Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tẩy Hồn Cốt [Series Thương Nhân Cõi Âm] - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-08-02 20:12:28
Lượt xem: 923

Nhưng khi cuộc sống hàng ngày của Hà Uyển và bạn trai được tiết lộ hoàn toàn, cư dân mạng không khỏi kinh ngạc.

Một nữ minh tinh xinh đẹp, nổi tiếng khi xuất hiện trước công chúng, hóa ra lại là một bà nội trợ chăm chỉ, chu đáo trong cuộc sống riêng tư.

Không chỉ lo lắng một ngày ba bữa chu đáo cho bạn trai, Hà Uyển còn tự mình dọn dẹp căn biệt thự rộng hàng trăm mét vuông.

Suốt cả ngày, cô luôn quấn quýt bên bạn trai.

Fan hâm mộ thì chán nản, giận dữ chỉ trích Hà Uyển là một kẻ mê muội trong tình yêu, khiến cô mất hàng triệu fan chỉ sau một đêm.

Nhưng giờ đây, có vẻ như đằng sau mối tình kinh thiên động địa này còn có một bí mật chưa được biết đến...

….

03

"Chị Tô, cầu xin chị cứu lấy Hà Uyển!"

Giọng nói của Tống Thư đầy khẩn cầu.

Tôi liếc nhìn cô ấy, rồi quay mắt về phía màn hình TV nơi Hà Uyển đang ngượng ngùng.

Cuối cùng, tôi thở dài và trầm giọng nói:

"Cô hãy bình tĩnh trước đã."

"Tôi có thể hiểu được cảm giác của cô khi không muốn sự nghiệp của Hà Uyển kết thúc như vậy, nhưng trên người cô ấy không có bất kỳ âm khí nào d.a.o động."

"Cũng không có dấu hiệu của ma quỷ hoạt động."

"Cô Tống, có phải cô đang suy nghĩ quá nhiều không?"

Nghe lời tôi nói, Tống Thư bỗng sững người.

Tôi cẩn thận nhấp một ngụm trà, tránh để phát ra tiếng động.

Tống Thư và Hà Uyển đã ở bên nhau suốt mười năm, giờ đây sự nghiệp của Hà Uyển mới vừa khởi sắc, hành động này của cô ấy thực sự làm người ta đau đầu.

"Không phải vậy!"

Chưa kịp để tôi nuốt trọn ngụm trà, Tống Thư đột ngột kích động.

Cô ấy mở to mắt, miệng không ngừng lẩm bẩm:

"Không phải, không phải, Hà Uyển không bình thường!"

Nhìn thấy cô ấy sắp gục xuống, tôi nhẹ giọng an ủi:

"Cô ấy có gì không bình thường?"

Tống Thư ngừng lại, sau đó đột ngột nâng cao giọng:

"Cô ấy vốn không biết nấu ăn!"

Khi cô ấy nói ra điều đó, như thể cô ấy đã thông suốt mọi thứ.

Đôi mắt của Tống Thư sáng lên, dần bình tĩnh lại:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tay-hon-cot-series-thuong-nhan-coi-am/chuong-2.html.]

"Hà Uyển có gia cảnh tốt, bố mẹ làm kinh doanh, dù không nói là được nuông chiều từ nhỏ đến lớn, nhưng cũng chưa từng phải chịu khổ."

"Nhưng trong chương trình, cô ấy không chỉ nấu ăn giỏi, mà còn rất thành thạo việc nhà."

"Liệu một người có thể học được nhiều kỹ năng như vậy chỉ trong vài ngày không?"

Tống Thư lau khô nước mắt, trình bày thắc mắc rõ ràng và mạch lạc.

Tôi suy nghĩ một lúc, như đang tự hỏi bản thân:

"Con người không thể."

"Nhưng ma cũng không thể."

"Bây giờ xu hướng hành nghề sớm đã thay đổi rồi, ma giúp việc và ma dọn dẹp đều chán nản và đã chuyển nghề."

"Huống chi những hồn ma có thể đoạt xác người khác, ít nhất cũng phải đạt đến cấp bậc ác quỷ, làm sao có thể bận bịu vì một người đàn ông?"

Tống Thư lại sốt ruột:

"Nhưng Hà Uyển thực sự có vấn đề! Chị Tô, chị..."

Chưa kịp nói hết, tôi giơ tay ngắt lời cô ấy.

Lúc này, tập sáu của chương trình vừa kết thúc.

Trong màn hình, Hà Uyển khoác tay bạn trai, đứng trước máy quay tạm biệt khán giả.

Ánh nắng chiếu xuống, chiếc dây chuyền trên cổ cô ấy phát ra ánh sáng lấp lánh.

Tôi nhìn chăm chú vào cảnh đó, rồi đột ngột thay đổi sắc mặt, kêu lên:

"Tẩy hồn cốt?!"

Tim tôi bỗng nhiên trĩu nặng:

"Tẩy hồn cốt đầy, người sẽ tiêu vong!"

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

"Mau liên lạc với Hà Uyển! Chúng ta phải gặp cô ấy ngay lập tức!"

04

Nghe vậy, Tống Thư vội vàng bấm số điện thoại Hà Uyển.

Còn tôi thì lật giở sách cổ với vẻ mặt nghiêm trọng.

Tẩy hồn cốt còn gọi là Bạch Ngọc Cốt.

Trước đây là một pháp khí dùng để hành hình trên thiên giới.

Sau đó, rơi vào tay tà thần và được cải tạo thành một tà vật có thể ẩn giấu âm khí và đổi hồn thay xác.

Tẩy hồn cốt màu trắng ngà, nhìn qua giống như đá ngọc bình thường, nhưng khi bị ánh nắng chiếu vào, linh khí tích tụ bên trong sẽ phát ra ánh sáng chói lóa, khiến người nhìn vào nó sẽ tăng cường dục vọng.

Nhưng vật này đã biến mất từ khi tà thần diệt vong cách đây hàng ngàn năm, sao bây giờ lại xuất hiện trở lại?

 

Loading...