Tầng dưới nghe thấy tôi và chồng mây mưa? - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-07-03 18:33:29
Lượt xem: 375

1.

Khi tiếng hét sợ hãi của tôi vang lên, chồng tôi cũng lên đỉnh.

Đến khi anh ấy lật người nằm xuống bên cạnh tôi, tôi mới hoảng loạn trốn trong chăn, hé mắt ra cầu xin: “Chồng ơi, anh tắt phim đi được không, đáng sợ quá em không xem nổi, thật đấy.”

Châu Hẳng bật cười, cầm lấy chiếc điều khiển từ xa trên đầu giường, tắt TV rồi ôm tôi vào lòng.

Cơ thể anh ấy dính dính làm tôi thấy hơi ghê, nhưng nỗi sợ vừa nãy vẫn quấn lấy tôi chưa chịu đi, nên tôi chỉ đành tìm cảm giác an toàn từ thân nhiệt của anh ấy.

Đúng vậy, chồng tôi có một thói quen lạ.

Chính là bật phim kinh dị trong lúc chúng tôi làm chuyện đó.

Kịch bản trong phim càng đáng sợ thì anh ấy càng hứng.

Trước đây tôi không hiểu nổi, vì người ta toàn xem phim ngắn để tán tỉnh, chứ cái đám xác sống hay ma cà rồng đó bay qua bay lại thì quyến rũ ở chỗ nào?

Cho đến một ngày, tôi được anh ấy đưa lên đỉnh vào cảnh kích thích nhất của bộ phim, tôi bắt đầu thấu hiểu anh ấy phần nào.

Nỗi sợ có thể mang lại chấn động sinh lý, khiến tim đập nhanh và tăng tuần hoàn máu.

Kích thích kép sẽ cho chúng ta cảm giác vô cùng đặc biệt, đúng là sẽ khiến người ta thấy nghiện.

Có điều, phim anh ấy chọn thật sự quá đáng sợ, lần nào tôi cũng bị dọa cho hết cả hồn, có khi nửa đêm không tìm thấy anh ấy, tôi sẽ không ngủ nổi.

Thấy tôi sợ, anh ấy sẽ nhẹ nhàng an ủi tôi, kể tôi nghe một vài câu chuyện nhẹ nhàng hoặc truyện cười ngắn.

Sự dịu dàng này cũng khiến tôi thích thú.

Nhưng tôi không ngờ, trải nghiệm riêng tư này lại bị một nhóm người không quen biết coi như chuyện trà dư tửu hậu.

02.

Đợt đó, tôi mâu thuẫn với nhà chồng, nguyên nhân là vì cậu em chồng tính cưới vợ nên đòi chồng tôi trả tiền mua nhà. Tôi không đồng ý nên bị bố mẹ chồng bảo không cần tới đám cưới nữa. Tôi thấy rất khó chịu, trong cơn bực bội, tôi quyết định đi du lịch, còn đóng hết các phương thức liên lạc.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tang-duoi-nghe-thay-toi-va-chong-may-mua/chuong-1.html.]

Sau khi quay về, chồng tôi lập tức xin lỗi tôi, nói anh ấy không hề cho em trai tiền mua nhà, tôi mới nguôi giận.

Tối đó, tôi còn dùng cách chồng thích nhất để thưởng anh ấy một phen, đến khi anh ấy no nê rồi mới dừng.

Hôm sau, tôi vẫn đi làm như bình thường. Buổi trưa, sau khi kết thúc cuộc gặp với khách hàng, tôi tính đi ăn.

Bỗng nhiên, một hàng xóm nữ ở cùng chung cư với tôi mới nhắn tin tới: “Tôi nhớ cô ở phòng 1005 đúng không?”

Cô hàng xóm này thỉnh thoảng sẽ ghép đơn mua đồ ăn với tôi trên một app mua hàng, ngoài ra bình thường không liên lạc gì với nhau.

Câu hỏi thăm đột ngột của cô ấy khiến trái tim tôi bỗng hẫng một nhịp, cứ thấy có dự cảm không lành.

Tôi lập tức trả lời: “Đúng rồi, có chuyện gì thế?”

Chữ “Đang nhập văn bản…” dừng ở đó rất lâu. Trong suốt thời gian này, tôi cứ thấy hoảng hốt lạ thường. Cuối cùng cô ấy cũng nhắn tới: “Cô vào nhóm chat chung cư mà xem đi, có người nói về chuyện riêng nhà cô.”

Vì căn hộ chúng tôi đang ở là được chồng tôi mua trước khi cưới, tôi chưa từng vào nhóm chat chung cư.

Được hàng xóm giúp đỡ, lần đầu tiên tôi vào nhóm chat đó.

Nhưng lúc này trong nhóm đã loạn hết cả lên, liên tục bàn luận:

“Chơi dữ vậy luôn á hả.”

“Tối qua tôi cũng nghe thấy, tiếng không nhỏ đâu…”

“Chưa chắc đã là chỉ hai người…”

Những câu khó nghe hơn cũng có. Tôi lướt rất lâu, cuối cùng cũng tìm thấy nguồn gốc của vấn đề.

Một cô gái tên là “Bobo mặt nhỏ” đã nói nhảm trong nhóm rằng cô ta sống ngay dưới nhà tôi. Tối qua, cô ta bị tiếng vận động của vợ chồng tôi và tiếng phim kinh dị làm cho không ngủ nổi.

Nghe mấy lời cô ta nói, ban đầu tôi chỉ thấy ngượng ngùng và xấu hổ, dù sao cũng là vì chúng tôi mạnh bạo quá.

Nhưng câu tiếp theo cô ta nói khiến tôi bất ngờ: “Tên chồng nhà đó tên là Châu Hằng, tôi có biết, là một tên đểu. Rất nhiều chị em của tôi đã bị anh ta lừa. Vợ anh ta còn tưởng mình đã nhặt được kho báu, ngu thật.”

Bình luận

0 bình luận

    Loading...