Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

TẨU TỬ ĐỘC ÁC - CHƯƠNG 11

Cập nhật lúc: 2024-09-29 09:27:33
Lượt xem: 1,301

"Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào! Ngươi là yêu quái phương nào, dám chạy đến nhận vơ làm vợ của Tống Ngôn!"

Một giọng nữ thanh thúy nhưng đầy uy lực vang lên, tựa như chim hoàng oanh vừa cất tiếng hót.

Chỉ thấy cô nương vừa đứng bên cạnh ta tức giận xông ra khỏi đám đông, phía sau còn dẫn theo một đám hộ vệ đông đảo.

Lúc trước chỉ mải ngắm ca ca, giờ ta mới để ý cô nương này đầu đội mũ miện vàng, người mặc gấm vóc thêu chỉ bằng tay Tứ Xuyên đắt giá. Nhưng trang phục và trang sức xa hoa, tinh xảo đó không thể che lấp dung mạo xinh đẹp, rực rỡ của nàng. Trái lại, càng tôn lên vẻ quý phái bức người, khí chất anh hùng của nàng.

"A, là Minh Châu Quận chúa!" Đám đông lập tức xôn xao.

Bát Vương gia là chú ruột của Hoàng thượng, cũng là vị vương gia duy nhất còn sống. Nghe nói Hoàng thượng có thể thuận lợi đăng cơ đều nhờ Bát Vương gia tận tâm phò tá, công lao to lớn. Bát Vương gia liên tiếp sinh được bốn người con trai, sau đó các phi tần trong phủ đều không mang thai nữa. Mãi đến năm 40 tuổi, Bát Vương phi mới sinh hạ được một cô con gái xinh đẹp như ngọc. Nghe nói lúc đó Bát Vương gia vui mừng đến mức mở tiệc chiêu đãi cả Kinh thành suốt một tháng trời, đến giờ các lão ăn mày trong Kinh thành vẫn còn nhớ mãi chuyện này.

Minh Châu Quận chúa chống nạnh, đôi mắt đẹp như muốn phun ra lửa. Nàng tiến lên, mở khăn quấn trẻ con ra, liếc nhìn đứa bé một cái rồi lập tức che mắt lại: "Á! Mắt của ta! Mau đem thứ xấu xí này đi chỗ khác!"

Giang Uyển Như bị khí thế của Minh Châu Quận chúa dọa sợ, vô thức lùi lại vài bước.

"Con cóc ghẻ nhà ngươi, dựa vào đâu mà nói Tống Ngôn là phu quân của ngươi! Xấu xí mà muốn gả cho thiên nga, ta tuyệt đối không cho phép!!! Mau nói, có phải ngươi đến đây ăn vạ không? Tốt lắm! Ngươi xấu xí như vậy, còn dám mơ tưởng hão huyền! Ta còn chưa ra tay, ngươi đã dám ăn vạ trước rồi! Người đâu, lôi ra ngoài đánh chết!"

Nói thật, đừng nói Giang Uyển Như, ngay cả ta cũng bị dọa cho giật mình.

"Đánh, đánh chết?"

Bác gái bên cạnh cười tủm tỉm nhìn ta: "Cô nương là người nơi khác đến à? Đừng sợ, Minh Châu Quận chúa người tốt lắm, đánh c.h.ế.t chỉ là câu cửa miệng của cô ấy thôi."

Ca ca xuống ngựa, đi đến trước mặt Minh Châu Quận chúa, cung kính hành lễ: "Đa tạ Quận chúa ra tay bênh vực, Tống Ngôn vô cùng cảm kích."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tau-tu-doc-ac/chuong-11.html.]

Minh Châu Quận chúa vừa rồi còn vênh váo, giờ phút này lại trở nên gượngượng gạo, dường như không biết nên để tay chân ở đâu nữa.

Giang Uyển Như cười thảm một tiếng: "Phu quân, năm đó nhà chàng nghèo khó, là Giang gia chúng thiếp tài trợ chàng đi thi. Giờ chàng đã bước lên con đường công danh, định trở mặt không nhận người sao? Thiếp ở nhà chăm sóc con trai, mỗi ngày đều mong chàng thi đậu trở về, để cả nhà chúng ta đoàn tụ. Phu quân, chàng thật sự, thật sự không nhận ra thiếp sao?"

Ca ca tức đến mức bật cười: "Giang Uyển Như, ngươi đúng là đồ điên."

Minh Châu Quận chúa tức giận đến mức nhảy dựng lên, hét lớn: "Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào! Cóc ghẻ và thiên nga không thể sinh con được! Hai loài khác nhau sao có thể kết hôn! Ta không cho phép!!!"

Giang Uyển Như lùi lại một bước, vẻ mặt tuyệt vọng nhưng vẫn còn chút hy vọng cuối cùng: "Ngôn lang, chàng có thể không nhận thiếp, nhưng chàng ngay cả con trai, cũng không nhận sao?"

Ca ca lạnh lùng, thậm chí không thèm liếc nhìn Giang Uyển Như.

"Được! Nếu chàng đã không cần mẹ con chúng ta, chúng ta còn sống làm gì nữa!!!"

Giang Uyển Như hét lên một tiếng thê lương, sau đó giơ hai tay lên, thế mà lại muốn đập mạnh đứa bé trong khăn quấn xuống đất!

Sự việc xảy ra quá đột ngột, những người xung quanh đều không kịp phản ứng. Ca ca đưa tay ra muốn đỡ, nhưng chàng đứng quá xa, đứa bé trong khăn quấn sắp rơi xuống đất.

Minh Châu Quận chúa trực tiếp lao về phía trước, mũ miện vàng trên đầu nặng nề rơi xuống đất. Những viên ngọc trai to bằng trứng bồ câu trên mũ lăn lóc khắp nơi.

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Thấy Quận chúa ngã xuống đất, sắc mặt hộ vệ trưởng bên cạnh nàng lập tức biến sắc. Một đám người ùa đến, có người còn trực tiếp kề d.a.o vào cổ Giang Uyển Như.

 

Loading...