Thái tử yêu nữ nhân câm đã cứu chàng, muốn hủy hôn với ta. - Chương 03

Cập nhật lúc: 2024-07-05 04:44:26
Lượt xem: 1,469

Ở góc phố Trường An tĩnh mịch không bóng người, ta đã tận tai nghe thấy giọng nói trong trẻo như chim hoàng oanh của nàng ta.

 

Nàng ta nức nở cầu xin một người bịt mặt: "Sư phụ, con chỉ là một cô nhi, nếu không dùng chút khổ nhục kế, làm sao Điện hạ có thể để tâm đến con?"

 

"Sư phụ, xin người hãy cho con thêm một viên thuốc giả c.h.ế.t nữa!"

 

"Sư phụ, Nhược nhi thật lòng ngưỡng mộ Thái tử Điện hạ. Con biết thân phận mình, ngay cả làm thiếp cho ngài cũng đã là trèo cao."

 

"Nhưng Điện hạ đã hứa cho con vị trí chính thê, con phải làm chút chuyện để ngài thấy hổ thẹn với con."

 

"Sư phụ, xin người hãy giúp Nhược nhi!"

 

"Chỉ cần giả c.h.ế.t một lần, Điện hạ suốt đời sẽ ghi nhớ mối nợ ân tình với con!"

 

Thật là biết cách diễn kịch.

 

Lừa được cả Sở Hành, lừa được ta.

 

Lừa được tất cả quan lại quyền quý trong Kinh thành.

 

Ta từng hỏi Sở Hành, tại sao lại đặc biệt yêu thích Liễu Nhược.

 

"Ta sinh ra đã là Thái tử, mọi người đều tâng bốc, nịnh nọt ta."

 

"Họ kính trọng ta, yêu thương ta, chẳng qua chỉ vì thân phận Thái tử của ta."

 

"Ngay cả nàng, Thục Nhân, nếu ta không phải là Thái tử, nàng có còn yêu ta không?"

 

Câu hỏi này đã khiến ta á khẩu.

 

Nếu hắn ta không phải là Thái tử, ta và hắn ta sẽ không có hôn ước, càng không lớn lên cùng nhau, thì làm gì có chuyện yêu hay không yêu?

 

"Chỉ có Nhược Nhược, khi chưa biết thân phận của ta, nàng ấy đã sẵn lòng hy sinh mạng sống vì ta."

 

"Thục Nhân, tình yêu thuần khiết như vậy, ta làm sao có thể kháng cự?"

 

Ta gần như bị hắn ta thuyết phục.

 

Là nữ nhi của một gia tộc danh giá, ta luôn phải suy nghĩ kỹ lưỡng trước mỗi hành động.

 

Ta phải lo cho phụ mẫu, lo cho gia tộc, quả thật ta không thể dễ dàng hy sinh mạng sống vì một người.

 

Chúng ta đều đã bỏ qua một khả năng khác.

 

Dù Sở Hành có rơi xuống vực thẳm, chỉ cần nhìn trang phục trên người hắn ta, cũng có thể nhận ra thân phận cao quý của hắn ta.

 

Dù là công tử, thế tử, hay Thái tử.

 

Ngay từ đầu Liễu Nhược đã quyết tâm.

 

Muốn trèo lên cành cao này.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thai-tu-yeu-nu-nhan-cam-da-cuu-chang-muon-huy-hon-voi-ta/chuong-03.html.]

 

7.

 

"Đủ rồi!" Sở Hành lạnh lùng quát lớn.

 

Xung quanh im bặt.

 

Liễu Nhược khẽ run lên, ngẩng đầu, đôi mắt ngập nước nhìn ta.

 

Ý tứ rất rõ ràng.

 

Nàng ta đang cảm thấy áy náy vì đã phá hỏng nhân duyên của ta, khiến ta thành trò cười cho cả kinh thành.

 

Ta không lên tiếng, nàng ta tuyệt đối sẽ không dừng lại.

 

Rất tốt.

 

Vậy cứ tiếp tục đi.

 

Ta khẽ nhướng mày, cúi đầu thản nhiên nhấp trà.

 

Liễu Nhược cắn răng, cúi người định tiếp tục dập đầu.

 

Sở Hành bỗng bước lên: “bộp" một tiếng,

 

Một tay hất văng chén trà trong tay ta.

 

"Tạ Thục Nhân, nàng đừng có quá đáng!"

 

8.

 

"Đây là phong thái của đích nữ Tạ thị sao, Tạ Thục Nhân?"

 

Sở Hành chau mày, ánh mắt lạnh lùng khiến các hạ nhân xung quanh đều quỳ rạp xuống đất.

 

Hắn ta quay lại kéo Liễu Nhược dậy, xót xa vuốt ve vết thương trên trán nàng ta: "Tạ Thục Nhân, xin lỗi đi."

 

"Ngươi bây giờ xin lỗi, cô sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra."

 

Ta suýt chút nữa bật cười.

 

Là ta quá ngây thơ.

 

Đêm đó, sau khi bắt gặp Liễu Nhược, ta đã viết thư cho Sở Hành, kể lại mọi chuyện ta đã chứng kiến.

 

Bảo hắn ta cẩn trọng với Liễu Nhược.

 

Ngày hôm sau, Liễu Nhược c.h.ế.t thật.

 

Người ta đồn rằng nàng ta không muốn làm thiếp, nên đã xấu hổ mà tự vẫn.

 

Sở Hành viết thư trả lời ta: "Nhờ Thục Nhân nhắc nhở, kẻ lừa gạt cô, đáng chết."

Bình luận

1 bình luận

Loading...