Chạm để tắt
Chạm để tắt

Tế Thê - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-08-08 13:55:50
Lượt xem: 106

Lúc đầu tôi nghĩ nó quá nóng và sẽ có côn trùng, nhưng chồng tôi nói rằng nó được thiết kế bởi một chuyên nên tôi đã giữ lại.

 

“Loại trận pháp Xuyên Tâm này thường được sử dụng cùng với Đinh Hồn Đinh, tức là…”

 

Càng nói càng thấy nhảm nhí.

 

Tôi chụp ảnh liên kết tư vấn trả phí, sau đó chọn một góc đối diện với chiếc vòng tay để đảm bảo khuôn mặt của tôi không bị lộ trước camera.

 

"À, có bạn tên [Tô Chí không phải là tiểu tam] đã trả phí. Chúng ta kết nối với cô ấy nhé."

 

Trà Sữa Tiên Sinh

"Đây là chiếc vòng tay do chồng tôi tặng, tôi muốn đại sư xem giúp."

 

Không ngờ, vừa nhìn thấy chiếc vòng tay của tôi, vẻ mặt Lãnh Phàm trở nên nghiêm túc:

 

"Cô có nó ở đâu?"

 

“…Chồng tôi đưa cho tôi. Tôi không biết nó từ đâu ra.”

 

"Đừng đeo nó nữa. Cô có gặp phải linh hồn ma quỷ nào khi đeo chiếc vòng tay này không? Cô có chạm vào bất cứ thứ gì hay mơ về bất kỳ thứ gì bẩn thỉu không?"

 

Tôi lại có cảm giác ngứa ngáy trên mặt và tóc lại dính vào mặt tôi.

 

"Ừ, nhưng một người quen đã đưa cho tôi cái này."

 

Khoảnh khắc chiếc bùa được đặt trên bàn.

 

Lãnh Phàm không còn vẻ mặt vô tư nữa, đột nhiên đứng dậy, trợn to hai mắt, tức giận nói:

 

"Nó từ đâu tới? Cô lấy thứ này ở đâu ra vậy!"

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/te-the/chuong-6.html.]

Phần bình luận:

 

“Sau nhiều lần phát sóng trực tiếp, đây là lần đầu tiên tôi thấy Lãnh Phàm mở mắt.”

 

“Tôi luôn nghĩ rằng Lãnh Phàm là người mù.”

 

Tôi tiếp tục trả lời

 

“Là do một người bạn tặng.”

 

Sau khi nghe nói là do một người bạn tặng cho mình, vẻ mặt Lãnh Phàm dịu lại, vẻ mặt phức tạp nói:

 

"Cô thật sự không sợ chết, hay là cái gì cũng không biết?"

 

"Ý anh là gì? Tôi không hiểu."

 

"Trên tay đeo thi ngọc, cổ đeo thi dầu. Trọng tâm chính của cô là kết hợp giữa Trung Quốc và Thái Lan? Nuôi cổ ở đâu thế?”

 

Thi ngọc Trà Sữa Tiên Sinh? Thi dầu?

 

“Nghe tôi khuyên đi, hãy ly dị chồng ngay lập tức và dọn ra ngoài mà ở.”

 

“Quấn vòng tay vào vải đỏ rồi cất đi, sau đó thành kính dâng hương cho người ta.”

 

“Về phần cái cô đang đeo trên cổ, tôi hy vọng cô có thể đưa nó cho tôi… cái đó không phải…”

 

Đang nói chuyện, bên ngoài đột nhiên có một tia sét lóe lên.

 

Căn phòng đột nhiên rơi vào bóng tối.

 

Toàn bộ căn biệt thự mất điện.

Loading...