Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tên Thế Tử Này Khó Ưa Quá - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-09-28 17:47:41
Lượt xem: 2,105

"Không cần phải tự giễu như vậy, ta cũng không hoàn toàn lợi dụng nàng. Giờ đây cả kinh thành đều nghĩ rằng nàng là người của ta, ta nhất định sẽ không để danh tiếng và sự trong sạch của nàng bị tổn hại. Với thân phận của nàng, được vào hậu viện của ta, dù chỉ là một tiểu thiếp cũng đã đủ tốt rồi."

"Đúng là đủ rồi." Ta nói, khẽ vân vê miếng điểm tâm trên bàn.

Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚

"Trong phủ Thế tử, ngay cả những cô nương thông phòng không có danh phận cũng phải vượt qua bao thử thách mới có thể hầu hạ ngài. Thân phận thấp kém như ta mà có thể phục vụ Thế tử gia, quả thật là có phúc ba đời. Nếu may mắn, dựa vào chút mưu trí của mình, có khi ta còn được phong làm thiếp, sinh hạ một đứa con trai, cả đời này cũng có nơi nương tựa..."

Triệu Thác nhìn ta, không nói một lời.

"Nàng... không phải đang nói những lời từ tận đáy lòng mình sao? Tại sao?" Một lúc sau, Thế tử gia cất giọng chân thành hỏi, "Với một tỳ nữ như nàng, đây rõ ràng là con đường tốt nhất. Những tỳ nữ bình thường nào có được cơ hội như vậy."

"Đúng vậy, quả thật đây là con đường tốt nhất" ta lẩm bẩm, "Có lẽ là vì một phần trong ta không cam lòng cúi đầu như thế."

Ta thoáng nhìn rèm xe lay động theo gió, cảm giác như mình đang lạc vào suy nghĩ viển vông. Có lẽ vì ta hiếm khi tỏ vẻ trang trọng như vậy nên Triệu Thác cũng có chút không quen, ánh mắt dò xét, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó. May thay, ta nhanh chóng thoát khỏi cơn xúc cảm mơ màng, nhe răng cười với Triệu Thác: "Nhớ nhé, giữ lại cho ta một vị trí thiếp thất."

Triệu Thác: "..."

5

Ta không chỉ muốn làm thiếp của Triệu Thác, mà còn muốn làm một thiếp thất ngoài thể chế.

Đã đến lúc ta thể hiện thực lực thật sự của mình.

Triệu Thác nhìn bề ngoài có vẻ phóng khoáng, nhưng thực chất là một công tử thế gia được giáo dục theo tiêu chuẩn chính thống của thời đại. Hắn có những yêu cầu rất cụ thể về Thế tử phi tương lai của mình, từ gia thế môn đăng hộ đối, dung mạo kiều diễm, tính tình dịu dàng, cho đến hiền lương thục đức, phẩm hạnh đoan chính. Người đó không chỉ phải biết hiếu kính cha mẹ chồng, dạy dỗ con cái, mà còn phải có khả năng quản lý nội phủ và uy h.i.ế.p bọn hạ nhân.

Yêu cầu khá cao, nhưng không phải không có. Đại tiểu thư Vương gia ở Lũng Bình nghe đâu là một người hoàn hảo như vậy.

Vốn dĩ, đại tiểu thư Vương gia là ứng cử viên lý tưởng nhất trong mắt Triệu Thác. Nhưng khi kế mẫu của hắn cũng tỏ ý muốn chọn nàng làm Thế tử phi, hắn bắt đầu nghi ngờ liệu có phải đại tiểu thư Vương gia mắc bệnh gì đó.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ten-the-tu-nay-kho-ua-qua/chuong-5.html.]

Sau khi xác nhận rằng kế mẫu của Triệu Thác thực sự là một bông hoa trắng giả tạo, ẩn giấu dã tâm sâu xa, ta phân tích:

"Kế mẫu của ngài chắc chắn muốn con ruột của mình kế thừa tước vị Nam Ân Quận vương. Nhưng có Hoàng thượng và Thái hậu che chở, chỉ cần ngài không làm phản, địa vị Thế tử của ngài sẽ vững như bàn thạch. Phải làm sao đây?”

"Nếu là ta, ta chắc chắn sẽ tìm cách để ngài tuyệt tự. Chỉ cần ngài không có con, tước vị Nam Ân Quận vương sẽ tự nhiên rơi vào tay con của bà ta.”

"Chuyện này chỉ cần làm kín đáo, chẳng ai sẽ nghi ngờ bà ấy. Ví dụ, đưa cho ngài một Thế tử phi khó sinh con, bà ta chẳng cần phải động tay động chân, vừa nhanh gọn, vừa an toàn."

Triệu Thác nhìn ta với vẻ mặt "nàng thật nham hiểm", rồi nói: "Nhưng ta đã điều tra rồi, đại tiểu thư Vương gia không có vấn đề gì..."

Hắn ngừng lại. Là một công tử hiểu biết, hắn tất nhiên hiểu rằng những chuyện này đều là điều kiêng kỵ trong gia tộc, nhất định sẽ được giữ kín, đâu dễ dàng mà điều tra ra được.

Hắn chần chừ một chút rồi nói: "Hoàng thúc của ta có cấm vệ quân, có thể điều tra bất cứ bí mật nào. Nhưng nếu ta nhờ bọn họ giúp, khó mà giấu được hoàng thúc..."

"Vậy thì không cần điều tra!" Ta mạnh dạn vung tay, "Chỉ cần tìm một đại phu giỏi, sắp xếp cơ hội để bắt mạch cho nàng. Ngài giỏi như vậy, chuyện này chẳng phải dễ dàng sao?"

Mắt Triệu Thác sáng lên.

"Tốt, ta sẽ lập tức ra lệnh." Hắn đứng dậy, định rời đi, nhưng đột nhiên quay lại hỏi ta, "Phải rồi, vừa rồi nàng nói làm thiếp ngoài thể chế là ý gì?"

"Chờ đến khi ngài chứng minh suy đoán của ta đúng, ta sẽ nói cho ngài."

Khi đàm phán, luôn phải có chút thành ý. Ta, một tỳ nữ chẳng có gì trong tay, chỉ có thể thỉnh thoảng dùng chút trí tuệ từ những cuốn truyện đấu đá nội viện mà ta từng đọc qua.

Quả nhiên ta đã đoán đúng, đại tiểu thư Vương gia quả thật có chứng hàn khí, gặp khó khăn trong việc sinh con. Có được chẩn đoán từ đại phu, Triệu Thác mới tâu lên Hoàng đế. Chẳng cần phải điều tra thêm, Vương gia không dám lừa dối Hoàng thượng, nên lập tức khai nhận. Đại tiểu thư Vương gia từng bị rơi xuống hồ băng vào mùa đông, để lại bệnh căn, dù những năm qua vẫn cố dưỡng bệnh nhưng không có mấy tiến triển.

Ta đã nói rồi, trên đời làm gì có người nào hoàn hảo như vậy.

Loading...