Thái tử học làm mẹ - Phần 8

Cập nhật lúc: 2024-07-07 21:12:38
Lượt xem: 1,341

08

Người trong cung đều bị Hách Liên Ngọc tra tấn sắp đ..iên luôn rồi.

Ngoài ta ra, người chịu thiệt đầu tiên chính là Hoàng đế.

Một ngày nọ, ngài phát hiện ra long bào của mình đã bị đánh cắp, ngài tưởng rằng là Thái tử muốn chiếm đoạt ngai vàng nên không dám lên tiếng, tuy nhiên, sáng hôm sau, long bào đã được trả lại trong tình trạng nguyên vẹn, ngoài việc có thêm tám cái túi nhỏ trên đó.

Hách Liên Ngọc tự hào kể rằng đã khâu từng mũi khâu như thế nào, bên trái có thể móc chìa khóa, bên phải có thể đựng Ngọc Ấn với Hổ Phù, túi trong có thể đút vừa một con d.a.o găm, phòng thủ tấn công đều có đủ, tác phẩm của thiên tài.

Hoàng đế gần như phát đ..iên vì phải mặc long bào khâu thêm tám cái túi để thượng triều sáng sớm, một cái túi trên áo choàng đột nhiên bị rách ra, một con cá diếc sống nhảy ra, nhảy từ trên thềm ra tới cửa cung Càn Thanh.

Hách Liên Ngọc giải thích, tối hôm qua nấu ăn không tìm được tạp dề nên ngài ấy mượn tạm long bào, sau đó nhét con cá vào trong đó mà quên lấy ra, giờ ngài ấy nhớ ra rồi, túi bên trái vẫn còn hai con cá chạch.

Hai mắt Hoàng đế như sắp rớt ra ngoài, ôm n.g.ự.c thở hổn hển, lục tung tám túi, cũng không tìm được thuốc an thần cứu mạng.

Văn võ bá quan cả triều không thượng triều nữa, lúng ta lúng túng bắt cá cả buổi trời.

Hoàng đế vô cùng tức giận, phạt Hách Liên Ngọc đến thư phòng kiểm điểm lại, học lại từ đầu cách làm Thái tử.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thai-tu-hoc-lam-me/phan-8.html.]

Chưa được bao lâu, Lão Thái phó nước mắt nước mũi tèm lem đến tìm Hoàng đế, Thái tử đã phá vỡ trật tự trong lớp một cách nghiêm trọng, sống mấy chục năm cuộc đời như ngài chưa từng gặp qua Thái tử nào đ..iên cuồng đến vậy.

Trong lớp văn hóa, Hách Liên Ngọc lấy ra tác phẩm mình lao tâm khổ tứ làm ra, một cuốn “Nam đức” và một cuốn “Đạo làm mẫu thân” để truyền thụ cho các đệ đệ của mình tư tưởng “Nam tử không có tài giống như thứ bỏ đi”.

Trong lớp học cưỡi ngựa và b.ắ.n cung, ngài ấy đã lấy trộm đồ may vá của các công chúa bên cạnh, dạy các đệ đệ thêu thùa, nấu ăn và tết tóc con ngựa của mình.

Các hoàng tử thích thú đến thiện phòng rửa tay nấu canh, mấy đĩa thức ăn được bưng ra, sau đó cả ba đều gục ngã, làm thiện phòng biến thành một mớ hỗn độn.

Lúc này thì công chúa chúng ta đang làm gì?

Chúng ta cưỡi ngựa tết tóc, Hách Liên Ngọc ở phía sau đ..iên cuồng đuổi theo, người nào chạy chậm ngài ấy sẽ dùng roi quất vào thân ngựa.

Hách Liên Ngọc ngốc nghếch vẫn đang ở phía sau nhiệt tình hét lớn: "Đã quá, mẫu thân là dã nhân, mau chạy đi! Sống một cuộc đời vô định trôi nổi!"

Đúng thật là đ..iên mất, ta chỉ thở dài với ngài ấy: “Mẫu thân, cuộc đời rộng mênh mông”, lại bị Hách Liên Ngọc nghe thành câu mẫu thân là dã nhân đuổi theo phía sau.

Trên thao trường, các công chúa phi nước đại như bò rừng, dưới bóng cây bên kia, các hoàng tử cúi đầu xỏ kim, năm tháng thật yên tĩnh.

Thực sự rất thích câu nói của Hoàng đế: "Hả?"

Bình luận

1 bình luận

Loading...