Chạm để tắt
Chạm để tắt

Thái Tử Chăn Trâu - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-09-04 09:41:16
Lượt xem: 99

13.

 

Trước khi Hoàng thượng băng hà, ta đã bảo phụ thân và huynh trưởng đưa Tiêu Minh Ấp về kinh thành.

 

Cách mấy tháng không gặp, Tiêu Minh Ấp đã không còn dáng vẻ chất phác, thật thành như gã chăn trâu năm đó nữa.

 

Nhưng dù sao cũng bị cuộc sống vùi dập mấy năm trời, chàng cũng không còn cao ngạo, lạnh lùng như lúc còn làm Thái tử nữa.

 

Nhìn thấy ta, chàng vẫn trừng mắt, tức giận nói: "Lý Nguyên Anh! Ta biết ngay, là do ngươi phái người giam lỏng ta!"

 

Ta không trả lời, mà bước qua chàng, nhìn về phía nữ tử đang trốn sau lưng chàng.

 

Nàng ta được phu quân của mình che chở, bảo vệ.

 

Còn ta, từ khi gả cho Tiêu Minh Ấp đến nay, chưa từng được chàng đối xử như vậy.

 

Nói là phu thê, nhưng lại giống quân thần hơn.

 

Ta phải thận trọng, chú ý đến cảm xúc của chàng mọi lúc mọi nơi.

 

Đó là một loại tình cảm vừa kính sợ, vừa ái mộ.

 

Còn nàng ta có được, lại là tình yêu thuần túy nhất của Tiêu Minh Ấp.

 

Nữ tử kia dường như biết thân phận của ta, sợ hãi rụt rè trốn sau lưng Tiêu Minh Ấp, không dám nhìn thẳng vào ta.

 

Nhận ra ánh mắt của ta, Tiêu Minh Ấp càng thêm tức giận: "Ta đang nói chuyện với ngươi! Tại sao lúc đó, sau khi tìm được ta, ngươi lại không nói cho ta biết sự thật?"

 

Bàn tay giấu trong tay áo của ta siết chặt.

 

Ta ngẩng đầu, lạnh nhạt nhìn chàng: "Hôm nay, ta đến đây là để đưa cho ngươi một ít đồ."

"Đồ gì?"

 

Ta lấy thánh chỉ trong tay ra: "Một phần, là thánh chỉ lập Hoàng thái tôn, còn phần còn lại -"

 

"Là chiếu thư tuyên bố Tiêu Minh Ấp 'băng hà'."

 

14.

 

"Không thể nào! Làm sao có thể!"

 

"Phụ hoàng sao có thể tuyên bố ta băng hà! Nhất định là ngươi giở trò quỷ! Ta muốn gặp phụ hoàng!"

 

"Lý Nguyên Anh, ta muốn gặp phụ hoàng! Người nên làm Thái tử là ta, con trai của A Nguyệt, mới là người nên làm Hoàng thái tôn!"

 

Mấy tháng trước, A Nguyệt đã sinh hạ một bé trai.

 

Đó là con trai thứ tư của Tiêu Minh Ấp.

 

Hiện giờ, đang được huynh trưởng bí mật an bài, chăm sóc ở một căn nhà nhỏ ở ngoại ô.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thai-tu-chan-trau/chuong-7.html.]

Bỏ mặc Tiêu Minh Ấp đang nổi cơn thịnh nộ phía sau, ta thẳng thừng bước ra khỏi mật thất.

 

Huynh trưởng đang đợi bên ngoài, nhìn thấy ta, muốn nói lại thôi.

 

Cuối cùng, huynh ấy vẫn lo lắng nói ra: "Bây giờ, đại nghiệp của Thừa Trạch đã định, muội... vẫn muốn g.i.ế.c hắn sao?"

 

Không biết vì sao, ta lại nhớ đến dáng vẻ ủ rũ của Thừa Trạch khi nhắc đến phụ thân hôm đó.

 

Cũng nhớ đến ánh mắt mong chờ, ngưỡng mộ của lũ trẻ, mỗi khi nhắc đến phụ thân.

 

"Giam lỏng hắn ta trước đã."

 

Còn những chuyện khác, đợi sau khi Thừa Trạch đăng cơ rồi hẵng hay.

 

Nếu chàng bằng lòng từ bỏ thân phận của mình, ta sẽ cho chàng rất nhiều tiền, để chàng dẫn theo nữ tử kia đến nơi khác sinh sống.

 

Còn nếu chàng vẫn còn mơ tưởng hão huyền...

 

Vậy thì đừng trách ta không nể tình phu thê năm xưa.

 

15.

 

Năm Càn Nguyên thứ hai mươi chín, tháng Chín, Hoàng thượng băng hà.

 

Hoàng thái tôn Tiêu Thừa Trạch kế vị.

 

Sau khi tiễn đưa Tiên đế, Lễ bộ bắt đầu chuẩn bị cho đại điển đăng cơ của Thừa Trạch.

 

Ta trở thành vị Thái tử phi đầu tiên trực tiếp ngồi lên ngôi vị thái hậu của Đại Tề.

 

Lưu trắc phi cũng được phong làm Quý thái phi, chuyển đến sống ở Chương Đài cung.

 

"Trước kia, ta cũng từng nghĩ, cả đời này, có thể làm Quý phi cũng rất tốt rồi."

 

"Không ngờ, vị Quý phi này, lại là do Thừa Trạch sắc phong cho ta."

 

"Chỉ tiếc là... Điện hạ không ở bên cạnh ta..."

 

Ngày chuyển cung, Lưu trắc phi đi dạo trong Chương Đài cung, không khỏi cảm thán.

 

Nhưng khi nhắc đến Tiêu Minh Ấp, nàng lại nghẹn ngào rơi lệ: "Đã phái đi nhiều người như vậy, sao vẫn không tìm được chàng ấy..."

 

"Mặt dây chuyền trường mệnh mà điện hạ hứa tặng cho A Dụ, vẫn chưa đưa cho nó..."

 

Năm đó, Tiêu Minh Ấp bị ám sát khi đang đi thị sát thiên tai ở Giang Nam.

 

Chàng mất tích ở gần Hoài Hà.

 

Từng có người nhặt được ngọc bội long văn của Tiêu Minh Ấp ở hạ du Hoài Hà.

 

Vì vậy, khi tìm kiếm Tiêu Minh Ấp, người của triều đình đều lấy Hoài Hà làm trung tâm, tỏa ra xung quanh tìm kiếm.

 

Loading...