Tham Gia Show Giải Trí, Gia Đình Tôi Bạo Đỏ - Chương 169

Cập nhật lúc: 2024-07-03 21:19:03
Lượt xem: 94

Bàn thức ăn hôm nay đương nhiên là để trừng phạt Giang Trầm vì hôm qua nhờ anh chăm con gái, mà anh lại chăm từ một cái bánh bao nhỏ sạch sẽ biến thành một cái bánh bao nhỏ lem luốc!

Cô nghĩ ra biện pháp trừng phạt Giang Trầm, đó chính là cố ý một bàn đồ ăn chua, tốt nhất là để Giang Trầm chua ê cả răng.

Giang Trầm vừa định rời khỏi ghế tìm thùng rác để nhổ ra thì giọng nói của Thẩm Minh Dữu truyền đến bên tai anh: “Người ba tốt nhất định phải làm một tấm gương tốt cho con cái, không được lãng phí đồ ăn.”

"Niệm Niệm, con nói đúng không?"

Giang Niệm Niệm nuốt con tôm trong miệng: “Mẹ nói đúng, đây là cách hôm qua Niệm Niệm đã dạy ba.”

Tôm chua là món Niệm Niệm thích ăn nhất, mẹ cô bé cũng thích ăn, nên Niệm Niệm cũng gắp một con tôm cho mẹ mình.

Còn ba, hình như ba không ăn được chua.

Nhưng Niệm Niệm là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiếu thảo, cô bé không thể thiên vị người này hơn người kia, nếu cô bé đã gắp đồ ăn cho mẹ thì cũng nên gắp đồ ăn cho ba, vì vậy cô bé cũng mang một ít tôm chua cho ba: “Ba ơi, ba ăn nhiều vào nha."

Giang Trầm: "..."

[Tôi biết tổng giám đốc Giang đang gặp nguy hiểm gì rồi, thì ra chị Dữu đợi ở đây.]

[Hahaha anh Giang không ăn được chua, hôm qua bị Niệm Niệm chỉnh, hôm nay lại bị vợ chỉnh, không thể không nói một câu: anh Giang thảm quá!]

Sau bữa trưa, tổ chương trình nhân lúc các mẹ không để ý đã âm thầm giao một nhiệm vụ bí mật cho các ba.

Các ba cùng mở thẻ nhiệm vụ ra, thấy trên đó ghi rằng:

[Bạn có muốn thoát khỏi cuộc sống nuôi con tầm thường không? Bạn có muốn cùng vợ thực hiện một chuyến hẹn hò lãng mạn không? Bây giờ là cơ hội của bạn. Chiều nay, các ba sẽ tự mình sắp xếp một buổi hẹn hò cảm động cho vợ của mình, tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi chỉ có hai người. Còn những đứa bé đáng yêu ở nhà thì cứ yên tâm giao cho tổ chương trình lo.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tham-gia-show-giai-tri-gia-dinh-toi-bao-do/chuong-169.html.]

Một chuyến hẹn hò lãng mạn sắp bắt đầu, các ba hãy lên kế hoạch trước. Sau khi chuyến hẹn hò kết thúc, cộng đồng mạng sẽ bình chọn xem kế hoạch của ba nào là kế hoạch hẹn hò lãng mạn và thú vị nhất. Đừng xem thường danh hiệu này nha, có khả năng chuyến hẹn hò cảm động của bạn sẽ trở thành một phương thức hẹn hò mà các cặp đôi sẽ bắt chước trong tương lai, thành công dẫn đầu xu hướng đấy. Cho nên các ba nhất định phải cố gắng hết sức nha!]

Đạo diễn Ngô Lực cười tủm tỉm khi nhìn thấy các ba trên màn hình đang vắt óc suy nghĩ sau khi nhận được thẻ nhiệm vụ, tiếp theo đây, ông ấy rất mong chờ các ba sẽ sử dụng trí tưởng tượng tốt nhất của mình như thế nào ở nơi sơn thôn hẻo lánh này để mang đến cho vợ của họ một chuyến đi hẹn hò lãng mạn khó quên.

Từ khi các ba xuất hiện, khán giả ở khắp nơi đều muốn ăn đường, họ muốn xem các cặp đôi ngôi sao rải đường thể hiện ân ái nhưng vì có những đứa trẻ trở thành bóng đèn nhỏ nên các khách mời rất ít khi rải đường, khán giả phàn nàn rằng không đủ ăn, vì vậy nên tổ chương trình chu đáo quyết định tôn trọng ý kiến của khán giả.

Không phải muốn xem các cặp đôi rải đường sao, hôm nay cho mọi người ăn đủ một bữa, không ngọt không lấy tiền!

Nơi nông thôn miền núi, rừng rậm đồng quê, dòng suối và lau sậy, chợ pháo hoa… Những địa điểm hẹn hò khác nhau và những trải nghiệm động lòng khác nhau chắc chắn sẽ khiến khán giả phải gào khóc vì sự ngọt ngào.

Ngô Lực phấn khích xoa tay, xem chừng tỉ lệ người xem sẽ được tăng lên.

Còn những đứa bé, chúng sẽ có nhiệm vụ khác.

Khi Niệm Niệm ngủ trưa tỉnh dậy, cô bé thấy mẹ mình vẫn ở đó, không rời đi để Niệm Niệm ở lại một mình.

Nhưng Niệm Niệm còn chưa kịp vui mừng thì đã được thông báo, buổi chiều ba mẹ cô bé sẽ rời đi, chỉ còn lại một mình Niệm Niệm ở đây.

"Con có thể đi với mẹ không ạ?"

"Nhưng Niệm Niệm còn có nhiệm vụ riêng của mình mà."

Thẩm Minh Dữu không biết chuyện hẹn hò, nhưng tổ chương trình nói với cô rằng chiều này trẻ con sẽ có nhiệm vụ riêng, người lớn cũng có nhiệm vụ riêng, cho nên bây giờ Niệm Niệm phải tách khỏi ba mẹ.

"Chiều nay Niệm Niệm sẽ học nhảy cùng với giáo viên và những bạn nhỏ khác. Buổi tối khi ba mẹ trở về, Niệm Niệm có thể biểu diễn cho chúng ta xem nha."

Tại ngôi làng nhỏ ở miền núi nơi mà 《Mẹ Là Siêu Nhân》 đến ghi hình chương trình có rất nhiều trẻ em bị bỏ rơi, ngoài ngôi làng này thì còn có những làng khác còn nghèo khó hơn nữa, tổ chương trình biết được tình hình, dựa vào sức ảnh hưởng của chương trình, mấy ngày này những đứa trẻ bị bỏ rơi không những nhận được một số khoản tài trợ từ thiện mà còn nhận được rất nhiều món quà nhỏ từ khán giả khắp nơi trên thế giới.

Thế là nhân cơ hội này, tổ chương trình đã chọn ra một nhân viên có khả năng ca hát và nhảy múa trong đội ngũ nhân viên, dự định cùng với 5 đứa trẻ của chương trình và những đứa trẻ khác trong làng muốn tham gia, tổ chức một buổi biểu diễn văn nghệ để cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ của mọi người đến các em nhỏ bị bỏ rơi.

Bình luận

48 bình luận

Loading...