Chạm để tắt
Chạm để tắt

Tái sinh báo thù chồng cũ từng giết tôi - Chương 1 + 2

Cập nhật lúc: 2024-07-25 11:39:59
Lượt xem: 980

1.

Ngọn lửa bốc lên cao ngút trời, tôi nhận ra mình đã được sống lại một lần nữa.

Tái sinh đúng vào ngày xảy ra vụ cháy ở phòng vẽ tranh .

Em gái tôi Trình Cửu Tư bị nhốt trong phòng vẽ , hét lớn kêu cứu “ A Lịch ! Cứu em với ! Em đau quá !”

Đôi mắt Tống Lịch trở nên đỏ ngầu, liều mạng xông vào.

Tôi ôm chặt lấy cánh tay của anh ta, một cơn đau đột ngột ập đến.

Tống Lịch siết chặt lấy cánh tay phải của tôi , đau tới nỗi dường như tôi có thể nghe thấy tiếng xương bị gãy .

Anh ta gằn lên từng chữ “ Trình Thập Nghi , nếu Tư Tư có bất trắc gì , tôi sẽ chôn cô cùng với em ấy”

Anh ta đúng là nói được làm được, đem nỗi đau đớn mà Trình Cửu Tư đã chịu cho tôi gấp ngàn lần.

Dứa béo phô mai

Trình Cửu Tư c.h.ế.t trong biển lửa, Tống Lịch để tôi c.h.ế.t trong những ngày hè nóng nực nhất .

Anh ta cho người đưa tôi vào phòng tắm hơi và để tôi bị hấp cho đến c.h.ế.t .

Một cảm giác ngột ngạt xâm chiếm lấy cơ thể tôi .

Tôi theo bản năng buông tay, nhìn anh ta không ngần ngại mà lao vào biển lửa.

Ngọn lửa dữ dội ngay lập tức bao trùm lấy hình dáng anh ta, làn khói mù mịt khiến tôi không ngừng chảy nước mắt .

Kiếp trước mặc cho Tống Lịch nghiền nát tay phải của tôi nhưng tôi vẫn cố gắng ngăn cản anh ấy .

Trình Cửu Tư đã c.h.ế.t cháy như thế.

Khi cô ấy được đưa ra ngoài, thân thể đã bị bỏng đến mức không thể nhận dạng được nữa.

Lúc đó tôi cảm thấy may mắn, may mắn là tôi đã ngăn cản được Tống Lịch ,nếu không anh ấy đã bị thiêu thành than giống như em gái tôi rồi .

“ Đều tại mày ! Nếu mày không ngăn cản tao, Tư Tư đã không bị thiêu c.h.ế.t !”

Tống Lịch giống như một kẻ điên, anh ta biết ước mơ của tôi là trở thành họa sĩ nổi tiếng thế giới.

Nhưng cũng chính anh ta đã cắt đứt kinh mạch trên tay phải của tôi khiến tôi cả đời này không thể cầm được bút vẽ nữa.

Anh ta nắm lấy tóc tôi,ném tôi lên bức tường lạnh lẽo, liên tục ép buộc tôi phải trả giá bằng mạng sống hết lần này tới lần khác.

Tôi chưa bao giờ thấy Tống Lịch như thế, tôi quỳ xuống dưới chân anh ấy và cầu xin anh ấy tha thứ cho tôi.

Nnhag anh ta đã khước từ và tôi nhanh chóng đã trở thành mục tiêu bắt nạt của cả trường.

Mọi người kết tội tôi là người đã g.i.ế.c Trình Cửu Tư.

Cuộc sống và việc học tập của tôi như một mớ hỗn lộn. Cuối cùng, Tống Lịch thậm chí còn dùng quyền lực để loại tôi ra khỏi kỳ thi tuyển sinh Đại học.

Sau đó, anh ta dùng mọi cách để kết hôn với tôi và tra tấn tôi một cách dã man.

Anh ta đã thiết kế ra một phòng tắm hơi nhiệt độ cao và cho tôi ở trong đó hết đêm này đến đêm khác.

Tôi khóc lóc cầu xin anh cho tôi chút nước uống, anh nói :

“ Trình Thập Nghi, cô có từng nghĩ lúc Trình Tư Tư bị thiêu c.h.ế.t đã đau đớn tuyệt vọng như thế nào không ? Điều tôi làm với cô bây giờ là để cô trả lại mạng sống mà cô đã nợ Tư Tư ! Cô không xứng đáng được hưởng hạnh phúc, cô phải sống trong đau khổ, cả đời này đừng mong được tự do , cũng đừng mong sẽ được giải thoát !”

Tôi đã c.h.ế.t như vậy .

Bị thiếu nước và bị hấp đến chết.

Mọi chuyện trong quá khứ đều hiện rõ trong tâm trí tôi và tôi đã rất hối hận về quyết định ban đầu của mình.

Trong kiếp này, tôi đã kiên quyết lựa chọn buông tay.

Ít ra điều này không làm tổn thương đến tay phải của tôi và tôi vẫn còn cơ hội thực hiện ước mơ của mình .

Các nhân viên y tế khiêng 2 cái cáng lên xe , tôi đi theo họ với tư cách là người nhà của Trình Cửu Tư.

Kiếp này tôi muốn xem Tống Lịch, người không ngần ngại lao vào biển lửa cứu Trình Cửu Tư , một hoàng tử kiêu ngạo bậc nhất Bắc Kinh, sau khi tỉnh dậy sẽ có phản ứng như thế nào.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tai-sinh-bao-thu-chong-cu-tung-giet-toi/chuong-1-2.html.]

Tống Lịch ôm chặt Trình Cửu Tư trong lòng khiến bản thân mình bị bỏng nặng.

Khi bố mẹ Tống Lịch đến, bác sĩ của anh đang tìm người nhà để ký vào tờ giấy phẫu thuật.

2.

“ Ngọn lửa quá dữ dội khiến dây thần kinh ở chân anh ấy bị hoại tử nghiêm trọng ! Phải cắt bỏ !”

Bà Tống nghe xong không chịu nổi mà ngất xỉu.

Ông Tống vội đã lấy bà ấy, liếc thấy tôi đứng ở một bên “ Con nói con thích nó , sao con có thể trơ mắt nhìn nó liều c.h.ế.t lao vào biển lửa mà không ngăn cản ! Con làm chúng ta quá thất vọng !”

Tôi cố gắng kìm nén nụ cười trên môi “ Bác Tống à, cháu đã ngăn cản anh ấy nhưng anh ấy không nghe lời cháu, cháu biết phải làm sao đây ?”

“ À , với cả cháu cháu không phải con dâu nhà họ Tống , cháu làm sao có tư cách để quản anh anh ấy, Tống Lịch vì thật lòng thích người khác mà sẵn sàng hi sinh bản thân mình, không ai có quyền xen vào ý định của anh ấy.”

Ông Tống biết rất rõ cuộc sống riêng tư của con trai mình và không nói được gì khác, ông chỉ có thể tuyệt vọng cầu nguyện bác sĩ cứu được đôi chân của Tống Lịch.”

Cuối cùng, đôi chân của Tống Lịch vẫn phải bị cắt bỏ.

Nhìn tình cảnh khổ sở của Tống Lịch , tôi cảm thấy cực kì vui mừng. Sau đó, y tá đến gặp tôi và nói “ Cô là người nhà của bệnh nhân Trình Cửu Tư à ? Em gái cô đang làm loạn muốn tự sát! Đi cùng tôi !”

Tôi đi theo y tá đến phòng bệnh của Trình Cửu Tư. Ngay khi chuẩn bị bước vào, tôi có thể nghe thấy tiếng hét của Trình Cửu Tư:

“ Sau này tôi làm sao có thể nhảy trên sân khấu ? Tại sao lại muốn cứu tôi , chi bằng để tôi c.h.ế.t đi cho rồi .”

Tôi bước vào, thấy mẹ ôm em gái mà khóc lóc thảm thiết “ Đều là do chị con! Do nó không bảo vệ con cho tốt ! Hai con là song sinh, mẹ sẽ nhờ nó ghép da cho con! Tư Tư , con đừng nghĩ quẩn nữa !”

Khi nhìn thấy tôi, bố tôi rất tức nhận , chìa ngón tay chỉ thẳng vào tôi “ Chắc chắn là mày ghen tị với em mày sắp đại diện cho trường tham gia cuộc thi nhảy của thành phố nên mày đã cố ý làm em mày bị bỏng có đúng không?”

“ Mày biết rõ tham gia cuộc thi này là ước mơ của em mày, mày làm nó bị bỏng , sau này nó sao thể nhảy được nữa hả ?”

“ Từ hồi bé mày đã ghen ghét với em mày, chắc chắc là do mày cố ý trả thù nó.”

Nói xong ông định giơ tay tát tôi .

Kiếp trước cũng thế, khi biết Trình Cửu Tư bị thiêu chết, bố mẹ muốn lột da tôi.

Rõ ràng chúng tôi là song sinh giống hệt nhau , nhưng bố mẹ luôn thiên vị Trình Cửu Tư.

Từ khi còn nhỏ, tôi không thể đụng vào những thứ gì mà Trình Cửu Tư thích .

Bố mẹ tôi luôn nói rằng tôi là chị và phải nhường nhịn và bảo vệ em gái. Nhưng cô ấy là Cửu Tư còn tôi là Thập Nghi, rõ ràng là tôi sinh muộn hơn cô ấy một phút, tôi mới chính là em gái.

Khi tôi chịu đựng sự trả thù điên cuồng của Tống Lịch, cha tôi đã mắng tôi rằng do tôi đáng bị trừng phạt và tôi c.h.ế.t cũng không đáng tiếc.

Sau đó , Tống Lịch muốn cưới tôi và họ không do dự mà đồng ý.

Khi tôi bị Tống Lịch nhốt và làm nhục, họ đang làm pháp sự cho Trình Cửu Tư, mong cô ấy hạnh phúc.

Nếu không phải là bọn họ ngấm ngầm ủng hộ anh ta , Tống Lịch cũng sẽ không dám tàn nhẫn làm nhục tôi như thế .

Tôi cả đời đã suy nghĩ về điều đó nhưng chưa bao giờ hiểu được.

Đến trước khi c.h.ế.t mới chợt hiểu ra điều đó.

Một số bậc cha mẹ không xứng đáng được gọi là cha mẹ .

Trong kiếp này, tôi muốn họ nếm trải nỗi tuyệt vọng mà tôi đã trải qua khi đó!

Tôi trực tiếp tránh cái tát của bố , ánh mắt oán hận nhìn ông ấy :

“ Trình Cửu Tư muốn đốt những bức tranh đạt điểm cao của tôi và vô tình đốt cháy rèm cửa. Đây là nguyên nhân chính gây ra vụ hỏa hoạn .”

“ Nếu bố mẹ không tin, có thể xem camera giám sát ở phòng vẽ. Vừa rồi con gọi điện hỏi rồi , camera vẫn chưa bị cháy, Tư Tư , em có muốn đi xem không?”

Trình Cửu Tư cảm thấy chột dạ, tất nhiên là không dám đi xem.

Tôi cười cười “ Em vẫn còn tốt số lắm, tình hình Tống Lịch nghiêm trọng hơn em nhiều, toàn thân bị bỏng nặng , còn phải cưa đôi chân đi nữa.”

“ Thật đáng tiếc, thân là hoàng tử kiêu ngạo bậc nhất ở đất Bắc Kinh này, từ nay trở đi chỉ có thể ngồi xe lăn để di chuyển thôi.”

Nghe tôi nói vậy, ánh mắt của Trình Cửu Tư tối sầm lại, vô tình lộ ra vẻ chán ghét .

Đúng rồi, cho dù nhà Tống Lịch giàu có đến mức nào đi chăng nữa, hắn trở thành một kẻ tàn phế rồi thì làm sao xứng với nàng công chúa thiên nga kiêu ngạo được nữa.

Loading...