Tham Gia Show Giải Trí, Gia Đình Tôi Bạo Đỏ - Chương 114

Cập nhật lúc: 2024-07-03 14:30:55
Lượt xem: 60

Hotsearch trên weibo vẫn đang tiếp tục nóng lên.

Phương Đường là một người nóng tính, sau khi nghe chồng mình nói Thẩm Minh Dữu lên hot search, cô ấy lướt bình luận, lúc này tức giận đến mức lập tức đăng một bài weibo lên mạng.

@Phương Đường V: Không nên xem mấy clip bị cắt ghép ác ý như vậy!

[A, Phương Đường lên tiếng, đây là đang nói đoạn video kia bị biên tập cắt ghép ác ý sao?]

[Làm sao có thể là video cắt ghép ác ý, video rõ ràng như vậy, chính Giang Niệm Niệm đưa xoài cho Tử Ngải ăn hại Tử Ngải dị ứng mà.]

[Cảm ơn Phương Đường đã lên tiếng thay chị Dữu, tôi biết chị ấy không phải là người như vậy!]

[Vừa nãy Phương Đường mới lên sóng truyền hình trực tiếp mà, bây giờ lại nói nhà đài biên tập ác ý, cô ấy thật sự gan dạ!]

......

Sau khi bài weibo của Phương Đường được đăng tải, đã trở nên rất nổi tiếng trên mạng, một số cư dân mạng có lý trí khi nhìn thấy dòng chữ "clip bị cắt ghép ác ý", cũng thoáng nguôi ngoai lửa giận lại đôi chút, dù sao mấy năm nay, quả thật có rất nhiều nghệ sĩ bị biên tập ác ý hãm hại.

Trong đó có một bình luận được like nhiều nhất và trở thành bình luận đứng đầu dưới bài viết: [Nếu đó là clip bị cắt ghép ác ý vậy sự thật là gì?]

Phương Đường đã trả lời bình luận đứng đầu này: [Đó đúng là clip bị cắt ghép ác ý, còn về sự thật, hãy để người trong cuộc làm rõ đi, tôi sẽ không lên tiếng thay họ đâu.]

Phát ngôn của Phương Đường khiến chuyện này trở nên hấp dẫn, cư dân mạng rất nóng lòng muốn biết đâu là sự thật.

Về phần sự thật, so với việc rõ ràng của văn bản, rõ ràng là đoạn video gốc chưa qua chỉnh sửa là bằng chứng trực tiếp và khách quan nhất.

Vì vậy, cư dân mạng đã đồng loạt gây sức ép lên đài truyền hình và tổ chương trình.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tham-gia-show-giai-tri-gia-dinh-toi-bao-do/chuong-114.html.]

[Ê-Kíp chương trình «Mẹ Là Siêu Nhân» vẫn đang giả c.h.ế.t sao? Mau đăng video gốc lên, trả lại sự trong sạch cho chị Dữu của chúng tôi.]

[Bực nhất là mấy người cắt ghép ác ý, vốn dĩ là chương trình dẫn bé đi chơi ấm áp, nhưng cứ phải quậy cho đục nước lên, bây giờ mấy người vừa lòng chưa?]

[Đăng video gốc lên cũng tốt, để mọi người xem thử, rốt cuộc chương trình này để Ngải Phỉ nhà chúng ta bị Thẩm Minh Dữu ăn h.i.ế.p tới cỡ nào]

Trong đài truyền hình Quất Tử, giám đốc đài và mấy vị lãnh đạo chủ chốt đều đã đến tổ chương trình «Mẹ Là Siêu Nhân», bọn họ ngồi trong phòng họp, Phùng Kính Tắc mặt mũi đầy mồ hôi đứng ở đó, giống như một tội nhân chuẩn bị tiếp nhận phán quyết.

"Giám đốc, bên phía Thẩm Minh Dữu vẫn không nghe điện thoại." Nhân viên đang cố gắng liên lạc với Thẩm Minh Dữu nói.

Giám đốc gật đầu hỏi: "Có liên lạc với công ty quản lý của cô ấy chưa??"

"Có nhưng cũng không liên lạc được"

Giám đốc thở dài, xem ra người ta đang tức giận rồi, nếu đài truyền hình Quất Tử không làm gì mà cứ để sự việc tiếp tục phát triển, chỉ sợ sẽ khó giải thích với bên phía Thẩm Minh Dữu.

"Đăng tuyên bố làm rõ lên."

"Vâng, giám đốc."

"Giám đốc, rốt cuộc Thẩm Minh Dữu là ai?" Phùng Kính Tắc run rẩy hỏi: "Rốt cuộc mối quan hệ giữa cô ấy và tập đoàn Lăng Vũ là gì? Còn có khoa học kỹ thuật Tam Diễm và tập đoàn Lâm thị, vì sao bọn họ lại giúp Thẩm Minh Dữu nhiều như vậy? ”

Giám đốc oán hận trừng Phùng Kính Tắc một cái, sau đó lắc đầu: "Quan hệ cụ thể thì tôi không rõ, nhưng ba công ty này đã trực tiếp tuyên bố rằng nếu như còn dám để Thẩm Minh Dữu chịu một chút ấm ức nào, bọn họ tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ qua! ”

Giám đốc đã đại khái đoán được rằng, ông chủ của Tư Bản Lăng Vũ họ Giang, con gái của Thẩm Minh Dữu cũng họ Giang, Thẩm Minh Dữu này rất có thể chính là bà chủ của tập đoàn Lăng Vũ.

Phùng Kính Tắc thật sự đã đá trúng tảng đá lớn, chuyện này nếu giải quyết không tốt, tổn thất mang đến cho đài truyền hình sẽ không thể đoán trước.

"Giám đốc, ngài phải giúp tôi, chuyện lần này hoàn toàn là do nội gián trộm video kia làm, nếu như không phải do kẻ đó, sẽ không có những chuyện bực mình trên mạng." Phùng Kính Tắc hung hăng nói: "Chờ tôi bắt được tên nội gián kia, tôi nhất định phải để cho hắn ta trả giá đắt. ”

Bình luận

48 bình luận

Loading...