Chạm để tắt
Chạm để tắt

THÁI TỬ PHI "KIM ĐAO BÁCH THẮNG" - Ngoại truyện

Cập nhật lúc: 2024-07-30 11:42:18
Lượt xem: 1,178

Ngoại truyện

 

Ta là Thái tử.

 

Mẫu thân ta là Hoàng hậu, phụ hoàng ta là Hoàng đế.

 

Ta còn có nhiều cậu dì võ nghệ cao cường.

 

Từ nhỏ, ta không mấy khi thấy mẫu hậu.

 

Phụ hoàng nói, mẫu hậu là cao thủ võ lâm, là đại anh hùng được người đời kính ngưỡng, không thể ngày ngày ở hậu cung chơi với ta.

 

Ta không hiểu lắm.

 

Ta hỏi thái phó, cao thủ võ lâm là gì.

 

Thái phó không giải thích.

 

Ông ta nói, mẫu thân ta không giữ quy củ, là một Hoàng hậu không đạt chuẩn.

 

Ngày hôm sau, ta liền thay thái phó.

 

Phụ hoàng hỏi nguyên do, ta trình bày sự thật.

 

Phụ hoàng im lặng một lúc lâu, rất vui mừng khen ta đã trưởng thành.

 

Không lâu sau, thái phó biến mất.

 

Thực ra ngoài thái phó, còn nhiều người nói xấu mẫu hậu.

 

Năm sáu tuổi, biểu tỷ nhà cô mẫu rất thích ta, thường vào cung tìm ta.

 

Nàng miệng nói thích ta, nhưng ánh mắt luôn nhìn phụ hoàng.

 

Nhưng ta không đuổi nàng đi, còn thường để nàng vào cung.

 

Cuối cùng, nàng làm phụ hoàng nổi giận, bị đuổi khỏi cung, không bao giờ xuất hiện nữa.

 

Phụ hoàng hỏi ta, có biết ý định của biểu tỷ không.

 

Ta im lặng một lúc lâu, vẫn nói sự thật:

 

"Biết, biểu tỷ không muốn làm biểu tỷ của ta, muốn làm phi tử của phụ hoàng."

 

Phụ hoàng hỏi ta, đã biết tại sao còn gần gũi nàng.

 

Ta ngồi trên đùi phụ hoàng, không nói.

 

Bởi vì ta muốn biết, phụ hoàng có vì người khác mà quên mẫu hậu không.

 

Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thai-tu-phi-kim-dao-bach-thang/ngoai-truyen.html.]

Phụ hoàng nói, ngươi mau lớn lên, sẽ không phải lo lắng những điều này nữa.

 

Lớn hơn chút nữa, ta thường xuyên thấy mẫu hậu.

 

Có lúc bà đưa ta xuống Giang Nam, có lúc đưa ta đến đại mạc.

 

Có lúc dạy ta võ công, có lúc dạy ta dùng đao.

 

Bà không giống các mẫu thân khác, nhưng ta rất yêu bà.

 

Mẫu hậu đưa ta thấy cuộc sống dân gian.

 

Bà nói, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, người làm vua phải biết đời sống dân sinh khó khăn.

 

Mẫu hậu không giống các mẫu thân khác.

 

Bà không biết thêu hoa, nhưng biết phi đao.

 

Bà đi khắp nơi trừ ác dương thiện, cứu giúp thế gian.

 

Năm ta mười sáu tuổi, phụ hoàng hỏi ta, long ỷ có đẹp không.

 

Ta nói, đẹp.

 

Ngài rất vui.

 

Đến bây giờ ta vẫn hối hận vì câu nói đó.

 

Bởi vì không lâu sau, ngài truyền ngôi cho ta.

 

Khi ta mệt mỏi làm việc ở kinh thành, ngài cùng mẫu hậu đi du sơn ngoạn thủy khắp nơi.

 

Lừa trẻ con phải bị trừng phạt!

 

Ta vừa phê duyệt tấu chương, vừa nghĩ cách trừng phạt lớn cho phụ hoàng.

 

Thôi, bỏ qua.

 

Phụ hoàng cũng không dễ dàng.

 

Mọi người đều lo lắng cho mẫu hậu.

 

Chỉ có ta biết, người lo lắng nhất là phụ hoàng.

 

Thôi, để ngài đi.

 

Ai bảo ta là con ngài chứ.

 

(Hoàn)

 

Loading...