Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thẩm Dao - 6

Cập nhật lúc: 2024-08-18 21:44:52
Lượt xem: 169

Sau khi Triệu Hạo bỏ đi, các bạn cùng phòng của tôi bắt đầu thay phiên nhau chửi rủa hắn.

Trong nhóm chat cũng có nhiều người lên tiếng mắng hắn thay tôi.

Một người bạn cùng phòng nói, tôi không nên dễ dàng để Triệu Hạo lấy lại những món quà đó dễ dàng như vậy.

Nhưng tôi nghĩ không sao cả, những món quà anh ta tặng tổng cộng cũng chỉ vài nghìn tệ, còn tôi có thể tiết kiệm được hàng trăm triệu cho việc mua nhà cưới,trong tương lai cho tên cặn bã đó thì có lời hơn.

Hơn nữa, tôi nghĩ rằng diễn biến tiếp theo của vở kịch này, nhất định sẽ đáng giá từng đồng.

Sau khi chia tay tôi, quá trình Triệu Hạo đến với Thẩm Miên Miên cũng không suôn sẻ.

Thẩm Miên Miên, dựa vào việc có nhiều người theo đuổi, cô ta bắt đầu có ý muốn chọn lựa, ý là bây giờ cô ấy có một cái “ao đầy cá”, không nhất thiết phải chọn Triệu Hạo.

Triệu Hạo rất muốn nổi điên, hắn trở về và lôi anh bạn cùng phòng thứ ba của mình ra mắng xối xả: "Có phải cậu đã tiết lộ thân phận thật của Thẩm Miên Miên không? Nếu không, sao lại có nhiều người theo đuổi cô ấy như vậy?!"

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

Anh chàng này tất nhiên là hiểu rõ mọi chuyện như thế nào, nhưng là một diễn viên tài giỏi, anh ta giả trangkhuôn mặt ngây thơ, vô tội trả lời.

"Tôi có nói gì đâu! Anh thử nghĩ mà xem, nguồn gốc của lời truyền này vốn là từ Thẩm Miên Miên, có lẽ chính cô ta là người nói với họ!"

Triệu Hạo không dám hỏi thẳng Thẩm Miên Miên, lại sợ nếu làm căng quá thì anh chàng này sẽ tiết lộ cho nhiều người hơn, đành nghiêm túc dặn dò: "Cậu đừng có nói nhiều là được."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tham-dao/6.html.]

---

Lúc này, Triệu Hạo đã bắt đầu có chút không hài lòng với Thẩm Miên Miên, cảm thấy cô ấy đang đùa giỡn mình, nhưng vì đã nói chia tay với tôi nên anh ta đành cắn răng, hạ giọng đi dỗ dành Thẩm Miên Miên.

Triệu Hạo đã học được, một số cách thức tán gái của nam chính trong phim ngôn tình, sáng thì ân cần hỏi han, tối lại bưng trà rót nước, đến ngày mưa còn diễn trò bế Thẩm Miên Miên băng qua vũng nước.

Tôi và những người bạn trong "Liên minh diễn xuất" cùng nhau xem cảnh này, đều cảm thán rằng Triệu Hạo thật sự đã coi mình là nam chính.

Không thể không nói, gương mặt đẹp trai của Triệu Hạo vẫn có chút sức hút, với loạt chiêu thức yêu chiều, cuối cùng Thẩm Miên Miên cũng chấp nhận ở bên anh ta.

Hai người chụp một bộ ảnh chín ô và đăng lên mạng xã hội để công khai mối quan hệ. Trong mỗi bức ảnh, Triệu Hạo đều cười rạng rỡ vô cùng.

Anh ta chắc hẳn nghĩ rằng cuộc sống của một chàng rể nhà giàu bắt đầu từ đây, từ giờ mỗi bước đi sẽ càng ngày càng xa.

Nghĩ nhiều rồi, đây chính là đỉnh cao của anh.

Tiếp theo, anh sẽ biết mình đã bước vào một cái hố lớn như thế nào.

Triệu Hạo đã gửi hồ sơ đến Tập đoàn Thịnh Hưng, chỉ còn một tuần nữa là đến buổi phỏng vấn.

Tuần này là tuần mà Thẩm Miên Miên cảm thấy tự tin nhất. Không chỉ Triệu Hạo nghe lời cô ấy răm rắp, mà các bạn cùng phòng cũng không biết nghe từ đâu, mà đồn nhau rằng cô ấy là thiên kim nhà họ Thẩm. Họ liền thay đổi thái độ lấy lòng cô ta.

Trước đây, Thẩm Miên Miên luôn không chú ý đến vệ sinh, lần nào cũng kiếm cớ trốn tránh việc trực nhật, chị cả của phòng – người luôn nghiêm khắc phê bình cô ấy – giờ đây cũng không còn tức giận, khi nhìn thấyđống vỏ hộp giao hàng và túi thức ăn ngoài chất thành đống nữa, cô ấy còn dịu dàng nói: "Miên Miên là tiểu thư nhà giàu, sao có thể tự tay làm mấy việc lặt vặt như dọn vệ sinh được, cứ để đấy đi."

Loading...