Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tạm biệt Lục Tinh Dã - 7

Cập nhật lúc: 2024-09-15 10:55:18
Lượt xem: 968

Anh cất điện thoại đi: “Không muốn trả thù sao?”

 

Cuối cùng tôi vẫn đồng ý với đề nghị của Lục Lăng Tây. Anh nói đúng, tôi không mắc nợ Lục Tinh Dã, thật sự không cần phải luôn ẩn nhẫn. Hơn nữa, nếu tôi muốn đi lâu trong làng giải trí, bạn bè của Lục Tinh Dã nhất định là một vòng tròn đen trí mạng.

 

Tôi muốn thành công, Lục Lăng Tây muốn lợi dụng thành công của tôi kiếm tiền, tại sao không thể hợp tác chứ?

 

Xe dừng lại trước cửa biệt thự của Lục Lăng Tây. Tôi xuống xe bước chân loạng choạng, cổ chân đau đớn. Lục Lăng Tây thấy thế ôm ngang tôi vào lòng.

 

“Đừng lộn xộn, chân bị thương thật, trận đấu ngày mai em sẽ bị thất bại.”

 

Mùi hoa nhài trên người anh bao quanh, tôi có chút khẩn trương ôm cổ anh. Nhìn khoảng cách này, Lục Lăng Tây thậm chí còn đẹp hơn Lục Tinh Dã vài phần.

 

Anh bước đi không dừng lại đặt tôi lên sô pha, hơn mười phút sau bác sĩ gia đình đã tới. Cũng may không có gì đáng ngại. Lục Lăng Tây cầm một cái hộp từ trên lầu xuống đưa cho tôi, bên trong là một cái microphone.

 

“Chế độ của em, trận đấu ngày mai cố gắng lên.”

 

Vừa rồi trên đường đi tôi còn lo lắng... Thì ra anh muốn lấy microphone cho tôi.

 

Lục Lăng Tây dường như đã nhìn thấu tôi và mỉm cười đầy ẩn ý: “Trái tim của một kẻ phản diện.”

 

Tôi cười khúc khích, thúc giục anh đưa tôi trở về.

 

12

 

Nhóm bạn của Lục Tinh Dã vẫn có tác động lớn đến tôi. Một số đối tác kinh doanh của hắn đã gửi tin nhắn cho tôi vào đêm đó. Ô ngôn uế ngữ, không đọc nỗi.

 

[Hảo Sơ, nghe nói em đã chia tay với Lục thiếu gia? Nếu không có chỗ đi, đến chỗ anh, Lục thiếu gia có thể cho, anh cũng có thể cho.]

 

[Cái tên Lục Tinh Dã kia không quý trọng em, tới chỗ anh đi, em yên tâm anh sẽ không để cho em chịu tủi thân.]

 

Thậm chí có những người đã kết hôn.

 

Tôi đột nhiên ý thức được, vốn trong vòng luẩn quẩn của Lục Tinh Dã, tôi vẫn là chim hoàng yến được bao nuôi. Chỉ là không lâu sau, đám người kia đều chủ động gửi tin nhắn xin lỗi tôi.

 

Lục Lăng Tây gọi điện thoại tới.

 

“Bọn họ đều xin lỗi cả rồi nhỉ.”

 

Tôi thế mới biết là bút tích của anh. Tôi có chút cảm động, cuối cùng vẫn nói một câu: “Cảm ơn.”

 

Anh ừ một tiếng: “Tôi phải bảo vệ tốt đỉnh lưu tương lai của công ty, hơn nữa, bạn gái của Lục Lăng Tây tôi sao có thể để bọn họ nhúng chàm?”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tam-biet-luc-tinh-da/7.html.]

Tôi vẫn bị sặc khi nghe đến chữ “bạn gái”, cho nên chuyển đề tài: “Anh giải quyết như thế nào vậy?”

 

Bên kia truyền đến tiếng gió vù vù: “Không xin lỗi thì gửi cho vợ bọn họ.”

 

Sau khi cúp điện thoại, tôi móc sim điện thoại ra, ném vào bồn cầu. Vừa rồi tôi đã dặn dò Lục Lăng Tây giúp tôi làm một cái sim điện thoại mới, dùng chứng minh thư của anh, như vậy ít nhất Lục Tinh Dã không tìm thấy tôi. Có thể cho tôi yên tĩnh một thời gian.

 

Ngày thi đấu, Lục Lăng Tây tham dự với tư cách ông chủ.

 

Trước khi lên sân khấu anh dặn dò tôi: “Lần này là thi đấu công khai, giai đoạn đầu tạo thế rất lớn, khó tránh khỏi Tinh Dã sẽ nhìn thấy em, nhưng em yên tâm, tôi sẽ không để nó có ảnh hưởng tiêu cực cho em.”

 

Tôi nhếch môi cười: “Tổng Giám đốc Lục, đây là kể công với tôi sao? Đây không phải bổn phận của anh sao?”

 

Anh mỉm cười như một bông hoa: “Đúng, là bổn phận, là bổn phận.”

 

Tôi có chút khó hiểu, chẳng lẽ tôi nói sai rồi? Bây giờ chúng tôi là cộng sự, anh chắc chắn nên bảo vệ tôi. Quay đầu nhìn thấy A Ly đứng cách đó không xa cười mập mờ với tôi.

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

 

Làm càn? Có sao? Cùng lắm thì tôi chỉ thư giãn một chút thôi.

 

Nhưng mà cẩn thận ngẫm lại cũng đúng.

 

Trận đấu kết thúc, không bất ngờ A Ly giành được hạng Nhất, còn tôi cũng thành công lọt vào vòng chung kết.

 

Thật sự thì thực lực của A Ly mạnh hơn tôi rất nhiều. Tôi cũng từng hỏi Lục Lăng Tây vì sao không chọn A Ly. Anh nói: “A Ly mạnh thì mạnh, nhưng cũng chỉ là ca hát, tôi muốn có nhân tài phát triển toàn diện.”

 

Tôi trợn mắt, đây không phải là nói tôi biết diễn trò, giả vờ tốt sao?

 

Thời gian phát sóng trận đấu này là ngày hôm sau.

 

Nói không thấp thỏm là giả, tôi không dám tưởng tượng nếu Lục Tinh Dã nhìn thấy bóng dáng của tôi trên TV, sẽ làm ra hành động gì.

 

Ra khỏi đài truyền hình, liền thấy xe Lục Lăng Tây đỗ ở cửa.

 

“Chúc mừng em đã thành công lọt vào vòng trong.”

 

13

 

Anh giơ tay đưa cho tôi một văn kiện, tôi mở ra là bản hợp đồng. Một xấp thật dày, mặt trên viết rất nhiều điều về chuyện Lục Lăng Tây sẽ bảo vệ tôi. Thậm chí ngay cả chuyện Lục Tinh Dã vẩy nước bẩn nên quan hệ xã hội như thế nào, ngay cả tên công ty quan hệ công chúng cũng được viết trên đó.

 

“Em xem xem, nếu có chỗ nào không hài lòng nói cho tôi biết, tôi tìm người sửa lại”

.

Lật tới trang cuối cùng, đồng tử tôi chợt phóng đại vì trên đó viết ràng, nếu anh không bảo vệ tốt cho tôi, sẽ cho tôi một khoản “phí chia tay” rất lớn, bao gồm một căn nhà ở nước ngoài.

 

Loading...