tốt hơn để ở à.]

[Ha ha ha, người nào nói Thẩm Minh Dữu phải chuyển nhà trong đêm thì tự vả mặt đi.]

[A a a là ảnh tự sướng, cuối cùng cũng đợi được ảnh tự sướng, chị gái đúng là xinh đẹp quá đi!]

[Anh trai nhỏ bên cạnh Thẩm Minh Dữu là ai vậy? Nhìn rất đẹp trai giống như công tử dịu dàng trong phim cổ trang vậy đó.]

[Muốn chị đăng ảnh nữa cơ, ngồi hóng ảnh tự sướng của bé cưng Niệm Niệm.]

[Ngồi hóng ảnh gia đình, lúc nào mới có thể nhìn thấy mặt anh rể đây, đã hẹn đăng ảnh chụp gia đình rồi nha, chị nhất định phải tuân thủ lời hứa đó.]

Thẩm Minh Dữu trả lời lại bình luận hỏi Chung Hưng Hà: "Nghệ sĩ cùng công ty, là một cậu em đẹp trai, kỹ thuật diễn tốt lại còn có tấm lòng lương thiện @Chung Hưng Hà."

Chỉ trong chốc lát sau, Weibo của Chung Hưng Hà nhanh chóng tăng fan.

Ông chủ Cảnh Phong ôm mặt cười trộm, công ty chỉ có hai mầm cây non duy nhất, mắt thấy sắp được nổi tiếng, anh ấy sao có thể không cười được.

Tối hôm nay chắc anh ấy nằm mơ cũng phải cười tỉnh ấy chứ.

Tiểu Tây luôn gọi điện thoại xử lý công việc, cô ấy đột nhiên che điện thoại hỏi: "Chị Minh Dữu, tài khoản Hoa Hướng Dương vừa liên hệ với em, họ muốn tự mình đến nhà xin lỗi chị, chị có gặp không?"

Thẩm Minh Dữu: "Không gặp."

Cảnh Phong: "Gặp cái gì mà gặp, họ còn không biết xấu hổ gọi điện thoại đến à, muốn gặp mặt thì gặp ở trên toà đi."

Tiểu Tây cong môi cười trộm, nhỏ nhẹ nói với tên paparazzi chỉ thiếu tí nữa là quỳ xuống cầu xin ở đầu dây bên kia điện thoại: "Chị Minh Dữu nhà chúng tôi nói không gặp, chờ gặp trên toà án đi!"

Sau đó dứt khoát cúp điện thoại.

Bình luận

48 bình luận

Loading...