Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

TẨU TỬ ĐỘC ÁC - CHƯƠNG 9

Cập nhật lúc: 2024-09-29 09:26:22
Lượt xem: 2,984

Giang Uyển Như mất mặt ở nhà huyện lệnh, quả nhiên an phận được mấy ngày. Đám du côn của Trương Tam trước đó bị Lục Uyên ra tay dạy dỗ, bây giờ vẫn còn nằm liệt giường chưa dậy nổi. Cái tên Trương Văn Ngạn kia cũng bị đánh te tua, nằm nhà bỏ lỡ kỳ thi. Nhưng với thực lực của hắn ta, có thi cũng như không.

Còn ca ca thì thay đổi hoàn toàn phong cách giản dị khiêm tốn trước đây. Huynh ấy lấy hết số bạc thưởng khi đỗ đầu kỳ thi Hương ra mua quần áo mới, thậm chí còn đặc biệt đặt làm một chiếc mũ ngọc. Vẻ đẹp trai thường ngày cố ý che giấu của ca ca, nay được bộ y phục trắng muốt cùng chiếc mũ ngọc tôn lên gấp bội.

Bất kể huynh ấy đi đến đâu, phía sau đều có một đám cô nương lẽo đẽo theo sau. Huynh ấy đến tiệm bánh nướng của bà Vương mua mấy cái bánh nướng, chẳng mấy chốc, tiệm bánh của bà Vương suýt nữa bị người ta vét sạch.

Là muội muội của Tống Ngôn, dạo gần đây mỗi lần ta ra đường đều nhận được vô số khăn tay, hoa tươi, bánh ngọt, đồ ăn vặt. Có cái là do chủ tiệm nhét cho, có cái là do các cô nương đi đường đưa.

Hôm nay ta vừa ra đường đã bị người ta chặn lại.

“Thanh muội muội, muội có hiểu lầm gì về ta không?”

Ta lùi lại một bước, nhìn dòng người qua lại trên đường, rồi hét lớn:

“Giang Uyển Như, ngươi phiền quá! Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, ca ca ta gần đây đang chuyên tâm ôn tập, hơn nữa chuyện hôn nhân đại sự đều do cha mẹ làm chủ, ngươi có thể đừng bám theo ta nữa được không! Ca ca ta sẽ không thích ngươi đâu!”

Đám đông lập tức xôn xao:

“Giang Uyển Như, Giang Uyển Như nào?”

“Có phải là Giang Vô Diêm nhà họ Giang không? Trời ạ, ả ta cũng dám mơ mộng hão huyền vậy sao!!!”

“Thật không thể tin nổi, Tống công tử là người như tiên trên trời, sao có thể lấy một con yêu quái như vậy chứ!”

26:

Các cô nương, các bà các chị trên đường phẫn nộ vô cùng, hận không thể xông lên xé xác Giang Uyển Như. Ta thầm cười trong bụng, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ tức giận:

“Ca ca nói gần đây ra ngoài luôn có người bám theo, thậm chí còn có du côn muốn ra tay bắt cóc huynh ấy. Giang Uyển Như, có phải ngươi phái người làm không!”

Mặt nha hoàn bên cạnh Giang Uyển Như đỏ bừng:

“Cô nói bậy, đừng vu oan cho tiểu thư nhà ta!”

Ta tức giận chống nạnh:

“Đừng tưởng phái người quấy rối ca ca ta, khiến huynh ấy không thể yên tâm ôn tập, thì ca ca ta sẽ đồng ý làm con rể nhà họ Giang! Nhà họ Giang thế lực lớn mạnh, nhưng cũng không thể muốn làm gì thì làm!!!”

Càng ngày càng có nhiều người vây lại. Ta hất khăn tay, cúi chào mọi người:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tau-tu-doc-ac/chuong-9.html.]

“Sau này ca ca ra ngoài, xin nhờ bà con lối xóm chiếu cố thêm. Lần trước huynh ấy tan học về nhà, suýt nữa bị một đám du côn bắt cóc. Mấy tên du côn đó nói, muốn bẻ gãy tay ca ca ta để huynh ấy không thể thi cử nữa. Hu hu hu ca ca ta mười năm đèn sách khổ cực, Nam Thành chúng ta có được một người đọc sách dễ dàng gì? Bọn chúng thật quá đáng!”

Nghe đến chuyện bẻ gãy tay, Giang Uyển Như cả người run lên. Ả ta không quan tâm đến việc mình đang bị người ta chỉ trỏ, vội vàng vén khăn che mặt lên.

“Tống Thanh, là cô.. cô cũng trở về rồi!”

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Giang Uyển Như cũng trọng sinh!!!

Ta kinh hãi trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn không lộ ra chút gì.

“Đừng giả vờ thân thiết với ta! Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, ca ca ta chỉ muốn chuyên tâm đọc sách, hiện tại không muốn nghĩ đến chuyện thành thân. Giang Uyển Như, ngươi đừng bám theo ta nữa!”

27:

Chuyện này náo loạn không nhỏ, tin đồn lan truyền nhanh chóng, ba người truyền thành mười. Cộng thêm việc người của Lục Uyên thêm dầu vào lửa, Giang Uyển Như nhanh chóng mang tiếng xấu ép người ta cưới mình.

Mỹ nam đệ nhất Nam Thành, tú tài 15 tuổi bị một con yêu quái ép cưới. Mọi người đều không thể nhịn được.

Thậm chí ngay cả huyện lệnh cũng nghe được tin đồn, gọi ca ca ta đến phủ an ủi một phen, lại sai người đến nhà họ Giang răn đe vài câu. Nghe nói Giang Uyển Như bị cha mình nhốt lại, cấm ả ta ra khỏi cửa trong vòng nửa năm.

Nửa năm…

Nửa năm sau, chính là lúc ca ca thi cử nhân.

Giang Uyển Như trọng sinh trở về, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy.

Chỉ là cả Giang Uyển Như và chúng ta đều không ngờ, những lời ta nói trên đường hôm đó lại gây ra hiệu ứng chấn động đến vậy.

Có người mang đến cho nhà ta hai con ch.ó đen to, nói là để canh nhà hộ viện. Hễ ca ca ta ra đường, chưa kịp để ai đến gần, người đó đã bị mọi người kéo đi. Nghe nói chỉ riêng trộm cắp thôi, cũng đã có mấy tên bị người dân bắt được.

Ca ca tạm thời được an toàn, bắt đầu dùi mài kinh sử.

Lúc này huynh ấy vừa mới đỗ đầu kỳ thi Hương, danh tiếng đang lên cao. Nhưng đợi đến khi chuyện này lắng xuống, có lẽ huynh ấy ra đường sẽ không còn được mọi người chú ý như vậy nữa.

Để duy trì an toàn, ca ca bắt đầu đóng cửa không ra ngoài.

 

Loading...