Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tái Sinh - Chương 12: FULL

Cập nhật lúc: 2024-09-21 10:33:10
Lượt xem: 613

Mẹ trừng mắt nhìn ba, ba lập tức trở lại vẻ nghiêm túc, quay lại chủ đề chính.

"Hạ Mục, chuyện của anh và Đường Thi Thi, tôi và Triều Vũ đã điều tra rõ ràng hết rồi.

"Trò này, anh đã bày ra từ vài năm trước.

"Ban đầu anh hạ thuốc tôi, kết quả lại đẩy tôi và Triều Vũ đến với nhau.

"Anh chọn cách lui một bước, cùng Đường Thi Thi bắt tay hợp tác, lấy trộm thứ đó, để Đường Thi Thi mang thai rồi sinh con, còn anh thì trong những năm qua vẫn luôn xuất hiện bên cạnh Đường Thi Thi với thân phận người theo đuổi si tình.

"Anh đã sắp xếp cho Đường Thi Thi xuất hiện vào thời điểm thích hợp để phá đám lễ đính hôn, cố gắng làm rối loạn tầm nhìn của chúng tôi, che giấu việc anh cấu kết với các cổ đông khác để kiếm chác lợi nhuận và hạ độc bà.

"Nhưng anh đã sơ suất.

"Anh đã dọn đường cho Đường Thi Thi, để cô ta không gặp bất kỳ trở ngại nào, điều này càng khiến người ta nghi ngờ, khiến người ta suy nghĩ xem Đường Thi Thi làm cách nào để làm được tất cả những điều này, liệu có một bàn tay khác đang ẩn giấu sau lưng cô ta hay không.

"Cuối cùng anh chó cùng rứt giậu, để Đường Thi Thi lẻn vào trường mẫu giáo đánh ngất rồi đưa Hựu Sinh đi, kết quả là người qua đường báo cảnh sát vì tưởng Đường Thi Thi là kẻ buôn người.

"Tôi cũng không biết nên nói gì với anh nữa.

"Tôi cũng lười nói với anh, anh tự mình vào tù sám hối đi.

"Còn về bà, tôi sẽ nói với bà rằng anh cũng giống ba mẹ anh, bỏ trốn cùng người khác, chạy khắp thế giới."

Nghe ba phân tích mạch lạc như vậy, Hạ Mục vẫn không hề lay động.

Tôi nghe đến say mê, cố gắng thảo luận với hắn ta về hành vi bắt cóc tôi cuối cùng: "Vậy có phải chú vì ghen tị nên mới để cô ta bắt cóc tôi từ trường mẫu giáo không? Bởi vì tôi hạnh phúc hơn chú sao?"

Nghe tôi nói xong, Hạ Mục lập tức mất kiểm soát, ánh mắt lóe lên vẻ ghen ghét, cầm mảnh sành lao về phía tôi: "Con nhóc thối tha này, câm miệng, ai thèm ghen tị với mày!"

Mẹ nhanh tay nhanh mắt, kéo tôi xoay người tránh né, sau đó một tiếng xé gió vang lên, Hạ Mục bị đá bay.

Tôi phát ra tiếng "ồ" lên.

Lắc đầu thở dài: "Đáng đời kẻ trộm cắp."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tai-sinh-xaen/chuong-12-full.html.]

-

Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc, sự thật bị chôn giấu nhiều năm cũng được phơi bày ra ánh sáng.

Bà cố được phát hiện kịp thời, hiện đang hồi phục trong bệnh viện.

Sau khi nghe tin Hạ Mục vì tình yêu mà bỏ trốn, không để lại một lời nhắn nào, bà có chút buồn bã.

Để bà cố vui, tôi ngày nào cũng đến kể chuyện cho bà nghe.

Không ngờ rằng điều này lại làm lộ ra việc tôi chưa được học bài bản nhưng lại biết rất nhiều chữ.

Thực ra, ngày đại chiến với Hạ Mục, tôi đã bị lộ rồi.

Nhưng vì có quá nhiều chuyện, ba nhất thời không để ý đến tôi, bản thân tôi cũng không nghĩ tới.

Lúc này, ba như phát hiện ra một vùng đất mới, hận không thể lập tức đóng gói tôi rồi ném đến trường ngay.

Ba trìu mến nắm tay tôi nói: "Hựu Sinh, con có muốn học cùng các bạn nhỏ không?

"Hay là ba mời mấy gia sư về cho con nhé?"

Ba nhìn tôi đầy mong đợi, cứ như giây tiếp theo tôi sẽ tạm biệt SpongeBob và ngồi vào bàn học, bắt đầu đọc sách.

Tôi kêu lên một tiếng thảm thiết, lăn lộn bò đến thư phòng.

"Cứu mạng, mẹ ơi, Hựu Sinh không muốn đi học!"

Con mới bốn tuổi, nhà ai lại cho con nít bốn tuổi đi học chứ!

Con không muốn biết kiếp trước mình c.h.ế.t lúc mấy tuổi nữa.

Con chỉ biết con tên là Hựu Sinh, ở thế giới này, con đã trải qua một cơn mưa xuân và được tái sinh.

Hiện tại, con mới bốn tuổi, ước nguyện lớn nhất của con là được ở bên ba mẹ cả đời, mỗi ngày đều được xem vài tập SpongeBob.

Còn chuyện học hành, đó là chuyện của bảy tuổi cơ mà!

Loading...